Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre Trang thông tin chính thức của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre
Giáo Phận Vĩnh Long

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (23/08)Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thàn...
23/08/2026

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A (23/08)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM
Lời tuyên xưng của Phêrô đã tỏ cho chúng ta thấy ông được Thiên Chúa mặc khải cho biết Mầu Nhiệm cơ bản của Nước Trời và là dấu chỉ của sự chọn lựa hoàn hảo về Thiên Chúa. Chính lúc đó, Chúa Giêsu biết rằng đã đến lúc Ngài phải khởi đầu việc đặt nền móng xây dựng một tòa nhà thiêng liêng nên đã nói với Phêrô: “Này anh Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

Câu hỏi của Chúa Giêsu vẫn còn vang mãi cho đến ngày hôm nay “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”(Mt 16,15). Có lẽ, chúng ta sẽ dễ dàng tuyên xưng như Thánh Phêrô: Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa đã đến gánh tội trần gian bằng con đường thập giá. Nhưng chúng ta chỉ mới tuyên xưng bằng “lời” trên môi miệng, còn tư tưởng và việc làm của chúng ta đã theo thánh ý Thiên Chúa chưa? Chúng ta thường e ngại đón nhận đường thập giá đời mình, ngại đau khổ, ngại chịu hy sinh, ngại từ bỏ những quyến rũ thế gian, xác thịt. Chúa Giêsu đã chọn Phêrô và Ngài cũng muốn chọn mỗi người chúng ta như những viên đá sống động, để trên đó Ngài cũng xây Hội Thánh của Ngài. Vì thế, Ngài muốn mỗi người chúng ta cũng phải hiểu được sứ mạng của Ngài để rồi qua đó chúng ta cũng biết can đảm chấp nhận con đường thập giá đời mình để làm chứng cho Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin mở rộng tâm hồn chúng con ra, để chúng con biết đón nhận Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con hiểu và yêu mến Chúa hơn, để chúng con thêm xác tín và mạnh dạn tuyên xưng Chúa bằng lời nói cũng như hành động trong từng giây phút của cuộc sống. Amen
—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

- HOREB 12 -Sa mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 12 - Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh - Giáo Phận Vĩnh Long vừa diễn r...
22/08/2026

- HOREB 12 -
Sa mạc huấn luyện huynh trưởng Horeb 12 - Liên Đoàn Philipphê Phan Văn Minh - Giáo Phận Vĩnh Long vừa diễn ra trong 2 ngày 21-22/08/2026 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre

LỄ NHỚ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (22/08)Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến m...
22/08/2026

LỄ NHỚ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG (22/08)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.
—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM HỌC MỚI - Ngày 02/09/2026 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre Chủ Đề:ĐỨC MARIA...
18/08/2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM HỌC MỚI - Ngày 02/09/2026 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre
Chủ Đề:
ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA - NGƯỜI MÔN ĐỆ - NHÀ GIÁO DỤC

—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

Nơi an nghỉ của ông Giuse Nguyễn Văn Hạt - Nhân chứng được nhìn thấy ảnh Mẹ lộ hình tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La M...
17/08/2026

Nơi an nghỉ của ông Giuse Nguyễn Văn Hạt - Nhân chứng được nhìn thấy ảnh Mẹ lộ hình tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (16/08)Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui v...
16/08/2026

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (16/08)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”. Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM
Người đàn bà, quê ở Canaan, không phải là dân Do Thái, nhưng đã kêu xin Chúa Giêsu với tước hiệu : “Con Vua Đavít”. Phải chăng bà đã được sống, tiếp xúc và chung nhịp thở với truyền thống mong chờ Đấng Messia của dân Do Thái, bà đã bị cảm hoá bởi tình làng nghĩa xóm của những người Do Thái tốt lành, và bà được ơn tìm hiểu chân lý và sống theo lương tâm ngay lành? Chúa Giêsu biết tất cả về bà và Ngài chờ đợi một xác tín cá nhân thực sự từ nơi bà. Khi bà thưa : “Lạy Ngài, xin …”, từ “lạy Ngài” cho thấy bà không còn dựa vào người Do Thái, nhưng đã bước lên một bước, đi vào một tương quan, cá vị giữa bà với Chúa Giêsu.

Nhìn vào khởi điểm đức tin của người đàn bà xứ Canaan, chúng ta bị chất vấn về bổn phận sống ơn gọi Kitô hữu: sống làm chứng cho Chân Lý và Ánh Sáng, trở nên muối men cho đời trong hoàn cảnh cụ thể, sống để lương dân nhận ra và tin vào Đấng mà chúng ta hằng tin cậy mến. Nhìn vào hành động của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra Chúa thường im lặng trước một số lời cầu xin. Không phải là Chúa vô tâm vì Ngài đã dạy “cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7), nhưng Ngài im lặng để thử thách, thanh luyện đức tin chúng ta vững mạnh hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách và ban ơn cho người đàn bà xứ Canaan. Xin Chúa cũng thanh luyện và ban ơn để chúng con noi gương Chúa, học biết xót thương, sống quan tâm, yêu mến, không thù hằn, ghen ghét, phân biệt đối xử, để chúng con trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa, hầu làm sáng danh Chúa trong mỗi bậc sống của chúng con. Amen.
—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

✨LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG (15/08)Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Trong những ngày ấy, Maria chỗ...
15/08/2026

✨LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - LỄ TRỌNG (15/08)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay, thuật lại việc Đức Maria viếng thăm chị họ là bà Êlisabét. Sau khi đón nhận ân phúc từ Thiên Chúa, Mẹ Maria không giữ riêng cho mình nhưng đã vội vã ra đi loan truyền niềm vui có Chúa cho chị họ của mình. Hành động của Mẹ chỉ thái độ hăng say, mau mắn, thể hiện niềm hân hoan vì Mẹ đem Chúa đến cho người khác. Niềm vui này còn được nhân lên trong lời ca ngợi của bà Êlisabét: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,42). Cả hai người nữ đều cảm nhận được niềm vui có Chúa, và chính Mẹ Maria đã dâng lời ngợi khen Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Noi gương Mẹ Maria, chúng ta biết mở lòng ra để đến với tha nhân trong tinh thần khiêm tốn và phục vụ, bởi xung quanh chúng ta còn biết bao người đang đau khổ, gặp nhiều khó khăn. Họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta cho dù chỉ là những hành động nhỏ: một cái nhìn cảm thương, hay một lời động viên, cũng mang lại niềm vui cho anh chị em của mình. Quả thật, Thiên Chúa luôn yêu thương và ban cho chúng ta những ơn cần thiết; chúng ta cũng bắt chước nơi Mẹ không ngừng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa, luôn hoàn toàn tín thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa, và mau mắn vâng theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được Thiên Chúa ban cho ơn huệ lên trời cả hồn lẫn xác, xin Mẹ cũng cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời và sống bình an đích thực. Nhờ đó, chúng con sẽ gia tăng niềm hy vọng về cuộc sống mai sau được cùng với Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời. Amen.

—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

Trong bầu khí hân hoan của ngày hành hương kính Đức Mẹ hằng tháng. Sáng nay 13/08/2026, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã q...
13/08/2026

Trong bầu khí hân hoan của ngày hành hương kính Đức Mẹ hằng tháng. Sáng nay 13/08/2026, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre để cùng nhau hiệp thông, cầu nguyện và dâng lên Mẹ những tâm tình yêu mến.

Chương trình hành hương tháng 08 mang chủ đề:

“Cùng Mẹ – Làm Chứng Cho Chúa Giữa Đời Thường.”

Cùng với Mẹ, chúng ta được sai đi để đem Chúa đến với những người mình gặp gỡ, nơi gia đình, nơi công sở, trong cộng đoàn và giữa lòng xã hội hôm nay. Mỗi lời nói yêu thương, mỗi việc làm tốt đẹp và mỗi nghĩa cử sẻ chia, bác ái đều có thể trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh Lễ Đồng Tế do Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha Hạt Cái Mơn và quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Trong sự hiệp thông sốt sắng, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và những tâm tình cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Đức Maria.

🙏 Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Mã Bến Tre, xin cho mỗi người chúng ta biết luôn bước đi cùng Mẹ, để giữa những điều bình dị của đời thường, chúng ta biết sống đức tin cách chân thành, trở nên chứng nhân của Chúa và mang tình yêu của Người đến với mọi người xung quanh.

—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

✝️ CẢI TÁNG HÀI CỐT ÔNG GIUSE HẠT VỀ AN NGHỈ TẠI KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TREHôm nay, 11/08/2026...
11/08/2026

✝️ CẢI TÁNG HÀI CỐT ÔNG GIUSE HẠT VỀ AN NGHỈ TẠI KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE

Hôm nay, 11/08/2026, họ đạo La Mã đã cải táng hài cốt của Ông Giuse Hạt và đưa về trung tâm hành hương. Hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông Giuse có hiện diện của Quý Cha quản hạt và Quý Cha trong Giáo Phận, cùng đông đảo bà con giáo dân. Sau Thánh lễ, hài cốt của ông được an táng tại đài Đức Mẹ Sầu Bi.

🟣 Tiểu sử Ông Hạt - nhân chứng được nhìn thấy phép lạ Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Lộ Hình năm 1950.

• Ông Giuse Nguyễn Văn Hạt (1886 - 1966) là một trong những giáo dân đầu tiên đón nhận đạo Công giáo vào năm 1930 tại vùng Sơn Đốc, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
• Do chiến tranh lan rộng vào năm 1947, ông cùng gia đình tản cư qua nhiều nơi (Bàu Dơi, Cái Sơn).
• Ông sống nghèo khó, chất phác và gìn giữ bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (do nhà thờ Cái Bông trao tặng) làm linh ảnh tôn kính trong gia đình.
• Mất ảnh (02/1950): Trong một trận giao tranh lớn tại vùng Bàu Dơi, gia đình ông phải chạy trốn và bức ảnh Đức Mẹ bị thất lạc, chìm dưới bùn kênh rạch hơn 3 tháng.
• Tìm lại ảnh (05/05/1950): Một người dân địa phương vớt được khung ảnh dưới nước lên, lúc này hình ảnh đã bị phai mờ trắng xóa và trao trả lại cho gia đình ông Hạt.
• Phép lạ hiện hình (07/10/1950): Trong một trận càn quét bom đạn ác liệt, gia đình ông trú ẩn ngay sau tủ thờ. Nhà cửa xung quanh bị phá hủy hoàn toàn nhưng khu vực bàn thờ nguyên vẹn, đặc biệt bức ảnh mờ nhạt bỗng tự động hiện hình lại rõ nét, tươi sáng kỳ lạ.

—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (09/08)Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chú...
09/08/2026

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM A (09/08)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa.

SUY NIỆM
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng trong hoang địa, Chúa Giêsu giải tán họ và lên núi cầu nguyện. Còn các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia. Nhưng ra đến giữa biển hồ, con thuyền chòng chành như sắp chìm vì ngược gió. Các môn đệ đa phần là các ngư phủ, biển hồ là nơi các ông từng đánh cá. Vậy mà hôm nay các ông hốt hoảng, chèo chống bất lực. Trước khó khăn này, các ông không còn nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Khoảng canh tư, Chúa đi trên mặt biển đến với các ông, nhưng các ông hoảng sợ tưởng là ma. Người liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27). Khi Người bước lên thuyền thì gió yên biển lặng. Sự hiện diện của Người bày tỏ quyền năng và lòng nhân lành của Thiên Chúa, Người đến để cứu giúp và dẫn đưa con người tới bến bờ bình an.

Hình ảnh các môn đệ ngày xưa cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta hôm nay. Đứng trước sự bao la của biển cả và sức mạnh của thiên nhiên, ta cảm thấy con người thật nhỏ bé và mong manh. Không những thế, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta còn phải đương đầu với biết bao thử thách và sóng gió của cuộc đời. Những điều này, đôi lúc làm cho ta phải sợ hãi như các môn đệ. Là những Kitô hữu, chúng ta cũng đang phải đi “ngược gió”, nghĩa là đi ngược với những gì mà bản năng và tính ích kỷ của ta đòi hỏi. Những khi ta sống công bằng và bác ái, hay sống trong sạch và trung tín là những lúc ta đang đi ngược với tính tham lam, ưa thích được hưởng thụ của bản năng nơi con người tự nhiên. Và như thế, chắc chắn ta sẽ gặp nhiều chống đối, trở ngại từ bên ngoài và cả từ bên trong con người ta nữa. Nhưng ta hãy vững tin vào Chúa vì Người đã nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối, hay đổi thay và dòng đời luôn có nhiều thử thách gian nan, xin cho chúng con biết tin tưởng cậy trông vào quyền năng và tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
—————————————————————
𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃̵𝐮̛́𝐜 𝐌𝐞̣ 𝐋𝐚 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐞
Ấp 6, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
Liên Hệ: 0912.043.242 - 0334.301.853
Fanpage: ducmelamabentre

Address

Ấp Bàu Dơi, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
Tỉnh Bến Tre

Telephone

+84912043242

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre:

Shortcuts

Share