31/05/2026
THÁNH LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2025 – 2026
ANH EM SINH VIÊN HỌC VIỆN THÁNH ANTÔN
“Nơi nào có Chúa, anh em không phải lo lắng…”
Vào ngày 29.05.2026 vừa qua, trong bầu khí linh thiêng và ấm áp tại Tu viện Học viện Thánh Antôn, Anh em Sinh viên đã long trọng tổ chức ngày Tổng kết và Tri ân cuối năm học, khép lại một chặng đường học tập, tu luyện với biết bao hồng ân, đồng thời mở ra những hành trình sứ vụ mới đầy hứa hẹn.
⚽ 1. Khởi Động Với Tình Huynh Đệ Trên Sân Cỏ
Ngày tổng kết được bắt đầu đầy sôi động bằng trận bóng đá huynh đệ. Không còn những giờ miệt mài bên trang sách Triết học hay Thần học, các anh em cùng hòa mình vào những bước chạy, những pha tranh bóng kịch tính nhưng đầy ắp tiếng cười. Trận đấu không chỉ là cơ hội rèn luyện sức khỏe thể lý, mà còn là nhịp cầu gắn kết, biểu trưng cho sự đồng tâm nhất trí và sức trẻ của người tu sĩ trẻ Phan Sinh Viện Tu.
⛪ 2. Thánh Lễ Tạ Ơn – Đỉnh Cao Của Ngày Tổng Kết
Đúng 5:30 chiều, toàn thể cộng đoàn cùng bước vào đỉnh cao của ngày gặp gỡ: Thánh Lễ Tạ Ơn.
Chủ tế: Anh Giám sư Phêrô Hoàng Thành Đông, OFMConv.
Đồng tế và hiện diện:
Anh Giuse Trần Văn Long, OFMConv – Giám Phụ Tỉnh.
Anh Fray Dario, OFMConv – Điều Phối Viên Truyền Giáo Tổng Dòng. Cùng quý Anh trong Tu viện và đông đủ anh em sinh viên.
🔥 Suy tư từ Bài Giảng Lễ:
Chia sẻ trong Thánh lễ, Anh Phụ trách Tu viện Antôn Maria Lê Sỹ Dương, OFMConv đã gợi lên những suy tư sâu sắc về lời chào quen thuộc: “Chúa ở cùng anh chị em”. Anh nhấn mạnh rằng, lời chúc ấy không dừng lại ở một nghi thức phụng vụ trên môi miệng, mà phải trở thành một thực tại sống động, gắn bó mật thiết trong mọi chiều kích của đời sống thường ngày. Đặc biệt, khi anh em chuẩn bị lên đường cho kỳ mục vụ hè và dấn thân vào các cộng đoàn giáo xứ, lời nhắc nhở ấy lại càng trở nên sống động.
“Nơi nào có Chúa, anh em không phải lo lắng.” Có Chúa đồng hành, những bỡ ngỡ ban đầu sẽ hóa thành niềm vui dấn thân; những thử thách nơi cánh đồng truyền giáo sẽ trở thành cơ hội để minh chứng tình yêu. Khi anh em mang Chúa trong tim, thì chính sự hiện diện của anh em sẽ là máng cỏ mang bình an đến cho những nơi mình đi qua.
🌸 3. Tâm Tình Tri Ân Và Khát Vọng Dâng Hiến.
Nhìn lại hành trình một năm qua với chủ đề “800 Năm Bài Ca Dâng Hiến Và Niềm Hy Vọng Phục Sinh” (theo tinh thần của Cha Thánh Phanxicô Assisi), lòng mỗi anh em sinh viên lại trào dâng những tâm tình biết ơn sâu sắc: Tạ ơn Thiên Chúa: Vì muôn vàn hồng ân âm thầm mà Ngài đã tuôn đổ xuống trên từng ngày sống, giữ gìn anh em trong bình an và ơn gọi.
Tri ân Quý Anh: Anh em dâng lời cảm ơn chân thành đến Quý Anh trong Ban Huấn Luyện và cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ, kiên nhẫn hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh em trưởng thành toàn diện – từ tri thức Triết - Thần vững vàng, đến các khía cạnh nhân bản và đời sống thiêng liêng.
Cám ơn nhau: Cám ơn những người anh em đồng môn đã cùng chia sẻ chung một mái nhà, cùng thao thức trên giảng đường, cùng san sẻ những công việc chung và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ Phan Sinh giản dị mà cao quý.
🥂 4. Đêm Hoan Ca Và Lên Đường Sứ Vụ
Khi hoàng hôn buông xuống, không gian tu viện lại được sưởi ấm bởi bữa tiệc huynh đệ. Đây là những giây phút lắng đọng để anh em ngồi lại bên nhau, chia sẻ cho nhau những cảm nghiệm vui buồn trong năm học vừa qua.
Những món quà lưu niệm ý nghĩa được trao tay, những lời chúc tốt đẹp cho một mùa hè ý nghĩa, và cả những bài hát tràn đầy sức sống được cất lên. Buổi tối khép lại nhưng lại mở ra một hành trình mới: Dịp tiễn đưa anh em đi các sứ vụ hè, đến giúp các cộng đoàn và các giáo xứ.
Ước mong tinh thần của Bài Ca Dâng Hiến và Niềm Hy Vọng Phục Sinh sẽ theo chân các anh em sinh viên Học viện Thánh Antôn lên mọi nẻo đường sứ vụ, mang tinh thần Phan Sinh “Bình an và Thiện hảo” đến cho muôn người! 🕊️