21/04/2026
Đã tròn một năm kể từ ngày Đức cố Giáo hoàng Phanxicô được Chúa gọi về, vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025 – giữa mùa Phục Sinh tràn đầy ánh sáng.
Một năm trôi qua, thời gian không làm vơi đi nỗi nhớ, nhưng làm cho ký ức trở nên trong trẻo hơn. Người ta không chỉ nhớ đến một vị Giáo hoàng, mà nhớ đến một người cha. Một người cha đã dạy Giáo hội – không bằng những điều lớn lao – nhưng bằng chính cách sống yêu thương rất cụ thể, rất gần gũi.
Ngài đã sống một đời giản dị, nhưng tình yêu của ngài thì không hề giản đơn. Trong từng cử chỉ nhỏ bé: cúi xuống ôm một người nghèo, rửa chân cho người bị lãng quên, dừng lại thật lâu để lắng nghe một tâm hồn đau khổ… ngài đã cho thế giới thấy rằng: yêu thương không phải là một ý niệm, mà là một hành động.
Một năm sau ngày ngài ra đi, điều còn lại không chỉ là những lời nói, nhưng là một con đường. Con đường của lòng thương xót. Con đường của sự hiệp nhất. Và trên hết, là con đường của một trái tim biết yêu đến cùng.
Có lẽ điều lớn nhất ngài để lại không phải là những văn kiện, nhưng là một lời nhắc nhở âm thầm: đời sống Kitô hữu không hệ tại ở việc ta nói về Thiên Chúa bao nhiêu, mà ở việc ta yêu thương như thế nào. Yêu thương trong những điều rất nhỏ. Yêu thương ngay cả trong những hoàn cảnh không thuận lợi. Yêu thương mà không chờ được đáp lại.
Ký ức về Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn ở đó, nhưng giờ đây đã trở thành làn gió dịu dàng nâng đỡ hành trình đức tin mỗi người con của Giáo Hội. Chính ngài đã dạy chúng ta: đừng bao giờ đánh mất hy vọng, và cũng đừng bao giờ mỏi mệt trong việc yêu thương.
Giờ đây, khi nhìn lại, ta hiểu rằng sự ra đi của ngài không phải là kết thúc, mà là một lời sai đi. Giáo hội được mời gọi tiếp tục hành trình mà ngài đã khởi sự: đem lòng thương xót vào nơi khô cằn, đem sự gần gũi vào nơi bị bỏ rơi, và đem tình yêu vào những nơi tưởng chừng đã cạn kiệt hy vọng.
Một năm – đủ để nhận ra rằng: yêu thương là di sản lớn nhất.
Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin đón nhận linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô vào trong ánh sáng vinh quang của Ngài.
Xin thưởng công cho người mục tử đã tận hiến đời mình để yêu thương, phục vụ và dẫn dắt đoàn chiên Chúa.
Xin cho ngài được nghỉ yên trong bình an đời đời, và xin ngài cũng tiếp tục cầu bầu cho Giáo hội biết sống lòng thương xót và kiên vững trong niềm hy vọng. Amen.
--Nhã Lâm--
Trung tâm Mục vụ Sài Gòn
(Nguồn: Trung tâm Mục vụ Sài Gòn)
__________________________________________
📮 THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Xứ Đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu
📝 Fanpage: https://bit.ly/XuDoanTeresaHaiDongGiesu
📩 Mail: [email protected]