30/04/2026
Khai mạc Triển Lãm các Phép lạ Thánh Thể tại Nhà Thờ Biên Hoà: Thánh Lễ Đồng tế lúc 09g30’ Chúa Nhật 03.05.2026. Kính mời các Bạn Trẻ, các Giáo lý viên và cộng đoàn yêu mến Thánh Thể tham dự. Vì thế Tuần này sẽ không có Thánh Lễ Tiếng Anh lúc 09g30. Kính mời chị em nước ngoài cùng tham dự.. (ngày hôm nay mọi người tham dự các thánh lễ lúc 05g00’; 07g00’; 09g30’ xin vui lòng gửi xe bên quý sơ dòng thánh Phaolô).
—————
Nhân dịp Giáo hạt Biên Hòa triển lãm Thánh Carlo Acutis, sẽ diễn ra từ ngày 03 - 23 tháng 5 năm 2026. Chúng ta cùng tìm hiểu về Ngài:
+ Thánh Carlo Acutis: Vị Tông Đồ Số Của Bí Tích Thánh Thể
- Trong lịch sử Giáo hội, chúng ta thường hình dung các vị Thánh với áo dòng khổ hạnh hoặc sống trong những tu viện xa cách. Nhưng Carlo Acutis (1991–2006) đã xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác: một thiếu niên mặc áo thun, đi giày sneakers, yêu thích máy tính và trò chơi điện tử, nhưng mang trong mình một trái tim rực cháy lửa mến Chúa Kitô.
1. Tiểu Sử: Một Đời Người Ngắn Ngủi Nhưng Đầy Hiến Tế
Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London (Anh) và lớn lên tại Milan (Ý). Ngay từ nhỏ, Carlo đã bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm với những điều thiêng liêng. Dù sinh trưởng trong một gia đình Công giáo không quá sốt sắng, chính sự thánh thiện tự nhiên của cậu bé đã hoán cải cha mẹ mình.
- Năm 2006, Carlo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp tính (Leukemia) thể nặng nhất. Cậu đã đón nhận tin này với một sự bình an lạ thường. Carlo dâng mọi đau đớn của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội. Cậu qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2006, khi mới tròn 15 tuổi.
2. Đời Sống Đạo: "Xa Lộ Lên Trời" Giữa Lòng Thế Giới
Đối với Carlo, việc giữ đạo không phải là một bổn phận nặng nề, mà là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Đời sống tâm linh của Ngài xoay quanh ba trục chính:
- Bí tích Thánh Thể: Carlo gọi Thánh Thể là "Xa lộ dẫn lên Thiên đàng". Ngài tham dự Thánh lễ mỗi ngày và dành thời gian chầu Thánh Thể trước hoặc sau lễ.
- Lòng sùng kính Đức Mẹ: Ngài lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày và coi Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời nhất về sự vâng phục.
- Bác ái âm thầm: Với số tiền tiêu vặt ít ỏi, Carlo thường mua túi ngủ cho người vô gia cư, mang đồ ăn cho những người nghèo khổ ở Milan và bảo vệ những người bạn bị bắt nạt ở trường.
- Đặc biệt, Carlo đã dùng tài năng máy tính thiên bẩm của mình để phụng sự Chúa. Ngài đã dành nhiều năm để thiết kế một website lưu trữ các Phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới, với mong muốn mọi người hiểu được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong tấm bánh nhỏ bé.
3. Hành Trình Phong Thánh: Vị Thánh Của Thiên Niên Kỷ Mới
Quá trình tôn phong Carlo Acutis diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc, minh chứng cho sức ảnh hưởng mãnh liệt của Ngài đối với giới trẻ toàn cầu:
- Năm 2013: Được tôn phong là Tôi tớ Chúa.
- Năm 2018: Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố Ngài là Đấng Đáng Kính.
- Năm 2020: Ngài được phong Chân phước tại Assisi sau khi một phép lạ chữa lành cho một bé trai người Brazil (mắc bệnh hiếm về tụy) được công nhận.
- Năm 2024 - 2025: Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê duyệt phép lạ thứ hai (chữa lành cho một nữ sinh tại Florence bị chấn thương sọ não nghiêm trọng). Carlo Acutis được ghi tên vào sổ bộ các Thánh, trở thành vị Thánh đầu tiên thuộc thế hệ Millennial (Gen Y/Z).
- Thánh Carlo Acutis đã được tuyên thánh vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Buổi lễ trọng thể này được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, do Đức Thánh Cha Leo XIV chủ sự. (Đây cũng là lễ phong thánh đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Ngà) Một sự kiện lịch sử vì Ngài là vị Thánh đầu tiên thuộc thế hệ Millennial (thế hệ thiên niên kỷ) được tôn phong, mở ra một chương mới cho sự thánh thiện trong thời đại công nghệ số.
4. Những Câu Nói Bất Hủ Của Thánh Carlo Acutis
Những lời dạy của Ngài đơn sơ nhưng chứa đựng nền tảng thần học sâu sắc, soi sáng con đường nên thánh cho giới trẻ ngày nay:
"Mọi người sinh ra đều là những bản chính, nhưng nhiều người chết đi như những bản sao."
(Nhắc nhở chúng ta hãy sống đúng với ơn gọi và cá tính riêng biệt mà Chúa ban tặng, thay vì chạy theo những trào lưu hư ảo).
"Thánh Thể là xa lộ dẫn tôi lên trời."
"Càng rước Thánh Thể nhiều, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu, và trên trái đất này chúng ta sẽ nếm trải trước hương vị của Thiên Đàng."
"Hạnh phúc là hướng cái nhìn về Chúa. Nỗi buồn là hướng cái nhìn về chính mình."
"Không phải tôi, nhưng là Thiên Chúa."
Lời Kết
Thánh Carlo Acutis đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng: Nên thánh không phải là làm những điều phi thường, mà là làm những điều bình thường với một tình yêu phi thường. Ngài đã thánh hóa internet, thánh hóa những chiếc máy tính và thánh hóa cả tuổi trẻ của mình.
Lạy Thánh Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con, đặc biệt là các bạn trẻ, biết dùng những phương tiện hiện đại để loan báo Tin Mừng và luôn khao khát kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể như Ngài đã từng thực hiện.