09/03/2026
🍀Trước hết, chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã yêu thương gìn giữ và ban bình an cho đoàn chúng con trong suốt chuyến đi bác ái đến Trại phong Di Linh (Lâm Đồng). Dù hành trình có những đoạn đường khá trắc trở và vất vả, nhưng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, mọi sự đã diễn ra tốt đẹp và chúng con đã trở về trong sự bình an.
🍀Trại phong Di Linh là một nơi đặc biệt, nằm yên bình trên một ngọn đồi nhỏ giữa núi rừng, khác xa với sự ồn ào và bon chen của cuộc sống bên ngoài. Điều khiến chúng con xúc động nhất chính là hình ảnh những người dân nơi đây lặng lẽ mang chiếc “gùi” trên lưng, từng bước đi đến nhận những phần quà nhỏ. Hình ảnh giản dị ấy làm chúng con không khỏi nghẹn ngào. Qua từng ánh mắt và nụ cười, chúng con cảm nhận được sự mộc mạc, hiền lành và thân thiện của họ.
🍀Đặc biệt, trong chuyến đi này, chúng con cũng được cùng Cha đặc trách dâng Thánh lễ mang đầy sự thiêng liêng tại trại phong. Mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho các bệnh nhân nơi đây, xin Chúa ban bình an, sức mạnh và niềm hy vọng cho họ trong cuộc sống. Hiệp dâng lên lời cầu nguyện cho Giới Trẻ giáo xứ Trà Cổ trong tinh thần “Phục Vụ và Yêu Thương”. Chúng con được viếng mộ Đức Cha Jean Cassaigne,tham quan một số kỷ vật còn xót lại của Ngài còn được lưu giữ cẩn thận tại nơi đây. Một tấm gương hy sinh, dành trọn cuộc đời phục vụ những người bệnh phong với tất cả tình yêu thương.
☘️ Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cha Quản Hạt Chánh xứ Đaminh, người đã quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện để chuyến đi bác ái này được diễn ra tốt đẹp.
🍀Chúng con chân thành cảm ơn Cha đặc trách giới trẻ, Quý mạnh thường quân, anh chị Legio, anh chị Giáo Lý Viên, các bạn Giới trẻ và Ban Truyền Thông đã nhiệt tình đồng hành và góp phần để chuyến đi được diễn ra trong sự bình an.
🍀 Có một vẻ đẹp làm chúng con rất cảm động trước tấm lòng của các em thiếu nhi trong giáo xứ khi đã dành những đồng tiền tiết kiệm của mình để chia sẻ với các cô chú bệnh nhân nơi trại phong, đó là một nghĩa cử rất cao đẹp và trân quý.
🍀Chúng con không quên gửi lời cảm ơn cùng sự yêu thương đến Sơ Ngân bản hương cùng quý Sơ tại lớp Mầm non Hồng Ân đã tạo điều kiện cho đoàn được tá túc, nghỉ ngơi và sinh hoạt trong chuyến đi này. Nguyện Thiên Chúa ban ơn cho Quý Sơ tại trại phong dồi dào sức khỏe, bình an và nhiều ơn lành, để Quý Sơ tiếp tục phục vụ các bệnh nhân với tất cả tình yêu thương.” Và nguyện cầu cho câc bệnh nhân luôn bình an, sức khỏe trong cuộc sống, để những nụ cười hiền hậu nơi đây luôn còn mãi.
🍀Chuyến đi khép lại, nhưng mở ra rất nhiều tình yêu từ những con tim, kỷ niệm và cảm xúc là món quà ở lại trong lòng mỗi chúng ta. Chúng con tin rằng những điều nhỏ bé đã được trao đi trong chuyến đi này sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi hạt giống yêu thương luôn được vun trồng và lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày.
🌱Giới Trẻ giáo xứ Trà Cổ - “Phục vụ – yêu thương.”