05/04/2026
❤️CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH 05.04.2026
“Hạnh phúc không phải là nhận được thật nhiều, mà là biết cho đi đúng lúc và bằng cả trái tim.”
💐Trong không khí ấm áp và tràn đầy ý nghĩa của lễ Phục Sinh, thời gian vừa qua các em thiếu nhi đã cùng nhau thực hiện một hoạt động vô cùng ý nghĩa, cùng nhau nuôi heo đất và gửi những phần quà nhỏ đến gia đình các bạn thiếu nhi trong giáo xứ. Đây không chỉ là những món quà vật chất, đó còn là sự sẻ chia, là tình bạn, là niềm hy vọng được thắp sáng trong ánh mắt của mỗi người nhận. Hoạt động này không chỉ giúp các em hiểu hơn về giá trị của sự cho đi, mà còn nuôi dưỡng lòng nhân ái, biết quan tâm và yêu thương những người xung quanh.
💐Hòa chung niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, hôm nay cha phó cùng giáo lý viên đã đến thăm hỏi và trao những phần quà yêu thương này. Mỗi nụ cười, mỗi lời cảm ơn chân thành chính là món quà quý giá nhất mà các em nhận lại trong hành trình này.
💗Mùa Phục Sinh – Mùa của sự sống mới – đã trở nên ý nghĩa hơn khi tình yêu thương được lan tỏa. Mong rằng những hành động nhỏ hôm nay sẽ gieo mầm cho những điều tốt đẹp mai sau, để mỗi em thiếu nhi lớn lên đều biết sống sẻ chia và đầy lòng trắc ẩn.
💗Nguyện xin Chúa Phục Sinh tuôn đổ muôn ơn lành, luôn đồng hành, che chở và gìn giữ mỗi người trong mùa Phục Sinh thánh thiêng này.