25/05/2026
Đầu tuần thứ hai, ngày m9/4 ÂL…Giữa cái nắng gắt và oi hầm hập của những ngày cận lễ, quý chú Phật tử vẫn dành trọn một ngày về cùng nhà chùa để hoàn thành hơn 30 khối bê tông cho công trình 2 bên hành lang sân. Nhìn khối lượng công việc với 20 con người tưởng chừng không thể kịp xong, vậy mà nhờ tâm nhiệt huyết và sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, mọi việc rồi cũng được viên mãn.
Nhìn từng giọt mồ hôi thấm trên vai áo, từng đôi tay âm thầm góp nhọc, trong lòng thật sự xúc động… không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “tri ân”.
Công trình có thể được dựng xây bằng gạch đá, nhưng điều làm nên sự ấm áp và ý nghĩa nhất vẫn là tấm lòng của những người cùng chung một hướng về Tam Bảo.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị cùng gia quyến luôn được bình an, mạnh khỏe, thân tâm an lạc và nhiều phước lành trong cuộc sống. 🙏