23/11/2025
Nơi yêu thương được chạm vào những trái tim bé nhỏ
Hôm nay, giới trẻ Vườn Ngô đã có một hành trình thật đặc biệt – chuyến đi bác ái đến Chùa Diệu Pháp, nơi đang chăm sóc hơn 80 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi em một số phận, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều cần chung một điều: tình thương.
Ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào nơi đây, chúng tôi được chào đón bằng những nụ cười hồn nhiên và đôi mắt long lanh của các bé. Những vòng tay nhỏ xíu nắm lấy tay, thật thân thương làm ai trong chúng tôi cũng thấy tim mình ấm lại.
Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những món quà nhỏ, những phần bánh, sữa …,Nhưng có lẽ món quà lớn nhất lại chính là sự hiện diện, sự lắng nghe, sự chơi đùa cùng các bé. Những trận cười giòn tan, những phút ngồi lại bên nhau, những cái ôm đầy yêu thương đã làm nên một ngày thật ý nghĩa.
Điều quý giá nhất mà chuyến đi mang lại không chỉ là niềm vui cho các bé, mà còn là bài học cho chính mỗi người trẻ chúng tôi:
🙏 Biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
🙏 Biết mở rộng trái tim để yêu thương vô điều kiện.
🙏 Biết rằng sống đức tin là sống sẻ chia, phục vụ và trao ban
Cảm ơn các thầy và cô tại Chùa Diệu Pháp đã chăm sóc, yêu thương và nuôi dạy các em từng ngày.
Cảm ơn mỗi bạn trẻ Vườn Ngô đã đồng hành, chung tay và sống đúng tinh thần bác ái.
🌱 Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, nhưng có thể làm thế giới của một em nhỏ trở nên tốt đẹp hơn.
Và hôm nay, chúng ta đã làm được điều đó.