28/03/2026
✝️Tuần Thánh: Ý nghĩa của Chúa Nhật Lễ Lá
Chúa Nhật này, ngày 29 tháng 3, Giáo Hội Công giáo bước vào tuần lễ trang nghiêm nhất trong năm phụng vụ: Tuần Thánh.
Đây là ngày chúng ta tưởng niệm Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem, nơi Người được dân chúng đón chào như Đấng Mêsia – Vị Vua được Thiên Chúa sai đến.
⭐️Dưới đây là 5 ý nghĩa về truyền thống rước lá trong ngày đặc biệt này:
🔹1. Nguồn gốc Kinh Thánh
Như Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 12,12-19) thuật lại, dân chúng đã cầm những cành lá đi ra đón Chúa Giêsu và tung hô rằng:
“Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!”
Đó là tiếng reo vui của những tâm hồn đang mong đợi ơn cứu độ.
🔹2. Dấu chỉ của khiêm nhường và bình an
Chúa Giêsu không cưỡi chiến mã như một vị vua trần thế, nhưng ngự trên lưng một con lừa khiêm hạ.
Qua đó, Người ứng nghiệm các lời ngôn sứ xưa và cho thấy rằng:
Vương quốc của Người là vương quốc của bình an, yêu thương và phục vụ, chứ không phải quyền lực, bạo lực hay vinh quang thế gian.
🔹3. Chứng tá đức tin
Theo Chỉ nam về Lòng Đạo Đức Bình Dân của Tòa Thánh Vatican, những cành lá được làm phép và mang về nhà trước hết là:
“một chứng tá đức tin vào Đức Kitô, Vị Vua Mêsia, và vào chiến thắng Vượt Qua của Người.”
Vì thế, cành lá không chỉ là một biểu tượng bên ngoài, nhưng còn là lời tuyên xưng âm thầm nhưng mạnh mẽ về niềm tin của chúng ta nơi Chúa.
🔹4. Từ cành lá đến tro bụi
Theo truyền thống của Giáo Hội, những cành lá đã được làm phép sẽ được gìn giữ trong gia đình cho đến năm sau.
Sau đó, chúng được đốt thành tro để dùng trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, mở đầu cho một mùa Chay mới.
Đó là một dấu chỉ thật sâu sắc:
vinh quang hôm nay sẽ dẫn chúng ta vào con đường thập giá, để rồi cuối cùng đi đến vinh thắng Phục Sinh.
🔹5. Lời mời gọi bước vào cầu nguyện
Khi chúng ta nâng cao cành lá trong ngày Chúa Nhật này, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh cất tiếng:
“Hosanna! Hoan hô Con Vua Đavít!”
Nhưng đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị tâm hồn để bước theo Chúa Giêsu trên hành trình Thương Khó, cùng Người đi qua đau khổ, thập giá và tiến đến ánh sáng Phục Sinh.
✍️Jos Nguyen chuyển ngữ - EWTN News