Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương

Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương “Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó đến từ chính hành động của bạn.”

16/08/2022

Thoái Hóa Khớp Trị Không Có Khó
Thoát Vị, G*i Cột Sống,... Nhà chùa sẽ trị từ 35 đến 45 ngày.
Là hết hẳn không bao giờ tái lại
Không sử dụng tây y, Không tác dụng phụ
Điều hòa tốt cho cơ thể, Giảm từ từ và hết mãi mãi
Nhà chùa và Bác Lương Y đã giúp cho hàng ngàn phật tu khỏi dứt điểm bệnh ngay tại nhà.
Hãy để lại SĐT và TÌNH TRẠNG BỆNH Nhà Chùa sẽ giúp đỡ hết mình.

NGƯỜI HIỂU RÕ LÝ NHÂN QUẢ 1. Can đảm không kêu than oán trách, khi gặp cảnh khổ đến với mình. Vì biết do nhân mình đã tạ...
16/08/2022

NGƯỜI HIỂU RÕ LÝ NHÂN QUẢ
1. Can đảm không kêu than oán trách, khi gặp cảnh khổ đến với mình. Vì biết do nhân mình đã tạo trong hiện tại, hoặc quá khứ còn sót lại.
2. Dũng tiến tu thiện, vì biết gieo nhân lành sẽ được hưởng quả lành, cũng như ít nhiều sẽ chuyển được quả báo xấu.
3. Không ỷ lại tha lực ngoại tại, vì biết mọi việc do mình tạo nhân, mình hưởng quả không phải sức mạnh thiêng liêng nào ban bố.
4. Không kiêu căng trong cảnh giàu sang, may mắn, vì biết nhờ nhân lành đời trước. Nếu nhân đó mà khởi tâm kiêu mạn, hành động xấu sau này sẽ chịu quả khổ.
5. Cẩn thận khi sắp làm, sắp nói, cũng như cẩn thận trong suy nghĩ vì sợ gây nhân xấu sẽ nhận chịu quả xấu về sau.
Giới Định Tuệ
🍀 Mong rằng quý Phật tử hiểu sâu nhân quả để sống thiện.
🍀 Khi đã có đủ niềm tin vào nhân quả, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến bình yên.
🍀 Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

PHẬT DẠY.    Phật Pháp gồm có phương pháp chân chính cứu khổ, muốn cứu khổ,cần phải thực hành,nếu có nghiên cứu mà không...
16/08/2022

PHẬT DẠY.
Phật Pháp gồm có phương pháp chân chính cứu khổ, muốn cứu khổ,cần phải thực hành,nếu có nghiên cứu mà không thực hành thì giống như người ăn bánh vẽ mà không được ăn.
Đạo hạnh khó hành.
Nếu thực hành mà không nghiên cứu học đạo,sợ sẽ sa vào tà mị dị đoan.
Bởi vậy nghiên cứu và thực hành là hai việc không thể tách rời nhau.
Chánh kiến là một trong bát chánh đạo Phật dạy,là những điều hiểu biết chân chính, đúng đắn, điều này là quan trọng bậc nhất.
Vì nó định hướng cho ta không bị lệch lạc về tâm thức, ý thức, hành động trong cuộc sống thực tại cũng như kiếp sống vị lai.
Bởi vậy mỗi ngày chúng ta hãy bớt chút thời gian để đọc ,học ,cho tăng thêm trí tuệ tránh được điều mê tín dị đoan.
Phật dạy :"TIN TA MÀ KHÔNG HIỂU TA LÀ BÁNG NHẠO TA"
Câu này ý Ngài muốn khuyên dạy chúng ta một điều :tin Phật nhưng cần phải hiểu biết những lời Phật dạy. Để ứng dụng vào cuộc sống đời thường, chuyển hóa những tâm tham lam,sân hân,si mê,kiêu mạn ,khinh khi ganh gét đố kị...đi đến tâm từ bi hỷ xả, lợi mình lợi người.
Tin Phật nhưng không hiểu biết lời Phật dạy, sẽ biến Đức Đạo Sư (người thầy chỉ đường) thành một vị thần linh để xì xụp khấn vái cầu xin đủ thứ ,đó thuộc về mê tín.
Cầu không được quay ra sân si báng nhạo mất lòng tin ,buông những lời bất kính phải tội.
Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, giác ngộ, chỉ rõ thực tướng nhân quả (nguyên nhân và kết quả ) của các vấn đề, các hiện tượng một cách chính xác, không mê hoặc viển vông thần quyền.
"Mê nhiều thì lạy bụi bờ
Mê vừa thì lạy Miếu ,Đền lộ thiên.
Bớt mê đến lạy Chùa Chiền.
Hết mê thì giữ giới điều Phật răn ".
Bởi vậy,những ai thực sự muốn hết si mê,có được trí tuệ để an vui tự tại,
Hãy cần học theo trình tự các bước : VĂN ,TƯ ,TU.
Văn : nghe ,đọc ,học ,Tư: suy ngẫm những điều được nghe ,được đọc ,học ,
Tu :ứng dụng thực hành những điều đã được học ,được nghe ,Phật dạy.
Nam mô Bản Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật .

PHẬT DẠY: “NÊN TẶNG NGƯỜI MÓN QUÀ QUÝ - PHÒNG KHI HỌ KHÔNG NHẬN CÒN MANG VỀ”Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, xứ Veluvan...
16/08/2022

PHẬT DẠY: “NÊN TẶNG NGƯỜI MÓN QUÀ QUÝ - PHÒNG KHI HỌ KHÔNG NHẬN CÒN MANG VỀ”
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, xứ Veluvana. Bà la môn Akkosaka khi nghe tin Bà la môn dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia liền phẫn nộ, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói những lời không tốt đẹp, phỉ báng và mắng nhiếc Thế Tôn.
Được nghe như vậy, Thế Tôn nói với Bà la môn Akkosaka:
Này Bà la môn, khi có bà con hoặc khách bạn đến thăm, ông có sửa soạn các món ăn để tiếp đãi họ không?
Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng có bà con hoặc khách bạn đến thăm, chúng tôi có sửa soạn các món ăn để tiếp đãi họ.
Nhưng này Bà la môn, nếu họ không thâu nhận thì những món ăn ấy thuộc về ai?
Thưa Tôn giả Gotama, tất nhiên nếu họ không thâu nhận thì những món ăn ấy về lại chúng tôi.
Cũng vậy này Bà la môn, nếu ông phỉ báng chúng tôi; mắng nhiếc chúng tôi; gây lộn với chúng tôi mà chúng tôi không thâu nhận thì sự việc ấy từ ông chỉ về lại ông.
Này Bà la môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, mắng nhiếc lại khi bị mắng nhiếc, gây lộn lại khi bị gây lộn, thì như vậy, này Bà la môn, người ấy được xem là đã hưởng thọ, đã san sẻ với ông. Còn chúng tôi, không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông, thì này Bà la môn, sự việc ấy về lại ông.
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Con xin quy y Thế Tôn. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia tu học cùng Thế Tôn.
(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 7, phẩm A la hán, phần Phỉ báng, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.352)
Dù nỗ lực để tự hoàn thiện mình đến mấy thì trong cuộc sống cũng khó có ai tránh khỏi những va chạm, hiểu lầm để rồi bị chỉ trích, phỉ báng. Đối với bậc Giác ngộ như Thế Tôn mà còn bị những hạng người cuồng ngôn, loạn ngữ chữi mắng huống là chúng ta.
Thường thì không ai chịu nỗi những lời gây gổ, mắng nhiếc đến với mình, nhất là những lời nói khiếm nhã ấy lại có tính hồ đồ, vô căn cứ. Và, chúng ta sẽ quyết một trận khẩu chiến với họ cho hả giận, đôi khi còn dẫn đến xô xát, thậm chí “thượng tay, hạ chân” gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Tuy nhiên, theo tuệ giác Thế Tôn thì những lời nói đến từ bên ngoài như thể là một món quà vốn dĩ quá ư hào phóng của người đời. Người nghe như người sắp được nhận quà, hoàn toàn chủ động trong việc nên hay không nên nhận món quà ấy. Khi trao tặng một vật gì cho ai mà họ không nhận, thì tất nhiên vật ấy vẫn là của mình. Quy luật này rất sòng phẳng và chua chát thay cho những ai có ý định ban tặng những món quà kém phẩm chất, vô giá trị.
Vì thế, trước những lời khen tặng, ca ngợi cũng như những lời trái tai, mắng nhiếc, gây gổ, người đệ tử Phật phải thật bình tĩnh, tiếp nhận một cách thanh thản và không nên vội vàng phản ứng. Vì rằng, chính sự vững chải ấy đã hàm chứa câu trả lời. Đồng thời, trong cuộc sống người con Phật phải luôn mang những bông hoa tươi đẹp nhất của tâm hồn dâng tặng cho đời. Đây là việc làm khôn ngoan nhất, vì nếu lỡ không ai nhận hoa thì ta vẫn còn để tự tặng mình.

🌷Một người là Cha của Đức Phật với ba lần đảnh lễ Ngài!Một người là bậc quân vương hùng mãnh xứ Ấn độ xưa kia, ngày ngày...
16/08/2022

🌷Một người là Cha của Đức Phật với ba lần đảnh lễ Ngài!
Một người là bậc quân vương hùng mãnh xứ Ấn độ xưa kia, ngày ngày chỉ mong được vào đảnh lễ, hôn lên bàn chân của Thế Tôn!
Một người, tầm thường hơn bao nhiêu người trên cõi đất này, với tư thế nằm dài trước hiên nhà, đang quằn quại với cơn đau bịnh thập tử nhất sinh, vẫn được một lần gieo duyên, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn với lòng kính tin hết mực.
Người con Phật khắp muôn nơi, bây giờ và mai sau cũng vậy, chúng ta hướng về Đức Thế Tôn mà đảnh lễ, khi năm vóc chạm đất là để thể hiện "Lòng tôn kính và Biết ơn" hướng về Đức Phật.
🙏Khi cúi đầu xuống đảnh lễ Phật, với tâm tâm niệm niệm, rằng là mình rất hạnh phúc, vì trên đời này vẫn còn đó Bậc Vĩ Nhân, để mình tôn kính, tôn thờ, cúi mình mà đảnh lễ.
Đảnh lễ Phật! Để thực tập hạnh khiêm cung hòa ái, biết cúi đầu lắng nghe, học hỏi điều hay lẽ phải, của muôn phương thiên hạ.
Đảnh lễ Phật! Để buông và rũ bỏ hết, những tâm niệm hờn trách, thị phi hơn thua với đời, với người, vì Đức Thế Tôn đã dạy mình rằng, ai sanh ra rồi cũng phải mất đi, với chỉ nghiệp thiện hay ác của mình.
Đảnh lễ Phật! Để học hạnh của Đất! Mặt đất là nơi thấp nhất, con người sinh sống nương tựa, là nơi mà cuộc đời quăng bỏ chất dơ hay vun đắp hoa thơm cỏ lạ thì đất vẫn là đất!
Đảnh lễ Phật! Để học hạnh của Biển! Biển được gọi là sâu rộng, vì biển mênh mông và thấp nhất cõi giới này!
Đảnh lễ Phật, để con ghi nhớ mình là con Phật, học theo hạnh Phật, hành theo lời Phật. Rằng thì! sông sâu luôn tĩnh lặng_lúa chín luôn cúi đầu!!!

TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ SỰ SỐNG SIÊU VIỆTMuốn kích động mình đạt đến tầng năng lượng cao phải thương yêu bản thân mình, thươn...
16/08/2022

TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ SỰ SỐNG SIÊU VIỆT
Muốn kích động mình đạt đến tầng năng lượng cao phải thương yêu bản thân mình, thương yêu dòng họ tổ tông, thương yêu người thân, người không thân, thương yêu được cả những kẻ thù, thương yêu pháp giới chúng sanh muôn loài. Do có tình thương yêu nên cuộc sống của mình đầy trách nhiệm với những gì xảy ra chung quanh, phụng sự giúp đỡ mọi người, làm tất cả các công hạnh lợi ích cho người là vì tình thương chứ không phải lý do khác, như vậy là mình đang nâng tầng tâm của mình. Nếu mình không kích hoạt năng lượng yêu thương và thể hiện cuộc sống có trách nhiệm thì mình đã rớt xuống tầng dưới.
Nếu muốn giữ được năng lượng mình ở tầng cao thì cả ngày lẫn đêm mình phải luôn giữ mình sống bằng tình thương yêu, luôn tử tế với mọi người và sống với lòng tri ân thật sự thì mình đang giữ mình ở tầng cao, đó là tầng rung động năng lượng ánh nắng và tình thương thì thân tâm lúc nào cũng phơi phới vui tươi, nhẹ nhàng, phúc lạc.
Tất cả tế bào trong cơ thể cũng được mình nâng tầm, tất cả tâm tư cũng được mình nâng tầm nên những tâm hơn thua phiền muộn tự nó rơi rụng. Tất cả những tâm ích kỷ, hơn thua, ghanh tỵ, buồn phiền ... được rơi rụng thì mình mới có thể nâng mình lên tầng ánh sáng và tình thương.
Mình không thể dấu được những tế bào trong cơ thể mình, mình không thể dấu được vũ trụ này. Càng rơi rụng sự vướng mắc bao nhiêu thì tâm thức mình được nâng lên tầng cao, tâm thức mình cao chừng nào thì trách nhiệm đối với cuộc sống mình lớn chừng đó, trách nhiệm đối với cuộc sống càng cao thì lợi ích cho nhiều người chừng đó, lợi ích cho mọi người lớn chừng nào thì tình thương của mình lớn chừng đó.
Tình thương yêu chính là Đức, huân được Đức là huân được tình thương đối với mọi người, mọi loài, mọi cõi. Như vậy chúng ta mới tiến hoá được, còn không thì mình sẽ tự thụt lùi.
Nếu chọn tầng rung động thấp là mình dính mắc ghanh tỵ, hận thù....
Nếu chọn tầng rung động cao thì mình sống bằng tình thương yêu, bao dung, lợi ích.
Giá trị siêu việt này chỉ dành cho loài người.
Con đường tiến hoá của mình mỗi người hãy tự chọn.

Address

Tỉnh Đồng Nai

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Tuệ Hải Chùa Long Hương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share