05/07/2026
LỜI TRI ÂN GỬI ĐẾN THẦY GIÚP XỨ
Thầy kính mến!
Có những cuộc gặp gỡ chỉ thoáng qua như cơn gió, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ tuy không dài lại đủ để khắc ghi trong trái tim mỗi người những ký ức không thể nào quên.
Đối với giáo xứ, đặc biệt là Thiếu nhi Thánh Thể chúng con, một năm Thầy hiện diện không chỉ là khoảng thời gian được đong đếm bằng ngày tháng, mà còn được đong đầy bằng biết bao yêu thương, hy sinh, những lời dạy dỗ và những dấu ấn đẹp của một người Thầy trẻ luôn tận tuỵ
Một năm...
365 ngày có lẽ không phải là quãng thời gian quá dài trong cuộc đời của một người, nhưng lại đủ để một người gieo xuống biết bao hạt giống yêu thương. Những hạt giống ấy có thể hôm nay chưa nở hoa rực rỡ, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm bén rễ trong tâm hồn của biết bao người, đặc biệt là nơi trái tim non trẻ của mỗi người Thiếu nhi chúng con.
Có lẽ sau này chúng con sẽ quên một vài câu nói, một vài buổi sinh hoạt, nhưng chắc chắn chúng con sẽ không quên hình ảnh một người Thầy luôn mỉm cười, luôn tận tâm và luôn dành trái tim mình cho Thiếu nhi chúng con. Điều đẹp nhất mà Thầy để lại có lẽ không phải là những công trình, cũng không phải là những chương trình hay hoạt động, mà chính là niềm tin được thắp sáng nơi biết bao tâm hồn.
Chúng con biết rằng, hành trình ơn gọi là một hành trình vâng theo thánh ý Chúa. Mỗi chặng đường đều mang một sứ mạng riêng. Hôm nay, khi Thầy được sai đến một môi trường mới để tiếp tục học tập và phục vụ. Dù rất lưu luyến, chúng con vẫn vui mừng vì biết rằng ở một nơi nào đó, sẽ có thêm một cộng đoàn được đón nhận tình yêu thương, sự nhiệt thành và lòng tận tụy của Thầy như chúng con đã từng được đón nhận.
Nguyện xin Chúa Giêsu - Đấng mà Thầy đã chọn để bước theo luôn đồng hành với Thầy trên mọi nẻo đường. Xin Chúa gìn giữ Thầy trong bình an. Xin ban cho Thầy sức khỏe, lòng nhiệt thành và niềm vui để tiếp tục sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Long Phi