Nữ Giới Tin Lành

Nữ Giới Tin Lành Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Ch

27/02/2026

Amen!

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi...
11/07/2025

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa; Ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là Người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và Người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ.” (Ê-sai 58:11-12)
Không phải là nghỉ ngơi để rồi buông xuôi, mà là "nghỉ ngơi để được phục hồi".
Vậy thì bạn có muốn cùng tôi tin cậy rằng Chúa sẽ làm nên những điều lớn lao, bất ngờ trong thời gian tới không? Hãy chờ xem những công việc quyền năng và diệu kỳ mà Ngài sẽ thực hiện cho tôi, cho bạn, và cho Hội Thánh của Ngài!

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng, khi bóng tối dường như bao trùm và Hội Thánh Chúa ngày càng chịu nhiều áp lực từ bên ngoài lẫn bên trong. Không ít Hội Thánh đang mỏi mệt vì cuốn theo lịch trình dày đặc, những nỗ lực tổ chức, gây quỹ, duy trì hoạt động, hay tìm cách “giữ chân” tín hữu giữa thời đại công nghệ số. Cùng lúc ấy, ma quỷ không ngừng len lỏi vào Hội Thánh gây chia rẽ, tấn công chức vụ của người chăn bầy, hủy hoại các giá trị Cơ Đốc trong vòng các con cái Chúa…

Giữa bối cảnh ấy, tiếng phán từ Chúa vang lên thật êm dịu nhưng đầy thẩm quyền với chúng ta: “Hãy nghỉ ngơi!” Không phải là buông xuôi, nhưng là lời kêu gọi trở về nơi an nghỉ thật, trong sự hiện diện, sự phục hồi và quyền năng của chính Ngài. Có thể chúng ta tưởng rằng thời kỳ cuối cùng là lúc phải cố gắng chạy nhanh hơn. Nhưng Chúa lại đang mời gọi con dân Ngài bước vào mùa phục hồi và lấy lại mọi điều mà Sa-tan đã cướp mất, để từ chỗ nghỉ ngơi, Hội Thánh sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hôm nay, ngày 11/07/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề PHỤC HỒI MỌI ĐIỀU ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT.

---
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/07: Phục Hồi Mọi Điều Đã Bị Cướp Mất

Link nghe: https://youtu.be/PSucyZ-L4QM

Đọc nội dung đầy đủ tại: https://oneway.vn/radio/tinh-nguyen-hang-ngay-11-07-phuc-hoi-moi-dieu-da-bi-cuop-mat-90018.html

Link bài tiếng Hoa: https://oneway.vn/radio/55459-2-90021.html

Link bài tiếng HMông: https://oneway.vn/radio/55457-2-90020.html

Link bài tiếng K’Ho: https://oneway.vn/radio/55461-2-90022.html

Link bài tiếng Bahnar: https://oneway.vn/radio/55454-2-90019.html
---

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn.” (Ê-sai 58:11)

Tất cả những điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ đều được ứng nghiệm trong Đấng Christ và trong Thân Thể của Ngài, tức là Hội Thánh. Trong một buổi nhóm cầu nguyện ở nhà thờ, Mục sư của tôi cảm nhận rằng Chúa đang đặt để trong lòng ông một thông điệp cho năm sắp tới: đó chính là “năm nghỉ ngơi”.

“Nghỉ ngơi’, nghe có vẻ nhẹ nhàng và dễ chịu thật. Nhưng tôi lại băn khoăn: giữa lúc chúng ta đang được kêu gọi chuẩn bị cho thời kỳ sau rốt, thì làm sao có thời gian để “nghỉ ngơi”?

Ngay lúc đó, Chúa nhẹ nhàng phán bảo với tấm lòng tôi: không phải là nghỉ ngơi để rồi buông xuôi, mà là "nghỉ ngơi để được phục hồi".

Tôi sững người. Thì ra “nghỉ ngơi” ở đây không phải là ngồi yên không làm gì, mà là nghỉ ngơi để đón nhận sự phục hồi đến từ Chúa. Tôi không thể không nghĩ đến thế giới ngoài kia đang phải vật lộn mệt mỏi, và nhận ra rằng khi nghỉ ngơi… mọi cố gắng lao nhọc sẽ chấm dứt. Khi nghỉ ngơi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy Ngài ban phước cho chúng ta trong tài chính, thuộc linh, thể chất, và biết rằng trong mọi lĩnh vực của đời sống, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng.

Tôi bắt đầu hình dung về các Hội Thánh được giải thoát khỏi gánh nặng của những kiểu hoạt động, hình thức để kéo mọi người đến nhà thờ, thay vì đến với Phúc Âm, đến với Lẽ Thật của Chúa Jêsus.

Ngài sẽ trả lại cho Hội Thánh mọi điều mà Sa-tan đã cướp đi: tài chính, sức khỏe, người thân yêu, và cả sự bình an trong tâm trí. Kẻ thù đã tìm cách đánh gục chúng ta trong chính thân thể, gia đình và tấm lòng chúng ta. Nhưng Chúa đang phán: “Đủ rồi.”

Lời Kinh Thánh chép trong Ê-sai 58:11-12:

“Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; Làm vững mạnh các xương cốt ngươi; Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô cạn. Dân ngươi sẽ xây lại những nơi đổ nát ngày xưa; Ngươi sẽ dựng lại các nền móng của nhiều thế hệ trước. Người ta sẽ gọi ngươi là Người tu bổ những lỗ hổng tường thành, và Người phục hồi phố xá cho dân cư ngụ.”

Đây thật là một lời hứa tuyệt vời. Chúa hứa sẽ dẫn dắt, ban phước, phục hồi, và xây dựng lại Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh trong tương lai sẽ là một Hội Thánh mạnh mẽ, làm được nhiều công việc hơn mà không cần phải cố gắng lao nhọc đến kiệt sức để thấy kết quả. Vì kết quả nằm trong tay Chúa, chính Ngài là Đấng làm thành mọi sự.

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.” (Thi-thiên 127:1)

Nghe thì có vẻ khó tin. Tôi biết! Nhưng tôi tin điều đó. Vì Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đấng ban phước ngày càng hơn, là Đấng lắng nghe lời cầu nguyện và làm thành điều Ngài đã hứa.

Vậy thì bạn có muốn cùng tôi tin cậy rằng Chúa sẽ làm nên những điều lớn lao, bất ngờ trong thời gian tới không? Hãy chờ xem những công việc quyền năng và diệu kỳ mà Ngài sẽ thực hiện cho tôi, cho bạn, và cho Hội Thánh của Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương, hôm nay con đến dưới bệ chân Ngài và nghỉ ngơi trong sự thành tín của Ngài. Xin phục hồi lại những gì ma quỷ đã cướp phá, hủy diệt trong đời sống con và trong Hội Thánh của Ngài: Là sự bình an, là niềm vui, là sức khỏe, là các mối liên hệ… Con tin rằng Ngài vẫn đang hành động, ngay cả khi con không nhìn thấy. Xin ban cho con lòng tin vững vàng để chờ đợi công việc phục hồi của Ngài trên đời sống con và trên Hội Thánh của Ngài. Để chúng con thật sự được nghỉ an trong cánh tay Cha nhân từ, và bởi năng quyền nơi sự phục hồi của Chúa, chúng con kết quả cho Ngài càng hơn trong thời kỳ cuối rốt này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Hội Thánh Chúa đang bước vào một mùa rất đặc biệt, không phải là mùa chạy đua với phương pháp hay hình thức, mà là mùa được phục hồi qua việc nghỉ an và ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi thế giới mệt mỏi vì tranh đấu, Chúa đang kêu gọi từng người trong chúng ta trở về nơi yên nghỉ, để từ đó Ngài ban lại cho chúng ta niềm vui trong mối liên hệ với Chúa, sự thờ phượng bằng Tâm thần và Lẽ thật, quyền năng trong lời cầu nguyện, và đức tin không lay chuyển.

Có thể bạn không đứng sau bục giảng hay giữ vai trò lãnh đạo, nhưng bạn là một phần của thân thể Đấng Christ, và Chúa muốn hành động qua chính bạn. Ngài đang tìm kiếm những tấm lòng biết đầu phục, để làm trọn công việc phục hồi Hội Thánh, không bằng sức riêng của mỗi người, nhưng bởi năng quyền của Đức Thánh Linh.

Hãy bắt đầu bằng sự vâng phục đơn sơ: dành thời gian ở trong Chúa, cầu nguyện cho Hội Thánh, tin cậy nơi sự dẫn dắt của Ngài, và bước đi trong đức tin. Khi nghỉ ngơi trong Chúa, chúng ta không đứng yên, mà đang đứng trong chiến trận thuộc linh bằng chính sự an nghỉ đến từ Ngài. Và từ nơi đó, Chúa sẽ hành động.

Hãy sẵn sàng, vì mùa phục hồi đã đến. Và mỗi chúng ta đều dự phần trong mùa đó!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Inbox: m.me/www.oneway.vn
Hotline: 0896 164 199

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

---
Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline
Spotify: https://open.spotify.com/show/2cLKW2JcAKaGsu9kJrACPj
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/.../oneway-media/id6442608866
Hotline: 0896 164 199

Không có gì là quá trễ đối với Chúa, chỉ là nếu không kịp lúc, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để quay về 🙏❤️❤️
14/10/2024

Không có gì là quá trễ đối với Chúa, chỉ là nếu không kịp lúc, chúng ta sẽ mất khá nhiều thời gian để quay về 🙏❤️❤️

Quý thính giả thân mến, khi chúng ta bước đi trong cuộc sống, có những lúc mọi thứ dường như rõ ràng và dễ dàng, nhưng cũng có lắm khi con đường phía trước trở nên mờ mịt và khó hiểu. Chúng ta có thể cảm thấy lạc lối, như thể đã bỏ qua một ngã rẽ quan trọng. Điều này không chỉ xảy ra trong cuộc sống thường ngày mà còn trong cả hành trình thuộc linh của chúng ta.

Hôm nay, ngày 13/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với chủ đề CHỌN NGÃ RẼ KỊP LÚC.

---
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/10: Chọn Ngã Rẽ Kịp Lúc

Link nghe: https://youtu.be/gn_r6r12fjU

Đọc nội dung đầy đủ tại: https://oneway.vn/radio/tinh-nguyen-hang-ngay-13-10-chon-nga-re-kip-luc-88736.html

Link bài tiếng Hoa: https://oneway.vn/radio/49974-2-88743.html

Link bài tiếng HMông: https://oneway.vn/radio/49971-2-88742.html

Link bài tiếng K’Ho: https://oneway.vn/radio/49977-2-88744.html
---
“Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con” (Thi Thiên 32:8)
---

Trong chuyến đi dự hội nghị tại Hàn Quốc gần đây, tôi đã có một trải nghiệm đáng nhớ. Sáng hôm đó, nhóm chúng tôi đến đăng ký, nhận thẻ đeo và các hướng dẫn từ Ban Tổ Chức. Sau khi đã hoàn tất, chúng tôi có vài giờ rảnh trước khi hội nghị khai mạc, nên tranh thủ khám phá thành phố Seoul. Chúng tôi bắt tàu điện và xác định rõ nhà ga cần đến.

Và trên đường quay lại khu hội nghị, chúng tôi khá tự tin rằng chỉ cần theo tuyến cũ và xuống ở nhà ga số 152 là đúng. Tuy nhiên, khi tàu chạy được một đoạn, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, cảm giác con đường này không giống lúc mình đi. Sau khi kiểm tra lại bản đồ, chúng tôi phát hiện ra rằng có hai nhà ga số 152 trên hai tuyến tàu khác nhau. Chúng tôi đã bỏ lỡ điểm giao quan trọng và không đổi tàu đúng lúc.
Nhanh chóng xuống ga kế tiếp, chúng tôi quay lại điểm giao để đổi tuyến tàu, và sự nhầm lẫn này đã khiến chúng tôi bị trễ giờ khai mạc.

Từ trải nghiệm này, tôi nhận ra một bài học thuộc linh quý giá cho mình. Hành trình thuộc linh của chúng ta đôi khi cũng giống như chuyến đi tàu ấy. Chúng ta có thể cảm thấy tự tin về con đường mình đang đi, dựa vào hiểu biết của bản thân mà bỏ qua sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng giống như khi tôi nhận ra mình đã đi nhầm đường, có những lúc Chúa cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã lạc lối. Dù vậy, Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi và dẫn dắt chúng ta trở lại đúng hướng.

Kinh Thánh nhắc nhở rằng chính Chúa là Đấng dạy dỗ và chỉ đường cho chúng ta. Thi Thiên 32:9 chép “Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.”

Thật cảm ơn Chúa vì biết rằng Chúa không chỉ dõi theo chúng ta với mệnh lệnh cứng nhắc, mà Ngài chăm sóc và dạy dỗ với tình yêu thương. Ngài không phải là Đấng chỉ ban hành luật lệ hay trừng phạt khi chúng ta lạc bước. Ngược lại, Chúa là Đấng nhân từ, luôn yêu thương và hướng dẫn chúng ta từng bước trong cuộc đời chúng ta, dù ở bất kỳ giai đoạn nào đi nữa. Ngài biết rõ chúng ta hơn chính bản thân chúng ta, hiểu những gì chúng ta cần và cảm nhận, từ đó hướng dẫn cách chúng ta đối xử với gia đình của mình, Hội Thánh của mình, và mọi người xung quanh mình.

Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta đối mặt với những ngã rẽ quan trọng. Chẳng hạn, khi gặp những khó khăn trong công việc hoặc mối quan hệ, chúng ta có thể tự tin rằng mình biết phải làm gì, dựa vào kinh nghiệm hay kiến thức của bản thân. Tuy nhiên, nếu không cầu nguyện và tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa, dễ lắm chúng ta có thể đi sai đường mà không hề nhận ra. Những thất bại hay sự bế tắc đôi khi là dấu hiệu cho chúng ta thấy chúng ta đang rẽ nhầm hướng. Cũng giống như khi tôi nhận ra mình đã lên sai chuyến tàu, Chúa vẫn kiên nhẫn, luôn sẵn sàng chỉ đường cho chúng ta nếu chúng ta biết khiêm nhường quay lại tìm kiếm Ngài. Trong cuộc hành trình thuộc linh, việc lắng nghe và để Chúa dẫn dắt là điều vô cùng quan trọng để tránh lạc lối và luôn đi theo đúng hướng của Ngài.

Câu Kinh Thánh trong tiếng Anh còn có cụm từ “loving eye” – nghĩa là ánh mắt đầy yêu thương. Ngài không chỉ nhìn chúng ta bình thường, mà nhìn với sự yêu thương, trìu mến, giống như một người Cha theo dõi theo từng bước đi của con cái. Ngài không bỏ rơi chúng ta, dù đôi khi chúng ta lạc đường. Chúng ta luôn là con trai, con gái rất yêu dấu của Ngài.

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu con đường mình đang đi có thực sự là con đường mà Chúa muốn dẫn dắt bạn hay không? Đôi khi, chúng ta có thể bị cuốn vào nhịp sống hối hả, tự tin vào khả năng của mình và quên đi việc tìm kiếm ý Chúa trong mọi quyết định. Giống như việc bỏ lỡ một điểm chuyển tàu quan trọng, chúng ta có thể đi xa hơn trên con đường mà mình cho là đúng, nhưng thực chất chúng ta lại đang lạc lối. Hãy dừng lại một chút và suy ngẫm: Bạn có thường xuyên cầu nguyện để xin Chúa dẫn dắt trong từng bước đi của mình không? Có khi nào bạn quá tự tin vào bản thân mà quên mất rằng Chúa mới là Đấng nhìn thấy toàn bộ hành trình của bạn? Hãy dành thời gian kiểm tra lại hướng đi của mình và tìm kiếm sự dẫn dắt yêu thương của Chúa, vì chỉ có Ngài mới thực sự biết con đường dẫn đến hạnh phúc và sự bình an trọn vẹn cho bạn.

Cảm tạ Chúa về lời hứa rằng Ngài luôn ở bên, dẫn dắt và uốn nắn chúng ta trong tình yêu thương. Ngài kêu gọi chúng ta hãy tin cậy hoàn toàn vào sự dẫn dắt ấy.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” (Châm Ngôn 3:5-6)

Quý thính giả thân mến, chúng ta có đang bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa không? Hay có khi nào chúng ta quá tự tin vào khả năng của mình mà lạc lối, rẽ sang một hướng khác mà mình không hay biết? Nếu bạn cảm thấy mình đã đi sai đường, đừng ngần ngại, hãy quay trở lại với Chúa. Ngài luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta và dẫn chúng ta về đúng con đường mà Ngài đã chuẩn bị sẵn. Niềm vui khi nhận ra mình đã sai và quay trở lại kịp lúc là vô giá.

Hãy để Chúa là người dẫn dắt cuộc đời bạn, vì chỉ Ngài mới biết rõ con đường hạnh phúc và thành công mà chúng ta nên đi. Hãy tin cậy nơi Ngài, bởi Ngài luôn dõi theo chúng ta bằng ánh mắt yêu thương, sẵn sàng hướng dẫn từng bước một trong hành trình thuộc linh của mình.

Cầu nguyện: Kính lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng yêu thương con dù đôi lúc con tẻ tách đi xa Ngài một cách vô tình hay cố ý. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn gọi con quay trở lại với Ngài và với Lời của Ngài. Con xin giao dâng cuộc đời con trong tay dẫn dắt đầy nhân từ của Chúa và thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, nhân ngày Thanh Thiếu niên Tin lành hôm nay, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân gửi lời chúc đặc biệt đến quý thính giả là những người trong độ tuổi thanh thiếu niên: chúc các bạn luôn vững vàng trong đức tin và bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Dù con đường phía trước có nhiều thử thách, hãy luôn tin rằng Chúa yêu thương và sẽ hướng dẫn bạn từng bước. Chương trình cũng thân chúc hết thảy quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay, dù quý vị đang trong độ tuổi nào cũng luôn thấy mình tươi trẻ trong Chúa, gắn chặt vào Chúa và bước đi trong sự dẫn dắt yêu thương của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Inbox: m.me/www.oneway.vn
Hotline: 0896 164 199

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

---
Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline
Spotify: https://open.spotify.com/show/2cLKW2JcAKaGsu9kJrACPj
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/.../oneway-media/id6442608866
Hotline: 0896 164 199

16/07/2024

Before you get angry, forgive ❤️

Biết ơn Cha ❤️❤️❤️❤️
04/07/2024

Biết ơn Cha ❤️❤️❤️❤️

Trước khi chúng ta có mặt trên cuộc đời, Chúa đã viết nên câu chuyện của chúng ta. Ngài đã chuẩn bị một hành trình cho mỗi chúng ta - một lộ trình đầy ắp tình yêu và sự chăm sóc của Ngài. Ngài không chỉ lựa chọn chúng ta, mà còn dành cho chúng ta một vị trí đặc biệt trong gia đình của Ngài. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi chúng ta lạc lối hay quay lưng lại với Ngài. Và khi chúng ta nhận ra rằng mình cần Chúa biết bao, Ngài luôn sẵn lòng mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta trở lại. Bởi vì Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng ta.

Hôm nay, ngày 04/07/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Susan M. Watkins qua chủ đề CHA THIÊN THƯỢNG.

---
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 04/07: Cha Thiên Thượng

Link nghe: https://youtu.be/e4Ks0UVx-y8

Đọc nội dung đầy đủ tại: https://oneway.vn/radio/tinh-nguyen-hang-ngay-04-07-cha-thien-thuong-88355.html

Link bài tiếng Hoa: https://oneway.vn/radio/48217-2-88374.html

Link bài tiếng HMông: https://oneway.vn/radio/48213-2-88372.html
---

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài." (Thi Thiên 23:1-3)

Thời thơ ấu, lòng tôi tràn đầy ước vọng được học biết về Chúa. Thế nhưng, cuộc đời không ngừng chuyển mình, và cùng với sự trưởng thành, những ước mơ thuở nhỏ dần nhạt nhòa sau lớp vỏ của sự tự lập cũng như guồng quay xã hội. Trong suốt thời gian ấy, Chúa là Cha Thiên Thượng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Sự kiên nhẫn của Chúa sâu rộng đến nỗi không thể đo lường được bằng trí óc hạn hẹp của chúng ta. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, cho đến khi tôi lại khao khát Chúa một lần nữa. Thật ra, tâm linh tôi đang rất đói khát - đói khát về mọi mặt. Giống như người con trai hoang đàng, tôi đã "tỉnh ngộ" và trở về nhà. Khi cuộc đời chạm đáy, tôi cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn cùng cực của mình.

"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài." Thi Thiên 23:1-3

“Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” - một lời khẳng định mạnh mẽ mà chỉ có Đức Chúa Trời mới đủ quyền năng để làm thành. Lượng tài nguyên của con người có hạn, trí tuệ lại yếu kém, và khả năng chữa lành còn nhiều hạn chế, nhưng khao khát và nhu cầu của chúng ta thì luôn lớn hơn những gì chúng ta có. Tuy nhiên, lời hứa của Chúa thì vững như bàn thạch. Đối lập với sự thiếu thốn của tôi, Cha đã ban cho tôi sự đủ đầy và niềm vui bất tận. Ngài mở rộng cánh cửa quê hương thiêng liêng, mời gọi tôi bước vào và chiêm ngưỡng kho tàng đời đời của Ngài. Như nữ hoàng Sê-ba đứng trước kho báu của vua Sa-lô-môn, tôi cũng lặng người trước vẻ đẹp và sự thịnh vượng không lời nào tả xiết khi đứng trước kho tàng của Chúa. Và giống như Gióp, tôi chỉ biết đưa tay lên che miệng, ngậm ngùi trong sự kinh ngạc và biết ơn.

“Ngài làm tươi mới linh hồn tôi” - Mang theo tấm lòng rạn vỡ, tôi đến với Cha, lòng chỉ mong cầu nhận được một mảnh vụn xót thương. Nhưng thay vào đó, Cha đã không ngần ngại chạy về phía tôi, ra lệnh để chuẩn bị một bữa tiệc lớn, trao cho tôi y phục đẹp đẽ và đeo chiếc nhẫn quyền lực vào ngón tay tôi. Tôi không thể tin nổi điều kỳ diệu này đang diễn ra. Có thật là Cha đang tiến về phía tôi không? Tôi được Ngài đón nhận bằng vòng tay ấm áp và những nụ hôn thắm thiết. Chiếc áo cũ kỹ, dính đầy bùn và cám đã được thay thế bằng chiếc áo choàng công chính tinh khôi. Và sau cuộc đoàn tụ gia đình đầy xúc động, Ngài đã dẫn dắt tôi đến chỗ nghỉ ngơi. Không phải giữa cảnh hoang vu, mà là trên những thảm cỏ xanh mát mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Tôi được hưởng sự yên bình, được thả mình bên dòng nước trong lành. Và trong không gian này, nơi tôi có sự an lành, giải thoát, và bảo vệ, Ngài đã bắt đầu công việc phục hồi linh hồn tôi, để tôi có thể bước đi trên con đường công chính.

"Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con…" Giê-rê-mi 1:5

Ngài vốn biết trước kết thúc từ khi chưa bắt đầu. Mỗi ngày của chúng ta đều được ghi chép đầy đủ trong sách của Ngài. Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời chúng ta mà Ngài không hiện diện. Ngài luôn đi trước, mở đường và chuẩn bị mọi điều tốt lành cho chúng ta. Ngài sai Thiên Sứ đóng trại xung quanh để bảo vệ chúng ta trên suốt hành trình. Ánh mắt Ngài hằng dõi theo từng con đường chúng ta đi, không bỏ sót một chi tiết nào, bởi mỗi điều chúng ta trải qua đều là quan trọng trong mắt Ngài.

"Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho con biết bao! Các tư tưởng ấy thật vĩ đại! Nếu con muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tỉnh thức, con vẫn còn ở với Ngài." Thi Thiên 139:17-18

Chúng ta không thể nào đếm cát, vì mỗi ngày số lượng cát lại tăng thêm vô hạn. Tương tự như vậy, tình yêu và tư tưởng mà Cha dành cho chúng ta cũng không ngừng phát triển ngày càng tươi mới và lớn lao hơn. Lòng chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước tình yêu thương vô biên dường ấy! Tôi tự hỏi: "Mình là ai lại được Ngài quan tâm đến vậy?" Và Ngài cứ liên tục tiến về phía chúng ta với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp. Và mỗi lần như thế, tình yêu Ngài dành cho chúng ta lại càng trở nên vĩ đại hơn.

"Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ." Sô-phô-ni 3:17

Đức Chúa Trời sẽ hoan hỉ vì chúng ta? Cha Thiên Thượng sẽ ca hát mừng rỡ vì chúng ta? Thật sự là như vậy! Trước khi chúng ta được thai dựng trong bụng mẹ, trước khi chúng ta hít lấy hơi thở đầu tiên… Ngài đã biết và yêu thương chúng ta, biệt riêng chúng ta là những người đã được Ngài cứu chuộc. Thật cảm tạ ơn Chúa không thôi!

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì tình yêu vô bờ Ngài dành cho con - đứa con hoang đàng đã biết bao lần lìa xa nhà Ngài. Giữa cuộc đời đau thương và tan vỡ, con được yên nghỉ nơi đồng cỏ an tịnh của Ngài. Nguyện xin Cha dẫn lối con qua những lúc mông lung, làm điểm tựa vững chắc khi con cảm thấy yếu đuối. Nguyện Cha chữa lành những tan vỡ trong con, và viết tiếp câu chuyện cuộc đời con bằng tình yêu đong đầy của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa không chỉ nhìn thấy mỗi khoảnh khắc mà chúng ta trải qua, mà Ngài còn thấu hiểu và chăm sóc cho từng ước mơ, từng nỗi đau của chúng ta. Khi chúng ta chạy đến với Chúa, Ngài sẽ dang tay chào đón chúng ta bước vào kho tàng thiêng liêng của Ngài - nơi chứa đựng niềm vui, sự bình an, và tình yêu không bao giờ cạn kiệt. Như một người cha đợi con, Chúa chờ đợi chúng ta với lòng kiên nhẫn vô hạn, sẵn sàng tuôn đổ mọi điều tốt lành mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta từ lâu. Hãy chạy đến với Cha ngay hôm nay để được an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Inbox: m.me/www.oneway.vn
Hotline: 0896 164 199

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

---
Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline
Spotify: https://open.spotify.com/show/2cLKW2JcAKaGsu9kJrACPj
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/.../oneway-media/id6442608866
Hotline: 0896 164 199

27/05/2024
11/02/2024

Năm cũ đã trôi qua cùng với biết bao kỷ niệm vui buồn. Bước sang năm mới, Chúa mở ra trước mắt chúng ta những trang mới trong cuộc sống. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một hành trình mới với vô vàn những điều mới lạ, những cơ hội không ngờ, và những phép lạ đang chờ đón. Dù biết sẽ có nhiều thử thách, niềm tin và hy vọng nơi Chúa chính là nguồn động viên mạnh mẽ cho mỗi chúng ta.

Hôm nay, ngày 12/02/2024, cũng là ngày mồng 3 Tết, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề ĐÓN CHÀO NĂM MỚI.

---
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/02: Đón Chào Năm Mới

Link nghe: https://youtu.be/x63wF_hyL7w
---
Đọc nội dung đầy đủ tại: https://oneway.vn/radio/tinh-nguyen-hang-ngay-12-02-don-chao-nam-moi-87913.html
Link bài tiếng Hoa: https://oneway.vn/radio/2%E6%9C%8812%E6%97%A5-%E6%AF%8F%E6%97%A5%E9%9D%88%E4%BF%AE-%E8%BF%8E%E6%8E%A5%E6%96%B0%E5%B9%B4-87935.html
Link bài tiếng HMông: https://oneway.vn/radio/thov-vajtswv-txhua-hnub-12-02-txais-tos-xyoo-tshiab-87954.html
Link bài tiếng Jarai: https://oneway.vn/radio/lo-12-02-2024-coka-thun-phrao-87968.html

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Mỗi khi năm mới sắp đến, chúng ta lại trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người vui mừng vì đây là cơ hội để chinh phục những mục tiêu và những ao ước mới. Có người thì thở phào vì những khó khăn và thất bại của năm cũ đã qua rồi. Nhưng cũng có người lo lắng vì không biết năm mới sẽ mang lại những gì, liệu có khác biệt gì so với năm cũ hay không.

Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi háo hức mong cho năm cũ mau qua đi và năm mới bắt đầu, vì năm vừa qua thật khó khăn. Tôi cũng đồng cảm với họ. Sau một năm đầy biến động: thành công, vui mừng xen lẫn với đau buồn và thất vọng, tôi đã rất sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Nhìn lại một năm qua, tôi đã đạt được nhiều mục tiêu trong việc tập luyện sức khỏe, tăng cường sức mạnh thể chất và hoàn thành một cuộc thi chạy đường dài. Tôi gần gũi hơn với Chúa hơn qua việc học Kinh Thánh và thờ phượng Ngài. Tôi cũng đã nếm trải nỗi buồn trước sự ra đi của những người thân yêu. Đó là một năm mà tôi không thể nào quên được.

Khi thay cuốn lịch năm ngoái bằng tờ lịch mới, tôi cảm thấy đây là cơ hội để làm mới bản thân, một khởi đầu mới cho những mục tiêu mới của mình. Năm mới là biểu tượng cho sự tiến bộ và phát triển trong cuộc sống. Khi suy ngẫm về năm 2023, tôi nhớ đến một câu Kinh Thánh quen thuộc nhấn mạnh rằng những điều cũ kỹ sẽ qua đi để nhường chỗ cho điều mới.

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Khi thuộc về Đấng Christ, chúng ta không còn sống theo nếp sống cũ nữa, mà được tái sinh, đổi mới và tăng trưởng trong mối liên hệ với Ngài. Đây là một quá trình tiếp diễn không ngừng, nghĩa là chúng ta không chỉ được đổi mới khi tiếp nhận Ngài lần đầu tiên, mà còn được liên tục đổi mới khi chúng ta bước đi với Chúa mỗi ngày. Giống như mọi mối liên hệ khác, mối liên hệ của chúng ta với Đấng Christ cần được chăm sóc và nuôi dưỡng để phát triển.

Khi suy ngẫm về 2 Cô-rinh-tô 5:17, tôi liên tưởng đến câu nói quen thuộc: “Năm mới, con người mới”. Chúng ta thường thốt lên câu này nhưng rồi lại mắc kẹt trong những thói quen cũ và không hoàn thành được mục tiêu đổi mới của mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy bắt đầu lại và vững tin, vì chúng ta thuộc về Đấng Christ. Bằng cách để Ngài thay đổi tâm trí, tấm lòng và tâm linh mình, chúng ta sẽ nhận biết những lĩnh vực nào cần được đổi mới trong đời sống mình, và dạn dĩ tiến bước theo Ngài.

Trong sách Ê-sai 43:18-19 chép rằng: “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn.”

Dù năm cũ để lại cho chúng ta nhiều thất vọng, tiếc nuối vì những mục tiêu còn dở dang, nhưng năm mới đến rồi và Chúa sẽ làm những điều mới lạ. Dù chúng ta có vui mừng hay lo lắng, Chúa của niềm hy vọng sẽ cùng bạn đón chào năm mới. Hãy giữ vững đức tin, hy vọng trong năm mới và mời Chúa làm những điều mới mẻ trên cuộc đời chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dìu dắt con bước vào năm mới này với niềm tin và hy vọng nơi những điều mới mà Chúa sẽ làm. Nguyện con được Chúa hướng dẫn khi lên kế hoạch, đặt mục tiêu, và luôn tìm kiếm Chúa để tăng trưởng ngày càng hơn. Trong năm mới này, xin đổi mới con để con luôn sống theo ý Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Chúa ban cho chúng ta một cơ hội mới để sống, để yêu thương và phục vụ Ngài. Hãy cảm tạ Chúa vì những điều tốt lành mà Ngài đã làm cho chúng ta trong năm qua, và hãy tin tưởng vào những điều mới lạ mà Ngài sẽ làm cho chúng ta trong năm mới. Chúa luôn ở bên chúng ta, hướng dẫn và ban ơn cho chúng ta. Nguyện chúng ta cùng nhau đón chào một năm mới trong niềm vui, hy vọng và lòng biết ơn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Inbox: m.me/www.oneway.vn
Hotline: 0896 164 199

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

---
Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline
Spotify: https://open.spotify.com/show/2cLKW2JcAKaGsu9kJrACPj
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/.../oneway-media/id6442608866
Hotline: 0896 164 199

03/02/2024

Có bao giờ bạn cảm thấy ghen tỵ trước những thành công của người khác? Có bao giờ bạn cảm thấy bất công khi mình chăm chỉ làm việc nhưng không bao giờ được thăng chức hay trọng dụng? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở bạn biết rằng mọi ơn lành đều đến từ Ngài, tất cả những gì bạn có, bạn làm, bạn phục vụ, bạn nhận lãnh đều là bởi ơn Chúa và đến từ Chúa.

Hôm nay, ngày 31/01/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Mari Schleicher chủ đề MỌI ƠN LÀNH ĐỀU ĐẾN TỪ CHÚA.

---
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/01: Mọi Ơn Lành Đều Đến Từ Chúa

Link nghe: https://youtu.be/CcnRqQnZL_k
---
Đọc nội dung đầy đủ tại: https://oneway.vn/radio/tinh-nguyen-hang-ngay-31-01-moi-on-lanh-deu-den-tu-chua-87859.html
Link bài tiếng Hoa: https://oneway.vn/radio/1%E6%9C%8831%E6%97%A5-%E6%AF%8F%E6%97%A5%E9%9D%88%E4%BF%AE-%E5%90%84%E6%A8%A3%E7%9A%84%E6%81%A9%E8%B3%9C%E4%BE%86%E8%87%AA%E4%B8%8A%E5%B8%9D-87893.html
Link bài tiếng HMông: https://oneway.vn/radio/thov-vajtswv-txhua-hnub-31-01-txhua-txoj-koob-hmoov-puav-leej-los-ntawm-vajtswv-los-87899.html

“Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch..” (Gia-cơ 1:17)

Đôi lúc chúng ta cảm thấy bất công trong cuộc sống này. Bạn cảm thấy mình cố gắng làm những việc đúng đắn, trong khi đó những người khác thì đi tắt đón đầu, bỏ qua những giai đoạn, hoặc đơn giản là không chăm chỉ như bạn. Đây cũng chính là cảm xúc của người làm công trong vườn nho được chép trong Ma-thi-ơ 20:1-16.

Chúa Jêsus kể về một người chủ nông trại ra đi vào buổi sáng sớm để thuê người làm công trong vườn nho của mình. Ông thoả thuận trả cho các người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê. Sau khi nghe thoả thuận này, họ chấp nhận vào làm công trong vườn nho của ông. Sau đó, ông tiếp tục đi ra ngoài chợ ba lần nữa để mướn tiếp một số người cũng về làm công trong vườn nho của mình.

Đến tối, chủ vườn nho gọi quản lý đến trả công cho họ. Khi được chủ trả công, những người đến làm đầu tiên nghĩ rằng mình sẽ được trả thù lao nhiều hơn những người làm sau mình nhưng không tất cả bọn họ đều được trả một đơ-ni-ê. Do đó họ phàn nàn với ông chủ về việc đó.

Những lời phàn nàn của họ được ông chủ đáp lại như sau:

‘Bạn ơi, tôi không đối xử bất công với bạn đâu! Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơ-ni-ê đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn, rồi đi đi; tôi muốn trả cho người cuối này như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị?’ Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối.” (Ma-thi-ơ 20:13-16)

Qua ví dụ này, Chúa Jêsus muốn dạy cho chúng ta điều gì? Mọi việc chúng ta làm là làm vì Chúa, và mọi việc chúng ta làm được là bởi vì Chúa ban cho chúng ta có đủ ơn và đủ sức để làm. Ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm chi được. Chính Chúa là Đấng ban ân tứ và năng lực cho chúng ta.

Mục sư Charles Spurgeon nói rằng: “năng lực phục vụ Đức Chúa Trời là món quà của ân sủng đến từ Ngài.” Chính Chúa là Đấng ban khả năng và ân tứ để chúng ta phục vụ Ngài và mọi điều chúng ta có được đều đến từ Ngài.

Mục sư Spurgeon tiếp tục viết như sau: “Phần thưởng của chúng ta không đến từ việc gây ấn tượng với người thế gian này." Có thể chúng ta ghi dấu ấn của mình về tuổi tác, với hàng xóm và những người xung quanh chúng ta. Có thể tên tuổi của một số người được lưu truyền cho đến đời sau nhưng cũng có thể có những người không có tiếng tăm gì hết. Có những con người được mãi lưu danh ngàn đời và được nhiều người ở khắp nơi biết đến. Cũng có những người khác chỉ sống trong vòng luẩn quẩn của gia đình và không bao giờ vượt quá phạm vi đó. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng coi trọng tất cả mọi người.

Một người phụ nữ nội trợ sống cuộc đời tin kính, nuôi dạy những người con của mình bằng Lời Chúa trong ngôi nhà nhỏ của bà. Người phụ nữ đó cũng thật đầy ơn và vinh dự, đáng tôn quý trước mặt Chúa. Một người làm công tác rao giảng Lời Chúa, khích lệ đức tin cho hàng ngàn người. Ấy cũng là một người đầy ơn và vinh dự, đáng tôn quý. Duy chính Chúa là Đấng nhìn thấy mọi công việc chúng ta làm, và Ngài sẽ đánh giá công bằng cho tất cả mọi người.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì từng ngày trôi qua Ngài ban cho con cơ hội mới để phục vụ Ngài. Xin Chúa giúp con biết chú tâm vào lời Chúa và điều gì làm đẹp lòng Ngài, thay vì bị phân tâm bởi những người này, việc kia. Xin Chúa giúp con sốt sắng truyền bá Phúc Âm để những người xung quanh con có thể biết và tin nhận Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hãy cảm tạ Chúa vì mọi điều Ngài ban cho bạn trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhất. Chính Chúa là Đấng sẽ đoán xét và ban phần thưởng xứng đáng tuỳ theo công việc của mỗi người. Vì thế hãy tập trung thời gian của bạn vào công tác phục vụ và tìm thấy niềm vui trong từng giai đoạn cuộc đời mà Ngài ban cho bạn. Hãy khích lệ người thân, bạn bè của bạn cùng tham gia vào công tác phục vụ nhà Chúa.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]
Inbox: m.me/www.oneway.vn
Hotline: 0896 164 199

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai

---
Hãy giữ kết nối với chúng tôi tại:
Facebook: https://facebook.com/www.oneway.vn
Instagram: https://www.instagram.com/onewayradio
Website: https://www.oneway.vn
Messenger: https://m.me/www.oneway.vn
YouTube: https://www.youtube.com/c/OnewayRadioOnline
Spotify: https://open.spotify.com/show/2cLKW2JcAKaGsu9kJrACPj
Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/.../oneway-media/id6442608866
Hotline: 0896 164 199

Address

Tân Thảnh

Telephone

+84908120136

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nữ Giới Tin Lành posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Nữ Giới Tin Lành:

Share