27/08/2026
MÙA VU LAN KHÉP LẠI – HẠNH HIẾU CÒN MÃI !
Rằm tháng Bảy – mùa Hiếu Hạnh năm Bính Ngọ đã khép lại, nhưng những giá trị thiêng liêng của hai chữ “Hiếu Hạnh” vẫn còn ngân vang trong mỗi người con.
Vu Lan không chỉ là một mùa để chúng ta nhớ về cha mẹ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng: ơn sinh thành dưỡng dục là ân nghĩa lớn lao mà suốt một đời, chúng ta cũng khó có thể đền đáp cho trọn vẹn. Người còn, ta còn cơ hội yêu thương, phụng dưỡng, sẻ chia; người mất, ta thành kính hồi hướng công đức, nguyện cầu cho cha mẹ cùng những người thân đã quá vãng được nương nhờ Tam Bảo, nhẹ bước an lành.
Theo tinh thần Phật giáo, từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên noi gương chư Tăng sau mùa An cư, nhân ngày Tự tứ mà thiết lễ Vu Lan, chúng ta càng hiểu sâu hơn ý nghĩa của lòng hiếu kính. Đó không chỉ là một nghi lễ trong tháng Bảy, mà là một con đường tu tập — biết sống thiện lành, biết sửa mình, biết làm những điều tốt đẹp để hồi hướng đến cha mẹ, ông bà và tất cả chúng sinh.
Bởi vậy, mùa Vu Lan có thể khép lại trên lịch tháng ngày, nhưng mùa của lòng hiếu thảo không bao giờ khép lại trong trái tim người con. Mỗi ngày chúng ta sống tử tế hơn, nói một lời yêu thương hơn, biết nhẫn nhịn, biết sẻ chia, biết quay về chăm sóc tâm mình… cũng chính là một cách báo hiếu thiết thực.
Trong niềm hoan hỷ và năng lượng thanh tịnh của mùa Vu Lan, Thầy Trụ trì kính chúc toàn thể quý Phật tử, bà con yêu mến Phật pháp cùng những người con đang trên hành trình thực tập hạnh Hiếu luôn được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hòa thuận, cuộc sống bình an và những dự định phía trước luôn hanh thông, thuận duyên, tốt đẹp.
Nguyện cho mỗi chúng ta biết quay về nương tựa Tam Bảo, lấy ánh sáng Phật pháp làm ngọn đèn soi đường, lấy lòng từ bi làm hành trang, lấy sự tỉnh thức làm năng lượng để bước đi vững vàng giữa cuộc đời.
Nguyện cho người còn được thêm duyên lành, người mất được nhẹ nhàng siêu thoát; cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ quá vãng được nương nhờ phước lành Tam Bảo.
Vu Lan khép lại, nhưng hạnh Hiếu vẫn tiếp nối.
Mùa hoa hiếu có thể tàn, nhưng tình cha nghĩa mẹ mãi là đóa hoa bất diệt trong lòng mỗi người con...
🙏 Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trụ trì: tỳ kheo Thích Nhuận Nghiêm
Ảnh 15/7/âm lịch