TIN MỪNG PHỤC SINH

TIN MỪNG PHỤC SINH Hân Hoan Loan Báo Tin Mừng Chúa Sống Lại

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT, KHÔNG PHẢI NGÀY THỨ 7 (Ngày Sabat cũ):Việc Giáo Hội Công Giáo giữ ngày Ch...
02/04/2026

TẠI SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT,
KHÔNG PHẢI NGÀY THỨ 7 (Ngày Sabat cũ):

Việc Giáo Hội Công Giáo giữ ngày Chúa Nhật thay vì ngày Sabat cũ không phải là “bỏ luật Chúa”, nhưng là sự hoàn tất và kiện toàn trong Đức Giêsu Kitô ✝️, dựa trên chính Kinh Thánh và đời sống của Hội Thánh tiên khởi.

Trước hết, nền tảng quan trọng nhất là biến cố Phục Sinh 🌅. Tin Mừng ghi rõ:

📖 Mc 16,9: “Sau khi sống lại, vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần (ngày Chúa Nhật), Đức Giêsu hiện ra trước hết với bà Maria Mađalêna, là người mà Người đã trừ bảy quỷ.”

👉 Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần (Chúa Nhật), mở ra một công trình tạo dựng mới. Vì thế, đây là ngày trọng đại nhất của Kitô hữu.
Không chỉ dừng ở biến cố, chính các Tông Đồ đã quy tụ và cử hành Thánh Thể vào ngày này 🍞:

📖 Cv 20,7: “Ngày thứ nhất trong tuần, khi chúng tôi họp nhau để bẻ bánh, ông Phaolô nói chuyện với anh em; vì hôm sau ông phải đi, nên ông kéo dài bài nói chuyện cho đến nửa đêm.”

👉 “Bẻ bánh” = Thánh Thể → cho thấy Kitô hữu tiên khởi đã giữ Chúa Nhật làm ngày thờ phượng.
Thánh Phaolô cũng xác nhận vai trò đặc biệt của ngày này trong đời sống cộng đoàn 🤝:

📖 1 Cr 16,2: “Ngày thứ nhất trong tuần, mỗi người trong anh em hãy tùy khả năng mà để dành tiền, để khỏi phải quyên góp khi tôi đến.”

👉 Điều này chứng tỏ Chúa Nhật là ngày quy tụ và sinh hoạt chung.

Sách Khải Huyền còn gọi rõ đây là “Ngày của Chúa” 🔔:
📖 Kh 1,10: “Trong ngày của Chúa, tôi được Thần Khí thúc đẩy, và tôi nghe đằng sau tôi có tiếng lớn như tiếng kèn.”

👉 “Ngày của Chúa” = Chúa Nhật, ngày thuộc trọn về Đức Kitô Phục Sinh.
Về mặt thần học, Chúa Giêsu không phá bỏ ngày Sabat, nhưng kiện toàn luật này ⚖️:

📖 Mc 2,27–28: “Người nói với họ: ‘Ngày sabat được làm ra cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabat. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabat.’”
👉 Ngài là Chúa của ngày Sabat, nên có quyền đưa luật đến ý nghĩa trọn vẹn.

Thánh Phaolô còn dạy rõ rằng việc giữ Sabat theo luật cũ không còn ràng buộc 📜:
📖 Cl 2,16–17: “Vậy đừng có ai xét đoán anh em về chuyện ăn uống hay về ngày lễ, ngày sóc hay ngày sabat. Tất cả những cái đó chỉ là hình bóng những gì sắp tới, còn thực tại là Đức Kitô.”

👉 Sabat chỉ là hình bóng, còn Đức Kitô là thực tại.

✅ Kết luận
Chúa Nhật được giữ vì:
✝️ Chúa Giêsu phục sinh vào ngày này
🍞 Các Tông Đồ cử hành Thánh Thể ngày này cho giáo hội tiên khởi
🔔 Kinh Thánh gọi đây là “Ngày của Chúa” - ngày Chúa Nhật
👉 Vì vậy, việc giữ Chúa Nhật không phải thay đổi tùy ý, mà là trung thành với Đức Kitô và Hội Thánh sơ khai, đặt nền trên biến cố Phục Sinh – trung tâm của đức tin Kitô giáo.
bật

ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ "TẠC TƯỢNG" TRÁI KINH THÁNH KHÔNG?Nhiều người dựa vào một câu Kinh Thánh để nói Công giáo sai, nhưng kh...
02/04/2026

ĐẠO CÔNG GIÁO CÓ "TẠC TƯỢNG" TRÁI KINH THÁNH KHÔNG?

Nhiều người dựa vào một câu Kinh Thánh để nói Công giáo sai, nhưng khi đọc toàn bộ Kinh Thánh, ta thấy vấn đề không phải là “có tượng hay không”, mà là có thờ tượng như Thiên Chúa hay không?
🌿 1. Kinh Thánh cấm thờ ngẫu tượng, không cấm làm hình tượng:

📖 Xh 20,4–5: “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó và phụng thờ chúng…”

👉 Điều bị cấm là tạc tượng để thờ như Thiên Chúa, chứ không phải cấm mọi hình tượng, hình ảnh

👑 2. Chính Thiên Chúa truyền làm hình tượng trong phụng tự

📖 Xh 25,18–19: “Ngươi phải làm hai Kêrubim bằng vàng… đặt ở hai đầu nắp xá tội. Hãy làm một Kêrubim ở đầu bên này, và một Kêrubim ở đầu bên kia…”

📖 Ds 21,8–9: “Đức Chúa phán với ông Môsê: ‘Hãy làm một con rắn bằng đồng và treo lên cột; hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên nó, sẽ được sống.’ Ông Môsê làm một con rắn bằng đồng và treo lên cột…”

👉 Chính Thiên Chúa ra lệnh làm hình tượng, nên bản thân việc làm tượng không hề sai.

✝️ 3. Sai là khi biến tượng thành thần thánh để thờ.
📖 Kn 13,10: “Bất hạnh thay những kẻ đặt niềm hy vọng nơi những vật vô tri, gọi những vật do tay người làm ra là thần…”

👉 Kinh Thánh lên án việc thờ tượng như thần, không phải việc dùng tượng như dấu chỉ.

⛪ 4. Công giáo không thờ ngẫu tượng:

✝️ Chỉ thờ một mình Thiên Chúa

🕊️ Tượng ảnh chỉ là dấu nhắc nhớ (như ảnh người thân)

🙏 Khi cầu nguyện trước tượng là hướng về Đấng (hướng về Thiên Chúa) được tượng diễn tả, không phải vật chất tượng.

🧠 Vì vậy:
👉 Nếu “làm tượng” là sai tuyệt đối, thì chính Thiên Chúa đã không truyền làm Kêrubim hay con rắn đồng.

👉 Vì vậy, phải hiểu đúng:
❌ Sai = thờ tượng như thân thánh.
✅ Đúng = dùng tượng để hướng lòng về Thiên Chúa.

✅ Kết luận:
👉 Công giáo không vi phạm Kinh Thánh vì:
Kinh Thánh chỉ cấm thờ ngẫu tượng, không cấm làm tượng
Chính Thiên Chúa đã truyền làm hình tượng
Công giáo không tôn thờ tượng ảnh, chỉ tôn kính và dùng như phương tiện nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa
👉 Vì vậy, nói “Công giáo sai Kinh Thánh vì tạc tượng” là hiểu sai bản chất và cắt rời Kinh Thánh.

05/03/2026

✝️ CHÚA GIÊSU ĐÃ THẬT SỰ SỐNG LẠI – BẰNG CHỨNG TỪ KINH THÁNH

Nhiều người tự hỏi: “Chúa Giêsu sống lại có thật không?”
Đức tin Kitô giáo không dựa trên truyền thuyết, nhưng dựa trên lời chứng của Kinh Thánh và các nhân chứng lịch sử.

Dưới đây là những điểm then chốt từ Kinh Thánh.

1️⃣ Ngôi mộ trống – dấu chỉ đầu tiên:

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ đến mộ Chúa và thấy mộ đã trống.

“Các bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.
Nhưng khi bước vào, các bà không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu.”
(📖 Tin Mừng theo thánh Luca 24,2–3)

Các Thiên Thần loan báo:
“Sao các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết?
Người không còn ở đây nữa, nhưng đã sống lại rồi.”
(📖 Tin Mừng theo thánh Luca 24,5–6)

👉 Nếu Chúa không sống lại, thi hài Ngài vẫn phải còn trong mộ. chỉ cần đưa thi hài Chúa Giêsu ra là Kitô giáo kết thúc ngay lập tức.

2️⃣ Chúa Giêsu hiện ra với nhiều người:

Sau khi sống lại, Chúa không chỉ hiện ra với một người, mà còn với rất nhiều người.

Trước hết với Maria Mađalêna:

“Đức Giêsu nói với bà: ‘Maria!’ Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: ‘Rabbuni!’ nghĩa là Lạy Thầy.”
(📖 Tin Mừng theo thánh Gioan 20,16)

Sau đó với các môn đệ:

“Chính Thầy đây! Cứ rờ xem; ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây.”
(📖 Tin Mừng theo thánh Luca 24,39)

👉 Chúa không phải là bóng ma hay ảo giác, Ngài có thân xác thật.

3️⃣ Hơn 500 nhân chứng cùng lúc

Thánh Phaolô viết rằng Chúa hiện ra cho hơn 500 người cùng một lúc.

“Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt; phần đông những người này hiện nay còn sống.”
(📖 Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 15,6)

👉 Khi thư này được viết, nhiều nhân chứng vẫn còn sống, ai cũng có thể kiểm chứng.

4️⃣ Các Tông đồ sẵn sàng chết vì sự thật này

Sau khi thấy Chúa sống lại, các Tông đồ mạnh mẽ loan báo:

“Đức Giêsu này, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều đó, tất cả chúng tôi xin làm chứng.”
(📖 Sách Công Vụ Tông Đồ 2,32)

Nhiều Tông đồ bị bách hại và tử đạo, nhưng không ai chối bỏ điều mình đã thấy.

👉 Không ai sẵn sàng chết vì một điều mà họ biết là giả.

5️⃣ Chính Chúa Giêsu đã báo trước sự phục sinh:

Trước khi chịu chết, Chúa đã tiên báo:

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.”
(📖 Tin Mừng theo thánh Máccô 8,31)

Điều Chúa nói đã xảy ra đúng như vậy.

✨ Kết luận

Kinh Thánh cho thấy rõ ràng:
Ngôi mộ trống
Nhiều lần Chúa hiện ra
Hơn 500 nhân chứng
Lời chứng của các Tông đồ
Lời tiên báo được ứng nghiệm
Tất cả đều chỉ về một sự thật:

CHÚA GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT
VÀ HIỆN NAY NGƯỜI ĐANG SỐNG

“Người không có ở đây, nhưng đã sống lại.”
(📖 Luca 24,6)

Vì thế, Kitô giáo không chỉ là một tôn giáo, mà là Tin Mừng:
Cái chết đã bị đánh bại, và sự sống đời đời đã được mở ra cho nhân loại.

📖 Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, hãy bắt đầu đọc Tin Mừng — nơi kể lại cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

✝️ “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi vô ích.”
(📖 1 Côrintô 15,14)

Nhưng Ngài đã sống lại thật.
Alleluia Alleluia Alleluia

05/03/2026

“Nếu tôi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa mà sau cùng Ngài không hiện hữu, tôi cũng chẳng mất gì ngoài một đời sống hướng thiện và hy vọng.
Nhưng nếu tôi khước từ Ngài mà Ngài thực sự tồn tại, tôi sẽ mất tất cả.”

(Nhà toán học – triết gia người Pháp Blaise Pascal (1623–1662) - trích tác phẩm Pensées)

Vì vậy chân lý không phụ thuộc việc bạn thích hay không thích, khôn ngoan nhất là hãy tìm hiểu chân lý đích thực



(Nguồn clip từ tiktok thienthu130777)

AI MUỐN LÀM LỚN THÌ HÃY BIẾT PHỤC VỤ(Thứ Tư tuần 2 mùa Chay - Mt 20, 17-28)Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn cho mì...
04/03/2026

AI MUỐN LÀM LỚN THÌ HÃY BIẾT PHỤC VỤ
(Thứ Tư tuần 2 mùa Chay - Mt 20, 17-28)

Có lẽ ai trong chúng ta cũng mong muốn cho mình được thăng quan tiến chức. Đó là ước mơ rất chính đáng của con người. Thế nhưng, nhiều người muốn lên chức không phải bằng chính năng lực thật của mình mà lại tìm cách chạy chức, có khi còn tìm cách hãm hại người khác để mình được lên chức. Và khi đã lên rồi vì không đúng với năng lực chuyên môn, hay với ý hướng không ngay lành thì lập tức, người đó sẽ tìm cách thống trị chứ không phải để phục vụ người khác.

Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ về tinh thần phục vụ người khác khi các ông bước đi theo Chúa. Bối cảnh của trang Tin Mừng là khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn sắp xảy đến cho mình. Lúc này, các ông tưởng Chúa Giêsu sẽ thành lập vương quốc nên xin Chúa cho mình được ngồi bên hữu bên tả. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã nói với các ông về tinh thần phục vụ người khác mới là điều quan trọng, chứ không phải là vị trí này vị trí kia. "Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con" (Mt 20, 26-27).

Như vậy, đối với Kitô hữu, người được làm lớn không phải là người ăn trên ngồi chốc, tìm kiếm bổng lộc, hà hiếp người khác hay chứng tỏ bản thân, nhưng người làm lớn phải là người phục vụ mọi người, thậm chí còn phải biết hy sinh mạng sống như chính Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống vì anh em. Hay nói cách khác, người làm lớn trong Giáo Hội phải là người làm vinh danh Chúa và mưu ích phần rỗi cho các linh hồn.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết mang lấy tinh thần phục vụ như Chúa đối với anh chị em. Nhờ đó, Chúa sẽ thưởng cho chúng ta một vị trí ở trên Nước Thiên Đàng, chứ không phải là vị trí mà chúng ta hằng tìm kiếm trong trần gian này. Amen.

. Vinh Sơn Mai Minh Tuấn

Kinh Thánh trong ngày
04/03/2026

Kinh Thánh trong ngày

Buổi sáng, xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa, Vì con tin cậy nơi Ngài; Xin chỉ cho con biết con đường phải đi, Vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa.

AI NÂNG MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG(Thứ Ba tuần 2 mùa Chay - Mt 23, 1-12)Có một ai đó đã từng nói rằng: "Khiêm tốn bao nhiêu...
03/03/2026

AI NÂNG MÌNH LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG
(Thứ Ba tuần 2 mùa Chay - Mt 23, 1-12)

Có một ai đó đã từng nói rằng: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là thừa". Câu nói như ngụ ý nhắc nhở cho chúng ta về một thái độ sống khiêm tốn trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em.

Thật vậy, ở phần cuối của bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở cho các Kinh sư và những người Pharisêu, cũng là cho chúng ta về việc cần phải biết ăn ở khiêm tốn với Chúa và với anh chị em. "Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23, 12).

Lý do Chúa nhắc nhở họ là vì những Kinh sư và người Pharisêu thường thích tô vẽ bản thân của mình trước mặt người khác. Chẳng hạn như thích lên lớp dạy đời nhưng lại không sống nêu gương; hay như thích ăn trên ngồi chốc nhưng lại hà hiếp người khác chứ không phải là để phục vụ; hoặc như thích phô trương việc tốt mình làm nhưng trong lòng thì chẳng bác ái yêu thương v.v...

Như vậy, Chúa cũng lưu ý chúng ta về thái độ sống hời hợt bên ngoài, nhất là kiêu ngạo chứng tỏ bản thân cho những người xung quanh thấy những gì chúng ta đã làm. Quả thế, Chúa muốn chúng ta sống khiêm tốn như đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, bởi vì, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tâm can và Ngài sẽ trả công cho chúng ta. Đồng thời, khi chúng ta biết sống khiêm tốn thì chúng ta mới thực sự biết cúi xuống phục vụ anh chị em.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống khiêm tốn trước mặt Chúa và anh chị em. Nhờ biết sống như vậy mà chúng ta biết làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi người khác khi chúng ta phục vụ nhau. Amen.

. Vinh Sơn Mai Minh Tuấn

Kinh Thánh trong ngày
03/03/2026

Kinh Thánh trong ngày

Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.”

✨ CHÚA GIÊ-SU LÀ AI? ✨Chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh, chúng ta cùng dành ít phút tìm hiểu về Chúa Giê-su nhé.📌 Ngài không ...
17/12/2025

✨ CHÚA GIÊ-SU LÀ AI? ✨

Chuẩn bị đón mừng Giáng Sinh, chúng ta cùng dành ít phút tìm hiểu về Chúa Giê-su nhé.

📌 Ngài không chỉ là một nhân vật lịch sử
👉 Chúa Giê-su đã thực sự sống, được ghi nhận trong Kinh Thánh và cả lịch sử nhân loại. Sự ra đời của Ngài đã làm thay đổi thế giới, chia dòng thời gian thành trước và sau Công Nguyên.

📖 Ngài tự xưng là Con Thiên Chúa, là Chúa thật:
👉 “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Từ trước đến nay, chưa một ai – kể cả các đấng sáng lập tôn giáo – dám tự xưng mình là Thiên Chúa như Ngài.

🔹 Ngài sống để yêu thương và chữa lành
👉 Chúa đã làm phép lạ hóa nước thành rượu, cho người mù được sáng, người phong cùi được sạch, kẻ bại liệt đi được, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, dẹp yên sóng gió… Tất cả bày tỏ quyền năng và lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa.

📖 Ngài đã được loan báo trước khi sinh ra
👉 Không một ai trong lịch sử, ngoài Chúa Giê-su, có cả một bộ sách viết về mình trước khi chào đời.
Cựu Ước được viết hơn 400 năm trước, và Chúa Giê-su đã ứng nghiệm hơn 300 lời tiên tri, trong đó 29 lời ứng nghiệm chỉ trong một ngày.

✝️ Ngài đã chết – nhưng không kết thúc ở thập giá
👉 Chúa Giê-su đã sống lại, chiến thắng sự chết, mở ra niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Phục Sinh là trung tâm đức tin Kitô giáo, là nền tảng của niềm tin và hy vọng.

🌍 Ngài vẫn đang sống hôm nay
👉 Hiện nay có hơn 2,3 tỷ Kitô hữu trên khắp thế giới, khác biệt về văn hóa và trí thức, nhưng cùng chung một kinh nghiệm: gặp gỡ Chúa Giê-su Phục Sinh, và tìm thấy nơi Ngài ý nghĩa, bình an và mục đích sống.

❓ Còn bạn thì sao?
👉 Có thể Chúa Giê-su không chỉ là “ai đó” trong lịch sử, mà đang nhẹ nhàng chờ bạn trở về – như một người con được yêu thương!
Xin mời cùng xem clip để hiểu rõ hơn.
Vincent Đang.

Address

280 Vành Đai Trong
Sài Gòn
084

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TIN MỪNG PHỤC SINH posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share