GIÁO XỨ QUI HIỆP

GIÁO XỨ QUI HIỆP Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from GIÁO XỨ QUI HIỆP, Catholic Church, Quy Nhon.

🎄Vui Giáng Sinh – Cùng Nhau Tỏa Sáng Trong Yêu Thương Giáo Xứ Qui Hiệp [4.1.2026] Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, c...
05/01/2026

🎄Vui Giáng Sinh – Cùng Nhau Tỏa Sáng Trong Yêu Thương Giáo Xứ Qui Hiệp [4.1.2026]

Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, các em Khối Giáo Lý Phổ Thông cùng quy tụ bên nhau, học hỏi Lời Chúa và lan tỏa ánh sáng yêu thương.
“Anh em là ánh sáng thế gian.” 💫🎄

TRUNG THU VỚI CHÚA GIÊSU 🌕✨Giáo xứ Qui Hiệp - Giáo phận Qui Nhơn |5.10.2025|Đêm Trung Thu là dịp để mọi người cùng nhau ...
06/10/2025

TRUNG THU VỚI CHÚA GIÊSU 🌕✨
Giáo xứ Qui Hiệp - Giáo phận Qui Nhơn |5.10.2025|

Đêm Trung Thu là dịp để mọi người cùng nhau vui chơi, quây quần bên ánh trăng tròn và sẻ chia niềm hạnh phúc. Với chủ đề “Trung Thu với Chúa Giêsu”, các em thiếu nhi tại Giáo xứ Qui Hiệp đã có một đêm hội thật ý nghĩa và tràn đầy yêu thương.

Giữa tiếng trống lân rộn ràng và ánh đèn lồng lung linh, các em không chỉ được vui chơi, ca hát, nhận quà, mà còn được nhắc nhớ về tình yêu bao la của Chúa Giêsu, Đấng luôn đồng hành, chở che và mang lại niềm vui thật trong sáng cho mỗi tâm hồn trẻ thơ.

Đêm Trung Thu năm nay không chỉ là một buổi lễ hội, mà còn là hành trình đức tin nhỏ bé – nơi các em học biết cảm tạ, yêu thương và sống chan hòa với mọi người.
💖 “Trung Thu với Chúa Giêsu” – một đêm trăng rực rỡ, một niềm vui thánh thiện và tràn đầy ơn lành.

🔴Chúa Nhật XXVII Thường Niên C | 05.10.2025KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI-------------------------------------Lịch sử:...
05/10/2025

🔴Chúa Nhật XXVII Thường Niên C | 05.10.2025
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
-------------------------------------
Lịch sử:
Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10, và kính trọng thể vào ngày Chúa Nhật đầu tháng 10 dương lịch và dâng cả tháng 10 làm “tháng Mân Côi” kêu gọi các tín hữu lần hạt Mân Côi.
Giáo Hội nhờ kinh Mân Côi đã được nhiều ơn lành đặc biệt. Ngày 7 tháng 10 năm 1571 đạo binh Công Giáo đã chiến thắng quân Hồi, xông vào xâm chiếm nước Ý, tại vùng Lepante. Đức Giáo Hoàng Piô thứ V đã từ điện Vatican thị kiến trận chiến này. Để ghi nhớ ơn ấy Ngài đã lập lễ “Đức Bà Thắng Trận” ( Notre Dame de la victoire), sau đổi thành lễ Đức Bà Rất Thánh Mân Côi, và thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: Đức bà phù hộ các giáo hữu. Cầu cho chúng con.”
Năm 1573, Đức Giêgôriô XIII muốn đặc biệt kính nhớ chiến thắng Lepante, đã mừng lễ Mân Côi trọng thể vào Chúa Nhật đầu tháng 10, tại các nhà thờ có hội Mân Côi và bàn thờ kính dâng Đức Mẹ Mân Côi.
Đến năm 1913, thì lễ này được đức Pio X định vào ngày 7-10 mỗi năm.
Lời nguyện:
Lạy Mẹ Mân Côi, trong lịch sử của loài người, không biết bao nhiêu lần Mẹ đã hiện ra, đã khuyên nhủ chúng con cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Thì ấy cũng chính là bấy nhiêu lần Mẹ đã bênh vực và che chờ cho đoàn dân của Mẹ. Xin vì lòng thương yêu và chăm sóc của Mẹ đối với chúng con, nhân những ngày trong tháng 10, tháng của những chuỗi hạt Mân Côi, chúng con nguyện xin và cầu cùng Mẹ nâng đỡ và dẫn chúng con đến cùng Chúa Giêsu. Amen!

LỄ KHAI GIẢNG GIÁO LÝ – NĂM HỌC 2025-2026Giáo xứ Qui Hiệp – Giáo phận Qui Nhơn |07.09.2025|Trong bầu khí hân hoan, cộng ...
08/09/2025

LỄ KHAI GIẢNG GIÁO LÝ – NĂM HỌC 2025-2026
Giáo xứ Qui Hiệp – Giáo phận Qui Nhơn |07.09.2025|

Trong bầu khí hân hoan, cộng đoàn Giáo xứ Qui Hiệp đã long trọng cử hành Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2025-2026 với chủ đề: “Gieo Hy Vọng Mỗi Ngày”.

Buổi lễ không chỉ là khởi đầu cho một năm học mới, mà còn là lời mời gọi mỗi em thiếu nhi, mỗi gia đình và toàn thể cộng đoàn cùng chung tay gieo trồng hạt giống đức tin, niềm vui và tình yêu thương trong từng ngày sống.

Các em học sinh giáo lý được khích lệ học tập, rèn luyện và sống chứng nhân Tin Mừng nơi môi trường học đường cũng như trong cuộc sống thường ngày. Phụ huynh và cộng đoàn cùng đồng hành, nâng đỡ, để mỗi em trở thành những mầm non vững chắc trong đức tin và nhân bản.

Xin Chúa chúc lành cho năm học mới, để trong từng giờ học giáo lý, trong từng lời kinh, từng việc làm bác ái, chúng ta luôn biết gieo và nuôi dưỡng hy vọng – niềm hy vọng nơi Đức Kitô.

🔴 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C | 07.09.2025 ----------------------------------------------------Phúc Âm: Lc 14, 25-33“A...
07/09/2025

🔴 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C | 07.09.2025
----------------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 14, 25-33
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.
“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Ðó là lời Chúa.
==============
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết khôn ngoan chọn Chúa làm cùng đích đời mình. Xin cho chúng con biết can đảm dứt bỏ những ràng buộc ích kỷ để bước đi trong tự do của con cái Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm nhường, biết đặt thánh ý Chúa trên mọi sự. Xin giúp chúng con yêu mến và phục vụ tha nhân trong đời sống thường ngày, nhờ đó chúng con được cùng Chúa hưởng niềm vui Nước Trời muôn đời. Amen!

🔴 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C | 24.08.2025 ----------------------------------------------------Phúc Âm: Lc 13, 22-30“Ngư...
24/08/2025

🔴 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C | 24.08.2025
----------------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 13, 22-30
“Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’.
Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.
Đó là lời Chúa
==============
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải qua cửa hẹp mới vào được Nước Trời.
Xin ban cho chúng con lòng can đả từ bỏ tội lỗi, vượt thắng tính ích kỷ và sự dễ dãi,
để mỗi ngày biết chọn Chúa là gia nghiệp, sống yêu thương và trung tín với Tin Mừng, hầu mai sau được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cùng Chúa. Amen!

MỪNG THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA 15 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ QUI HIỆP | 17.08.2025Trong niềm vui thánh thiện, Giáo xứ Qui H...
21/08/2025

MỪNG THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA 15 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ QUI HIỆP | 17.08.2025

Trong niềm vui thánh thiện, Giáo xứ Qui Hiệp long trọng cử hành Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 15 em thiếu nhi. Đây là giây phút thiêng liêng, khi các em lần đầu tiên được kết hợp trọn vẹn với Chúa Giêsu Thánh Thể.

✨ Niềm vui không chỉ thuộc về các em mà còn lan tỏa đến gia đình, quý Cha, giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ lời Mẹ Maria và các thánh, luôn gìn giữ, chúc lành và giúp các em sống ngoan hiền, vững vàng trong đức tin. 💐

🔴 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C | 17.08.2025 ----------------------------------------------------Phúc Âm: Lc 12, 49-53 “Thầ...
17/08/2025

🔴 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C | 17.08.2025
----------------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 12, 49-53
“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.
==============
LỜI NGUYỆN
Bài Phúc Âm hôm nay gợi ra một nghịch lý, vừa nghe qua tưởng chừng như khó chấp nhận: “Thầy đến để gây chia rẽ.” Thế nhưng, khi chúng ta suy nghĩ thật cặn kẽ, thì ấy chính là một Chân Lý tuyệt vời. Hòa bình đích thực chỉ có được sau khi đã quyết liệt “chiến đấu” để lựa chọn. Hòa bình đích thực ở đây chính là sự phân rẽ hoàn toàn của điều thiện ra khỏi điều ác, của ánh sáng ra khỏi bóng đêm. Lạy Chúa, xin Ngài thánh hóa chúng con, để chúng con có thể được nên trọn vẹn như Cha trên trời là Đấng hằng mong ước chúng con nên trong sạch.
Nhân Chúa Nhật XX Thường niên C, các em thiếu nhi trong giáo xứ Qui Hiệp đây được hân hoan và long trọng đón mừng Chúa ngự vào lòng các em qua hình dạng của một chiếc bánh tinh tuyền. Xin Chúa luôn gia tăng ân sủng của Ngài trên các em và xin cho các em được nên như Thánh Nữ Têrêsa luôn khao khát, ao ước được rước Chúa ngự vào lòng mình. Amen!

🔴 MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI | 15.08.2025--------------------------------------------------Phúc Âm: Lc ...
15/08/2025

🔴 MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI | 15.08.2025
--------------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 1, 39-56
“Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ng*i vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.
Đó là lời Chúa.
============
LỜI NGUYỆN:
Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, ngày Mẹ về trời là một niềm vui cho Thiên Quốc. Mẹ đã sống hết tình tận hiến cho đến khi được Chúa đưa về nơi vĩnh hằng, linh thiêng. Thế nhưng, Mẹ vẫn luôn dõi theo đoàn con nơi trần thế. Giờ đây, nhân ngày kỷ niệm trọng thể biến cố Mẹ về trời, đoàn con xin cảm tạ những ơn lành mà Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa giúp chúng con. Xin Mẹ rộng tay che chở và luôn giúp sức chúng con trong con đường đức tin đầy chông g*i và thử thách. Xin Mẹ cho những người bà, người cô và người chị nhận bổn mạng ngày Mẹ về trời luôn sống hết tình với Chúa, và với tha nhân. Amen!

🔴 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C | 10.08.2025------------------------------------------Phúc Âm: Lc 12, 32-48“Các con hãy sẵ...
10/08/2025

🔴 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C | 10.08.2025
------------------------------------------
Phúc Âm: Lc 12, 32-48
“Các con hãy sẵn sàng”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.
“Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.
Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.
============
LỜI NGUYỆN:
Lời Chúa trong bài Phúc Âm ngày hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ về những lợi ích to lớn của kho tàng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cũng như là kho tàng trên Trời mà chúng ta sẽ được hưởng mai sau. Thế nhưng, để hưởng nhờ được kho tàng ấy, chúng ta cũng phải có được sự canh thức trong tâm hồn. Đó là sự canh tân đời sống và tỉnh thức trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ lúc nào. Linh hồn chúng ta phải luôn được gìn giữ vì chưng một lúc nào đó Con Người sẽ đến mà không hề báo trước. Amen!

Giáo xứ Qui Hiệp hành hương năm thánh 30/07/2025
03/08/2025

Giáo xứ Qui Hiệp hành hương năm thánh 30/07/2025

Address

Quy Nhon

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GIÁO XỨ QUI HIỆP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share