10/05/2026
- CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A -
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14. 15-21)
✨Niềm vui Phục Sinh không chỉ là ngôi mộ trống, mà còn là lời hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ ở với anh em luôn mãi.”
Chúa Thánh Thần chính là món quà Phục Sinh quý nhất mà Chúa Giêsu để lại cho Giáo Hội, cho xứ đoàn, cho từng Thiếu Nhi chúng ta.
Có Ngài, chúng ta không còn sợ bóng tối. Có Ngài, giờ Chầu Thánh Thể không còn buồn chán. Có Ngài, mỗi hy sinh nhỏ bé đều trở nên của lễ đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và ở lại với Thiếu Nhi Thánh Thể chúng con luôn mãi.💗💗