Ban Giáo Lý TTTM Trà Kiệu

Ban Giáo Lý TTTM Trà Kiệu Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ban Giáo Lý TTTM Trà Kiệu, Religious organisation, Tra Kieu, Duy Son, Duy Xuyen, Quang Nam.

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NHẬN LẤY THÁNH THẦN✝️ Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anhem hãy nhận lấy Thánh Thần.” (...
24/05/2026

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NHẬN LẤY THÁNH THẦN

✝️ Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh
em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,22)

❤️‍🔥 Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành vài
phút thinh lặng để cầu nguyện với Chúa
Thánh Thần, nhất là khi tâm hồn bạn đang
thiếu bình an.

🧎‍➡️Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin
giúp chúng con mở lòng ra với Chúa như các
Tông đồ và cộng đoàn tiên khởi, nhờ vậy,
chúng con trở thành những Ki-tô hữu như
lòng Chúa ước mong. Amen.

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA THĂNG THIÊN - CÁC EM GIÁO LÝ SINH TUYÊN HỨA SỐNG ĐẠO, 17/5/2026Thật như lời sách Huấn ca mời gọi: “Co...
17/05/2026

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA THĂNG THIÊN - CÁC EM GIÁO LÝ SINH TUYÊN HỨA SỐNG ĐẠO, 17/5/2026

Thật như lời sách Huấn ca mời gọi: “Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc, con sẽ được khôn ngoan.” (Hc 6,18), các em giáo lý sinh lớp Hiệp Thông 12 đã dày công học hỏi giáo lý, rèn luyện các nhân đức trong suốt 12 năm qua, để ngày hôm nay, dẫu chưa “tới khi tóc bạc”, nhưng các em cũng đủ trưởng thành để tuyên hứa niềm tin của mình trước mặt Hội Thánh. Sáng hôm nay – Chúa nhật Chúa Thăng Thiên, đông đảo đoàn chiên xứ Trà quây quần bên vị mục tử đáng kính của mình để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng với các em và cầu nguyện cho các em được ơn can đảm, để bước vào đời với bầu nhiệt huyết mong muốn được minh chứng cho tình yêu cứu độ của Đức Kitô.
Mở đầu Thánh lễ Cha Simon mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành của Ngài đã tuôn đổ xuống trên giáo xứ, đặc biệt trên 33 em giáo lý sinh tuyên hứa sống đạo hôm nay. Từ tâm tình tri ân đó, ngài mời gọi mỗi người nhận ra được sức mạnh của ơn Chúa biến đổi đời mình, để sống khiêm tốn, ngoan ngùy và yêu thương, hầu Lời Chúa thấm nhập và làm cho người ấy phát triển không ngừng. Cách riêng với anh chị em trong Ban truyền thông trong ngày mừng bổn mạng hôm nay, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em này luôn có đời sống gương mẫu, nghị lực mới mẻ và sáng tạo khi tìm cách thông truyền Tin Mừng của Chúa cho tha nhân.
Sau phần công bố Tin Mừng (Mt 28, 16-20) từ thầy Phó tế Simon và cũng là giáo lý viên chủ nhiệm của lớp Hiệp Thông 12, Cha Simon cảnh tỉnh cộng đoàn phụng vụ: Trong thời đại hôm nay, truyền thông và mạng xã hội có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng việc sử dụng đúng hay sai tùy thuộc vào mỗi người. Có người dùng truyền thông để lan tỏa điều tốt đẹp, nhưng cũng có người lợi dụng để gây chia rẽ, nói xấu và phát tán tin giả. Nguy hiểm hơn là nhiều người tham gia mạng xã hội cách vô ý thức: không kiểm chứng thông tin, dễ dàng “ném đá” và làm tổn thương người khác. Ngày Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng, nghĩa là truyền đạt sự thật và tình yêu đến mọi người. Để làm được điều đó, mỗi Kitô hữu phải có Chúa trong tâm hồn, vì “lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. Nếu thiếu tình yêu và sự thật, chúng ta sẽ trở thành người gieo rắc điều xấu qua chính lời nói và hành động của mình. Vì thế, hãy sử dụng truyền thông với trách nhiệm: biết phân định, nói sự thật, và giao tiếp bằng tình yêu, bắt đầu từ gia đình đến xã hội. Cách riêng, với các em tuyên hứa sống đạo hôm nay, Cha Simon mời gọi các bạn hãy ý thức được sứ mạng Chúa trao là trở thành những môn đệ thừa sai, là người thông truyền tình yêu và sự thật bằng cả trái tim. Vì chỉ khi biết nghe bằng trái tim thì mới có thể nói bằng trái tim và chỉ những gì phát xuất từ trái tim mới có thể chạm vào trái tim người khác. Từ nay, các con sẽ can đảm, mạnh dạn vào đời để giới thiệu Chúa Giêsu cho muôn người. Để vững bước trong ơn gọi và sứ mạng loan báo Tin Mừng, các con hãy mạnh dạn tiến lên và can đảm tuyên hứa những gì các con đã chọn và xác tín.
Khi Cha Simon kết thúc bài giảng của mình, với nến sáng trên tay được thắp sáng từ Nến Phục Sinh, các em được thầy đặc trách lớp giáo lý giới thiệu lên Cha quản xứ Simon về việc các em đã hoàn thành chương trình giáo lý phổ thông và các em muốn nói lên niềm tin và lòng xác tín của các em vào Thiên Chúa qua việc tuyên hứa. Sau đó, Cha Simon thẩm vấn các em về những gì các em đã chọn lựa và xác tín. Với sự xác tín mạnh mẽ vào Thiên Chúa, các em vững vàng tuyên hứa:
“Lạy Chúa, nhờ tình thương của Chúa Cha, cùng với Lời ban sự sống và Mình Thánh Chúa Giêsu và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng con mạnh dạn bước vào đời và tin tưởng ở tương lai. Chúng con tuyên hứa:
- Không ngừng sửa đổi bản thân, để mỗi ngày càng nên thánh thiện hơn.
- Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa. Đồng thời, biết hy sinh và sống bác ái.
- Siêng năng lãnh nhận hai Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể.
- Can đảm tuyên xưng đức tin Công Giáo trong đời sống, và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa cho thế giới hôm nay.
- Trung thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.
- Sẵn sàng góp phần vào công việc tông đồ, để xây dựng Giáo xứ.
Nguyện xin Mẹ Maria và các Thánh, thương phù trợ và nâng đỡ chúng con trong việc thực hiện những điều đã tuyên hứa.”
Kết thúc nghi thức Tuyên hứa, Cha Simon tận tay trao Sách Thánh và chứng chỉ Sống đạo cho các em với mong ước các em ra đi loan báo Tin Mừng và mang lại kết quả cho Chúa, cũng như nhắc nhở các em luôn tạ ơn Chúa về con đường thiêng liêng đã đi qua, và tiếp tục vươn lên mãi.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện các em tuyên hứa sống đạo hôm nay có đôi tâm tình cảm ơn đến quý Cha, thầy chủ nhiệm, quý soeurs, quý Giáo lý viên, quý chức, quý phụ huynh, cùng cộng đoàn phụng vụ vì những ân tình, công ơn dạy dỗ trong suốt thời gian qua.
Đáp từ, Cha Simon căn dặn các bạn 3 điều, đó là: (i) hãy thấy mình vinh dự khi được tham dự các cử hành phụng vụ của Giáo Hội, (ii) khi vào đời dẫu là nghề nghiệp nào, hãy làm việc cách công chính; và (iii) cho dù ở đâu, hãy tham gia vào các hội đoàn thể phù hợp nơi mình đang sinh sống.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hướng về Mẹ cùng với lời nguyện dâng: “Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời. Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời…”
Ước mong với sự đồng hành, nâng đỡ của Đức Mẹ Trà Kiệu, các em tuyên hứa sống đạo hôm nay mỗi ngày sẽ tràn đầy ơn khôn ngoan và kiên vững trong hành trình sống đức tin của mình như lời sách Huấn ca dạy: “Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng. Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền, các điều răn của Người, hãy luôn luôn để ý. Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững, và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện.” (Hc 6,35.37)
Trà Kiệu, 17/5/2026
Ban Giáo Lý + Hình ảnh: Photo Thông

CHÚA NHẬT VII - MÙA PHỤC SINH: CHÚA VẪN Ở CÙNG.✝️ ““Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tậnthế.” (Mt 28,20)❤️‍🔥 Sống Lời...
17/05/2026

CHÚA NHẬT VII - MÙA PHỤC SINH: CHÚA VẪN Ở CÙNG.

✝️ ““Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận
thế.” (Mt 28,20)

❤️‍🔥 Sống Lời Chúa: Luôn tâm niệm: Có Chúa
đang ở cùng, ở với và ở trong tôi.

🧎‍➡️Cầu nguyện: Chúa ơi, xin cho con luôn ý
thức và cảm nghiệm sự hiện diện của trong
con, để sức mạnh Chúa giúp con vượt thắng
mọi nỗi yếu hèn nơi con. Amen.

Và trong sáng nay, các em GLS ở giáo xứ đã thi học kì II. Một năm học đang dần khép lại với những hiểu biết, cảm nghiệm về Thiên Chúa, Đấng Chân- Thiện- Mỹ cũng dần được mở ra.
Hi vọng kì thi này sẽ không dừng lại ở những câu hỏi-đáp nhưng là dịp các em một lần nữa cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao, để các em ngày một trưởng thành hơn trong Đức Tin và sống xứng đáng là một người Ki-tô hữu - người “CHÚA VẪN Ở CÙNG”.

Mến chào quý phụ huynh,Trong Thánh lễ nhất Chúa nhật 17/5/2026 - Chúa nhật Chúa Thăng Thiên tuần này, các em giáo lý sin...
15/05/2026

Mến chào quý phụ huynh,

Trong Thánh lễ nhất Chúa nhật 17/5/2026 - Chúa nhật Chúa Thăng Thiên tuần này, các em giáo lý sinh lớp Hiệp Thông 12 sẽ tuyên xưng đức tin cách trọng thể trước mặt cộng đoàn giáo xứ sau 12 năm học giáo lý phổ thông. Xin quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa sắp xếp thời gian hiệp dâng Thánh lễ để cùng tạ ơn Chúa và chứng kiến sự trưởng thành của con cháu mình, qua đó tiếp tục thêm lời cầu nguyện để các bạn trẻ sống đức tin cách mạnh mẽ hơn giữa đời.
Và trong Chúa nhật 17/5 lần này, các khối lớp còn lại sẽ thi giáo lý học kỳ II, xin quý phụ huynh đốc thúc, nhắc nhở con cái của mình tập trung ôn tập, học bài đầy đủ để kỳ thi đạt được kết quả tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, xin Thiên Chúa chúc lành cho công khó của quý phụ huynh.
BGL

CHÚA NHẬT VI - MÙA PHỤC SINH: CHÚA KHÔNG ĐỂ TA MỒ CÔI.✝️ “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầyđến cùng anh em.” (Ga 14,1...
10/05/2026

CHÚA NHẬT VI - MÙA PHỤC SINH: CHÚA KHÔNG ĐỂ TA MỒ CÔI.

✝️ “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy
đến cùng anh em.” (Ga 14,18)

❤️‍🔥 Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc, bạn
dành một giây nhớ tới Chúa và xin Ngài
thánh hoá việc bạn sắp làm.

🧎‍➡️Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin đừng lìa
xa con, nhưng xin Chúa ở lại với con luôn
mãi. Amen.

Và trong sáng nay, các em đã được sr Maria Đan Minh Tuyết dạy những bài học nhân bản về tình yêu lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Là những người con trong gia đình, các em hãy kính trọng, yêu thương và vâng lời ông bà cha mẹ. Đặc biệt, hôm nay là Chúa nhật thứ 2 của tháng 5, là ngày của Mẹ, các em được mời gọi hãy hướng lòng về Mẹ Maria, người Mẹ chung của mỗi người chúng ta và dâng cả đời sống chúng ta lên cho Mẹ để Mẹ đồng hành và dẫn đưa chúng ta đến với Chúa.

CHÚA NHẬT V - MÙA PHỤC SINH: CON ĐƯỜNG GIÊ-SU✝️ “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)❤️‍🔥 Sống ...
03/05/2026

CHÚA NHẬT V - MÙA PHỤC SINH: CON ĐƯỜNG GIÊ-SU

✝️ “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)

❤️‍🔥 Sống Lời Chúa: Mỗi một hành động vì yêu thương là một bước đi trên Con Đường Giê-su tiến về Nhà Cha trên trời.

🧎‍➡️Cầu nguyện: Chúa, xin dẫn con đi trên đường yêu thương của Chúa, để con luôn có Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Amen.

Và trong sáng Chúa nhật đầu tháng Năm hôm nay, theo thực hành đạo đức đã giữ được, các em thiếu nhi đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể, để cầu nguyện cách đặc biệt cho hòa bình thế giới.

CHÚA NHẬT IV - MÙA PHỤC SINH: ĐI THEO VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH✝️ “Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên c...
27/04/2026

CHÚA NHẬT IV - MÙA PHỤC SINH: ĐI THEO VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

✝️ “Tôi là Mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.” (Ga 10,14)

❤️‍🔥 Sống Lời Chúa: Tin tưởng Chúa Giê-su là Chúa Chiên Lành, tôi tập sự phó thác, tin tưởng nơi Ngài, để Ngài đưa dẫn tôi trên mọi nẻo đường cuộc đời.

🧎‍➡️Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con an tâm vì có Chúa là Mục tử nhân lành luôn ở với con, đồng hành với con mọi ngày trong cuộc đời. Amen.

CHÚA NHẬT III- MÙA PHỤC SINH“Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,ở bên Ngài,...
19/04/2026

CHÚA NHẬT III- MÙA PHỤC SINH

“Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !” (Tv 15,11)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ“Thân sâu bọ chứ người đâu phải,con bị đời mắng chửi dể duôi.Thấy con ai cũng chê cười,lắc đầu bĩu mỏ buô...
29/03/2026

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

“Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
con bị đời mắng chửi dể duôi.
Thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai :
“Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó !
Người có thương, giải gỡ đi nào !”( Tv 21, 7-9)

CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,nào có ai đứng vững được chăng ?Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha...
22/03/2026

CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY

“Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,
nào có ai đứng vững được chăng ?
Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ
để chúng con biết kính sợ Ngài.” (Tv 129,3-4)

Tiếp nối các lần trước, sau Thánh lễ nhì, sáng nay các bạn giáo lý sinh đã tham dự cuộc thi Đố Vui Kinh Thánh do BGL tổ chức định kì 2 tuần/ lần. Các bạn đã rất nỗ lực, cố gắng trước những câu hỏi từ dễ đến khó được lấy từ các trích đoạn Kinh Thánh được chọn để thi trong kì này. Sau 20 câu hỏi, 3 gương mặt chiến thắng đã xuất hiện, đó là các em sau:
- Giải nhất: Em Maria Madalena Lê Trần Ngọc Quyên- lớp Hiệp Thông 5A.
- Giải nhì: Em Teresa Trần Trúc Linh- Lớp Hiệp Thông 8B.
- Giải ba: Em Anna Nguyễn Châu Thảo Nguyên- Lớp Hiệp Thông 7A.

Hi vọng ở các lần thi tiếp theo, các bạn sẽ tham gia đông đảo và sẽ xuất hiện nhiều gương mặt chiến thắng hơn để tên các bạn sẽ được xuất hiện trên “ bảng vàng” và nhận được các giải thưởng giá trị mà BGL chuẩn bị cho các bạn. Hẹn gặp các bạn giáo lý sinh thân yêu trong cuộc thi Đố Vui Kinh Thánh sau hai tuần nữa nhé.

Trà Kiệu, ngày 22/3/2026
Ban Giáo Lý

THI ĐỐ VUI KINH THÁNH SAU THÁNH LỄ NHÌ – CHÚA NHẬT 22/3/2026.Chào quý phụ huynh và các em giáo lý sinh,Như đã thông tin,...
20/03/2026

THI ĐỐ VUI KINH THÁNH SAU THÁNH LỄ NHÌ – CHÚA NHẬT 22/3/2026.

Chào quý phụ huynh và các em giáo lý sinh,

Như đã thông tin, Chúa nhật 22/3/2026, sau Thánh lễ nhì các em giáo lý sinh sẽ tiếp tục cuộc thi đố vui Kinh Thánh gồm 20 câu hỏi, cụ thể:

📖 Nội dung thi gồm các trích đoạn trong sách Kể chuyện Kinh Thánh cho Thiếu Niên, cụ thể:
- Bé trai của bà Anna (trang 75),
- Samuel và chức vụ phong vương (trang 80).
- Cậu bé chăn chiên và người khổng lồ. (trang 83).

🧎‍♀️‍➡️Thành phần tham gia: tất cả các em giáo lý sinh (+ điện thoại thông minh)

⛪️ Địa điểm: nhà thờ Hầm

🏆Cơ cấu giải thưởng:
- Giải nhất: 200.000 đ
- Giải nhì: 100.000 đ
- Giải ba: 50.000 đ

Thông qua cuộc thi, BGL mong muốn các em siêng năng đọc Kinh Thánh để học biết Lời Chúa nhiều hơn mỗi ngày, cũng như khuyến khích các em bằng các giải thưởng hiện kim để các em chủ động phụ giúp thêm với ba mẹ trong việc mua đồ dùng học tập.
Vậy BGL mong quý phụ huynh nhắc nhở và khuyến khích các con tham dự cuộc thi này, vừa có cơ hội học biết về Chúa, vừa có cơ hội có thể giành được những giải thưởng nho nhỏ, mà không lãng phí thời gian Chúa ban.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý phụ huynh cùng các em. Hẹn gặp các em và sáng Chúa Nhật tới trong giờ học Giáo lý, Thánh lễ và cuộc thi đố vui Kinh Thánh.
BGL

Address

Tra Kieu, Duy Son, Duy Xuyen
Quang Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ban Giáo Lý TTTM Trà Kiệu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share