09/06/2026
🎓 [ Gửi các sĩ tử 2k8 của Ban Thiếu Niên Tân Thới Hòa trước ngưỡng cửa Đạiiii họccc ]
Có những chặng đường đi qua rất nhanh… đến mức khi chúng ta nhìn lại mới nhận ra mình đã lớn thật ròi haa🥹
Mười hai năm học, biết bao lần áp lực, mệt mỏi, hoang mang về tương lai — mà giờ đây, các bạn lại đang đứng trước một cột mốc rất đặc biệt của tuổi trẻ rùii.
Nhưng hơn tất cả một kỳ thi, đây còn là hành trình để chúng ta học cách trưởng thành, học cách tin cậy Chúa ngay cả trong những ngày lòng mình nhiều lo lắng nhất.💗
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.”
— Châm Ngôn 3:5 ✨
Chúng mình biết có thể sẽ có những áp lực vô hình mà không ai nhìn thấy. Có thể sẽ có những đêm thức khuya, những lần tự nghi ngờ bản thân… Nhưng mong các bạn nhớ rằng: Chúa không đòi hỏi các bạn phải hoàn hảo, Ngài chỉ muốn các bạn hết lòng bước đi và tin cậy nơi Ngài mọi lúc mọi nơi💗đặc biệt là khi bước vào phòng thi các bạn nhớ CẦU NGUYỆN và NHỜ CẬY nơi Ngài nhée!!!
Ban Thiếu niên Tân Thới Hòa sẽ luôn cầu nguyện cho các bạn trong mùa thi này 🕊️
Nguyện Chúa ban sự bình an trong tâm trí, sự sáng suốt khi làm bài và dẫn đưa các bạn đến nơi tốt đẹp nhất - một ngôi trường Đại Học tốt lành theo chương trình của Ngài.💐
Thi tốttt, làm bài thật YASSHH nhaaa các sĩ tử 2k8 oiiiiiiiiiiiiii🎉💯🔥