04/05/2025
1 ngày thật ý nghĩa của Thầy trò nhà em. Sáng ở nhà lo hậu cần để đón đoàn. Chiều tiếp tục lộ trình về tới Lễ đài chính. Ánh nắng oi bức hay cơn mưa bất chợt kg trở ngại những vòng đạp của các em. Vì đã có những ly nước mía... và những câu động viên, những cái vẫy tay chào của bà con suốt lộ trình DẸP QUÁ CÔ ƠI. Tất cả những việc làm đó chúng con xin dâng lên cúng dường ngày Đản Sanh của Đấng Cha Lanh. Ngài đã che chở cho chúng con suốt lộ trình và đã kết thúc trong niềm hân hoan và an toàn. Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.