12/07/2026
(Tang lễ cô Nguyễn Thị Nhân-HT Trưởng lão LH Quế Sơn)
Tuần vừa qua, mình có dịp đưa tiễn cô Nguyễn Thị Nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang của cô diễn ra theo nghi lễ Tin Lành, một buổi lễ đọng lại trong mình nhiều suy ngẫm về sự nhẹ nhàng và thanh thản khi đối diện với giờ phút chia ly.
Không có tiếng kèn trống bi ai, than khóc sầu thảm, không khói nhang nghi ngút hay những thủ tục rườm rà, nghi lễ tiễn biệt cô thật nhẹ nhàng và thanh thản. Mọi người đến viếng, thay vì thắp hương, đã gửi trao những bông hoa cúc trắng đặt bên cạnh linh cữu.
Trong giờ lễ, tiếng Thánh ca vang lên xao xuyến, như khúc hát tiễn đưa một người thân đi xa, đến một quê hương tốt hơn. Cô Lệ Thanh thay mặt gia đình đọc lời tiểu sử, ôn lại những kỷ niệm đẹp về cuộc đời cô, ai cũng bùi ngùi xúc động. Sau đó, Mục sư Hồ Tấn Khoa đã chia sẻ lời Chúa, khích lệ, an ủi tang gia tang quyến, giúp mỗi người tìm thấy sự bình an trong niềm tin rằng sự ra đi này không phải là vĩnh biệt, mà chỉ là tạm biệt để trở về với Chúa. Chính niềm tin đó đã xua tan đi sự bi lụy, khổ đau, thay vào đó là không gian của sự bình an và hy vọng.
Ghé thăm gia đình cô sau đó vài ngày, căn nhà ngoài tấm di ảnh, lọ hoa cúc và ngọn nến, không có ban thờ khói nhang nghi ngút, không tiếng tụng niệm miên man, nhưng căn nhà vẫn giữ được sự ấm cúng, ngăn nắp. Hai con của cô, dù thương xót, nhưng đã vượt qua được nỗi đau bằng chính niềm tin hi vọng nơi Chúa phục sinh.
Khi nhìn lại những tang lễ truyền thống với bao thủ tục, hủ tục, những tiếng khóc thuê, những giờ đẹp gượng ép bởi thầy cúng hay những nỗi lo âu về khoản tài chính nặng nề, ta mới thấy được sự nhẹ nhõm biết bao khi tâm hồn được giải phóng khỏi những gánh nặng hình thức. Đám tang thực sự nên là dịp để người sống trân trọng kỷ niệm về người đã khuất, hơn là chìm đắm trong sự rã rời, kiệt quệ về cả tinh thần lẫn vật chất.
Tiễn cô đi, lòng mình nhẹ bẫng. Một kiếp người đã hoàn thành trọn vẹn hành trình. Cảm ơn cô đã để lại bài học về sự nhẹ nhàng, thanh thản ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời người.
Tạm biệt cô, hẹn gặp lại cô ở nơi Thiên Đàng!