Giác ngộ & Giải thoát

Giác ngộ & Giải thoát Tu theo đạo phật Thiền tông cốt để thành Phật

☆●  TẠI SAO ĐẠT " BÍ MẬT THIỀN TÔNG" RỒI MÀ VẪN CHƯA THOÁT RA ĐƯỢC QUY LUẬT SANH TỬ .+  Như Lai trả lời:- Tuy ông đã đạt...
24/02/2025

☆● TẠI SAO ĐẠT " BÍ MẬT THIỀN TÔNG" RỒI MÀ VẪN CHƯA THOÁT RA ĐƯỢC QUY LUẬT SANH TỬ .

+ Như Lai trả lời:

- Tuy ông đã đạt được" Bí Mật Thanh Tịnh Thiền", nhưng ông chỉ hiểu có 50% nơi thế giới loài Người nói riêng, trong một Tam giới là nói chung, chứ ông CHƯA HIỂU SÂU VỀ NGUYÊN LÝ.

+ Như Lai dạy:

- Ông chỉ biết bề nổi của Vật lý, chứ còn ẩn ý sâu trong Phật Giới ông chưa thể hiểu được.

Khi Như Lai còn sống nơi cõi Trời Đâu Suất Đà, được Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy Như Lai đạt được" Bí Mật Thanh Tịnh Thiền", thì Như Lai cũng có các thắc mắc như ông hôm nay vậy.

+ Đức Phật Cổ Như Lai dạy Ta như sau:

- Vị nào đạt được" Bí Mật Thanh Tịnh Thiền", muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, để trở về sống trong Bể Tánh Thanh Tịnh, nơi Mười Phương Chư Phật sinh sống thì phải hiểu và làm 4 việc như sau:

1- Tánh Phật của các ông hiện ở trong tánh Người, phải làm việc bằng cái "Vọng tưởng" của tánh Người.

2- Vỏ bọc Tánh Phật của các ông tạo bằng Điện Từ Quang Thanh Tịnh. Nhưng Tánh Phật của ông đang nằm trong cái vỏ bọc của tánh Người. Trong cái vỏ bọc của tánh Người có đến 16 thứ và cộng thêm 8 muôn 4 ngàn cái bóng ảo giác nữa, thì làm sao Tánh Phật của các ông biết đường thoát ra vỏ bọc của Tánh Người được?

3- Tánh Phật của các ông muốn thoát ra ngoài Tánh Người phải biết qui luật như sau:

- Cái vỏ bọc Tánh Phật của các ông, phải làm sao cho cái vỏ bọc của tánh Người nó không chịu nỗi sức nặng của Tánh Phật của các ông, thì cái vỏ bọc tánh Người tự động phải nhả Tánh Phật của các ông ra.

Bằng cách nào?

- Bằng cách, các ông phải biết 2 nguyên lý như sau:

A- Cái vỏ bọc tánh Người của các ông, nó được cấu tạo bằng điện từ Âm dương, điện từ này luôn lúc nào cũng co bóp cứng Tánh Phật của các ông lại.

Để làm chi vậy?

- Để Tánh Phật của các ông không chịu nỗi, nên lúc nào cũng cựa quậy, suy nghĩ đủ chuyện và mong thoát ra ngoài.

Các ông càng cựa quậy, thì ảo tưởng của tánh Người càng hoạt động mạnh. Do đó, các ông tưởng những cái suy nghĩ và hiểu biết của tánh Người của các ông là đúng, nên các ông càng làm thì sức hút của tánh Người càng hút sâu vào thế giới Vật lý mộng ảo này, nên Tánh Phật của các ông không thể nào thoát ra ngoài cái vỏ bọc Tánh Người được.

B- Tánh Phật của các ông muốn thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh Người, duy nhất chỉ có 1 con đường:

- Các ông phải làm sao cho cái vỏ bọc Tánh Phật của các ông mạnh và nặng hơn tánh Người, thì tánh Người bắt buộc phải nhả tánh Phật của các ông ra.

Bằng cách nào?

- Bằng cách là các ông phải hiểu 3 nguyên lý như sau:

1/ Nguyên lý 1: Loại phước đức để mong hưởng thụ, được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Người, nhờ điện từ Âm Dương luân chuyển và kéo đi đến chỗ các ông muốn hưởng thụ.

2/ Nguyên lý 2: Loại phước đức tìm nơi cư ngụ Thanh Tịnh để học pháp môn Giải Thoát, được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Người, để học tập cách vượt ra ngoài luân chuyển của Tam giới, cũng nhờ điện từ Âm Dương luân chuyển kéo đi đến nơi các ông cần đến.

3/ Nguyên lý 3: Loại Công Đức, được lưu giữ trong vỏ bọc của Tánh Phật, Công Đức này có công dụng như sau:

1- Nó không bị sức hút của điện từ Âm Dương luân chuyển và kéo đi.

2- Được lưu giữ trong vỏ bọc của Tánh Phật.

3- Nhờ lưu giữ trong vỏ bọc Tánh Phật, nếu Công Đức càng nhiều, thì vỏ bọc tánh Người nó không chịu nỗi, nên tánh Người phải nhả Tánh Phật của các ông ra, nên Tánh Phật của các ông được tự tại. Nhờ vậy, Tánh Phật trở về Bể Tánh Thanh Tịnh rất dễ dàng, không cần tu bất cứ pháp gì nơi thế giới loài Người này cả.

+ Ông Ma Ha Ca Diếp lại trình thưa hỏi thêm với Đức Phật Thích Ca Văn:

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con tu Thiền Thanh Tịnh thì làm gì có tiền mà tạo ra Công Đức?

+ Đức Phật dạy:

- Này ông Ma Ha Ca Diếp, người muốn tạo ra Công Đức phải tạo ra như sau:

1- Tự mình tu tập nhận ra Tánh Phật của chính mình là đã có 1 phần Công Đức rồi.

2 - Dạy cho 1 người khác hiểu Giác Ngộ và Giải Thoát, là có 1 phần Công Đức nữa.

3- Biên chép ra thành văn để người khác đọc, cứ mỗi người hiểu được Giác Ngộ và Giải Thoát là mình có thêm 1 phần Công Đức.

+ Đức Phật dạy thêm:

- Một người đã thành Phật, tức đã tạo ra được "Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh" và an trú trong đó thì phải có 1 trong 3 lời nguyện như sau:

1. Lời nguyện thứ nhất:

Là một vị Phật, tôi có phát nguyện rằng: "Tôi phân thân đến trong hành tinh Tứ đại nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế giới", để giúp loài Người biết đường Giác Ngộ và Giải Thoát.

2. Lời nguyện thứ hai:

Là một vị Phật, tôi có phát nguyện rằng: "Tôi phân thân đến hành tinh Tứ đại trong Trung Thiên Thế Giới", để giúp loài Người biết đường Giác Ngộ và Giải Thoát.

3. Lời nguyện thứ ba: Là một vị Phật, tôi có lời phát nguyện rằng: "Tôi phân thân đến Thế giới loài Người" mà trước kia tôi sinh sống, thấy ai muốn Giải Thoát, tôi độ họ.

■ ĐỨC PHẬT DẠY TUẦN TỰ HÌNH THÀNH RA MỘT VỊ PHẬT:

- Khi vị nào đó, đã có đầy đủ 3 yếu tố như sau, thì quả Phật của vị đó được hình thành:

1- Đầu tiên, họ nhận được Tánh Phật Thanh Tịnh của họ, luôn sống với Tánh Phật ấy.

2- Tiếp theo, họ phải tạo ra Công Đức thật nhiều.

3- Phước đức cũng tạo ra thật nhiều hoặc ít, ít thì sử dụng cho bản thân, thật nhiều để tạo ra 1 hành tinh Tịnh Độ giúp ai muốn đến sinh sống. Ở đây họ cũng học Thiền Tông, khi nào "HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH" thì họ đợi Huyền Ký ra đời tái thân lại làm người để TẠO CÔNG ĐỨC.

Khi nào hét duyên họ lìa bỏ thế giới loài Người, họ được tự tại bước qua cửa Hải Triều Dương để vào Bể Tánh Thanh Tịnh, nơi Mười Phương Chư Phật đang sinh sống. Nơi này gọi là Phật Giới.

Trích Sách Thiền Tông " Sách trắng Thiền Tông của Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân.

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

☆● NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CHỈ LO TẠO CÔNG ĐỨC MÀ KHÔNG LO THỰC HÀNH TỨC CHƯA "MỞ MẮT" VẬY CÓ TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA MÌNH TỨC ...
24/01/2025

☆● NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CHỈ LO TẠO CÔNG ĐỨC MÀ KHÔNG LO THỰC HÀNH TỨC CHƯA "MỞ MẮT" VẬY CÓ TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA MÌNH TỨC PHẬT GIỚI ĐƯỢC KHÔNG ?

■ Thầy Nguyễn Nhân giải đáp thắc mắc:

Thưa Bác, như chúng tôi hiểu, muốn Giải Thoát chỉ có cách duy nhất là tạo nhiều Công Đức. Như vậy, người tạo nhiều Công Đức có dễ dàng nhìn thấy và vượt qua được màn "Hải Triều Dương" trong suốt không ạ ?

- Thầy trả lời :

Việc này cũng tùy nữa !

- Thấy chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Thầy nói tiếp :

- Tôi đưa ra 2 ví dụ sau đây quý vị sẽ rõ :

- Ví dụ 1 : Ví như có một người nọ thật giàu, có nhiều tiền của, dư sức đi du lịch. Nhưng ngặt nỗi, ông ta lại không muốn đi du lịch. Như vậy, quý vị sẽ nghĩ sao ?

- Ví dụ 2 : Có 2 người nọ, một người học nhiều nhưng không thông hiểu bản đồ. Ngược lại, người kia thì học ít hơn nhưng hàng ngày chăm chỉ học bản đồ. Như vậy, ai sẽ thông hiểu bản đồ hơn ?

- Xin trở lại vấn đề, nghĩa là chúng ta cố gắng tạo nhiều Công Đức thì thật là tốt.

- Nhưng ngoài ra, chúng ta phải cố gắng tập cho "Tâm" Vật Lý trở về trạng thái Tự Nhiên, Thanh Tịnh càng nhiều càng tốt. Tập làm sao để Tánh Người - Trung Ấm Thân chúng ta vào được "Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi". Khi đó, chúng ta mới có thể nhìn Thấy được màn "Hải Triều Âm và Hải Triều Dương". Chứ nếu như, chúng ta cứ mãi mê lo tạo Công Đức, mà lơ là việc tập cho "Tâm Vật Lý" được Thanh Tịnh thì cũng thật khó mà thành tựu vậy.

■ XIN NHẮC LẠI :

- Cửa HẢI TRIỀU ÂM còn gọi là "ngõ vào", nghĩa là "cửa hút" các Phật Tánh từ bên kia Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Giới vào trong Tam Giới.

- Còn cửa HẢI TRIỀU DƯƠNG gọi là "ngõ ra", là "cửa đẩy" để đưa Phật Tánh từ trong Tam Giới trở về Phật Giới.

- Phần này, chúng tôi xin trích câu hỏi của Ngài "Ca Chiên Diên" hỏi Đức Phật như sau :

- Ngài Ca Chiên Diên, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay, bạch cùng Đức Phật rằng :

- Kính bạch Đức Thế Tôn!

Nghe lời Đức Thế Tôn dạy ngày hôm qua, khi con đang làm việc, tự nhiên con như "mất thân con" rất lâu.

Có phải lúc đó, con đã cảm nhận được Tánh Thanh Tịnh của con không ? kính xin Đức Thế Tôn dạy con ?

ĐỨC PHẬT DẠY :

- Này ông Ca Chiên Diên, ông đang làm việc mà tự "Thân ông" dường như bị mất, đó là Tánh Thanh Tịnh của ông đó !

- Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật tiếp, kính bạch Đức Thế Tôn : Con phải làm sao để nhìn thấy cửa "Hải Triều Âm", kính xin Đức Thế Tôn dạy con ?

ĐỨC PHẬT DẠY :

- Này ông Ca Chiên Diên, ông muốn nhìn thấy cửa "Hải Triều Âm hay cửa Hải Triều Dương", thì ông phải có 2 phần :

1- Phần thứ nhất : Tập Tánh ông Thanh Tịnh, để "Thân Tâm" được Rỗng Lặng.

2- Phần thứ hai : Tạo ra nhiều Công Đức.

- Khi ông có đủ 2 phần nói trên, tự nhiên ông nhận ra được.

- Ngài Ca Chiên Diên nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

- Sắp tới đây, Chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ tái bản quyển sách - Đức Phật dạy tu Thiền Tông và Công Thức Giải Thoát.

Khi ấy, quý vị nên từ từ nghiền ngẫm cho thật kỹ Công Thức Giải Thoát này, đặc biệt là áp dụng trường hợp "Nhất Tự Thiền" vào giờ phút quyết định cho chính tương lai của mình. Mong quý vị cố gắng.

- Khi chúng tôi đưa tựa đề này ra, nhiều người lại thắc mắc cho là Giải Thoát mà cũng có "Công Thức" nữa sao ?

- Chúng tôi trả lời rằng :

Tất nhiên là "CÓ" chứ Phàm làm việc gì để "thành công" cũng có Công Thức riêng của nó cả. Như Công Thức để làm bánh, Công Thức để xây cái nhà, Công Thức để chế tạo ra điện, v.v... về tu tập cũng vậy, các Pháp Môn đều có Công Thức tu tập và thành tựu riêng cả.

- Từ ngàn xưa, chúng ta bị đi vào Tam Giới này cũng đều có nguyên do và khi tìm đường trở ra cũng phải có Công Thức và con đường về đàng hoàng, chứ không phải đi bừa được.

■ Xin nhắc lại, đây là Công Thức Giải Thoát trở về Phật Giới của Đức Phật chỉ dạy, chứ không phải Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đặt ra, mong quý vị hiểu cho vậy.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trích trong sách chùa Thơ. Chúng ta có biết chùa Thơ là chùa nào không, xin mời vào trang

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

☆● THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ ?- HỎI: DẠ THƯA THẦY NGƯỜI NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ CÓ CÔN...
19/12/2024

☆● THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ ?

- HỎI: DẠ THƯA THẦY NGƯỜI NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ CÓ CÔNG ĐỨC VÀ TRONG QUYỂN SỐ 9 ĐỨC PHẬT CÓ DẠY ÔNG MA HA CA DIẾP LÀ: "NGƯỜI NÀO NHẬN RA PHẬT TÁNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ TỰ MÌNH CÓ MỘT PHẦN CÔNG ĐỨC. BÂY GIỜ CON HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Công Đức mình nhận thì đương nhiên là mình có Công Đức đối với mình thôi, còn mình giúp người khác thì mới đưa Công Đức về cho mình, hén.

Nhớ là mình nhận ra Phật Tánh là mình đã có Công Đức cho mình. Từ xưa giờ mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu, tự nhiên mình có cái hiểu này, cái hiểu này gọi là cái hiểu Công Đức của mình.
Còn mình giúp cho người khác mà người ta hiểu được thì là Công Đức từ nơi khác nó chạy vào trong vỏ bọc Tánh Phật của mình.

Nên nhớ 1 điều, hồi xưa giờ mình mù mờ đi, mà bây giờ tự mình biết, tôi Công Đức quá lớn tôi mới nhận được cái này. Là cái Công Đức này từ ai cho? Là tự mình cho mình, là do mình tự cho mình chứ đâu phải người khác cho.

Công Đức mình phải hiểu là CÔNG ĐỨC TỰ MÌNH NÓ BỘC RA, RỒI CÔNG ĐỨC MÌNH GIÚP NGƯỜI KHÁC RỒI HỌ TRẢ CHO MÌNH.

Cũng như là mình ở nhà mình quét cái nhà thì cái nhà mình nó sạch, việc làm của tôi trong nhà, nhà tôi sạch.

Còn mình giúp cho người ta quét nhà, nhà người ta sạch, người ta trả tiền cho mình, mình cũng có tiền, mà tiền mình đi làm mướn nó khác, cái tiền tự trong nhà mình nó khác.

Công Đức TỰ MÌNH NÓ KHÁC. CÔNG ĐỨC NGƯỜI KHÁC TRẢ CHO MÌNH NÓ KHÁC.

Đó, phải hiểu cái chỗ này.

☆● CON NGƯỜI CÓ SỐ MẠNG KHÔNG ?● THẾ NÀO LÀ CHÁNH TÍN, THẾ NÀO LÀ MÊ TÍN ?● DO ĐÂU MÀ TRÁI ĐẤT TỰ QUAY ĐƯỢC XUNG QUANH N...
08/12/2024

☆● CON NGƯỜI CÓ SỐ MẠNG KHÔNG ?

● THẾ NÀO LÀ CHÁNH TÍN, THẾ NÀO LÀ MÊ TÍN ?

● DO ĐÂU MÀ TRÁI ĐẤT TỰ QUAY ĐƯỢC XUNG QUANH NÓ VÀ QUAY ĐỂ LÀM GÌ Ạ ?

- HỎI: XIN HỎI VIỆN CHỦ, NHỮNG NGƯỜI TU THEO ĐẠO PHẬT MUỐN HIỂU VỀ CHÁNH TÍN PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO, XIN VIỆN CHỦ TRẢ LỜI TRƯỚC Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Muốn hiểu Chánh Tín là gì thì mình phải hiểu Căn Bản như thế này nè:

Đức Phật lập ra ĐẠO LÀ ĐỂ DẠY CÁI GÌ ?

Mục đích chánh của Đức Phật dạy chỉ là GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT thôi.

Nếu người nào hiểu được cái này và hiểu thêm vài mục nữa như:

- Ai làm chủ trái đất này?

- Trái đất này có mấy loài sống chung?

- Con người có bổn phận gì ở trái đất này ?

- Con người tu làm sao để Giải Thoát, tu làm sao bị luân hồi ?

- Con người cấu tạo như thế nào và tại làm sao có con người ?

Phải biết mấy Căn Bản này.

Nếu con người Chánh Tín mà hiểu mấy cái phần này thì mới mong là tu theo Đạo Phật CHÁNH TÍN được, còn không thì đưa MÊ TÍN DỊ ĐOAN vào chùa và tất cả các cơ sở tôn giáo.

Chánh tín là phải đi qua cái công thức này còn không đi qua cái công thức này thì hoàn toàn là mê tín.

■ CHỮ MÊ TÍN Ở ĐÂY NGHĨA LÀ TIN LẦM, TIN SAI SỰ THẬT.

- HỎI: CON NGƯỜI CÓ SỐ MẠNG KHÔNG ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Nếu nói con người có số mạng thì có nghĩa là có ai đó đặt để số mạng cho mình. Hoàn toàn con người KHÔNG CÓ SỐ MẠNG MÀ CHỈ CÓ NGHIỆP MẠNG.

- Nghiệp mạng này do đâu mà có ? Là do con người tạo ra theo suốt vòng đời của mình, mà Đức Phật gọi là Nhân Quả Luân Hồi.

Mình sống ở đây là mình sống trong cái nhân quả của mình, mình phải thực thi cái nhân quả của mình, chỉ có NGHIỆP MẠNG chứ không có số mạng.

Mình phải sống trong cái NGHIỆP MẠNG CỦA MÌNH, sống chừng nào xong thì thôi.

■ KHI NÀO MÌNH BIẾT CON ĐƯỜNG VỀ PHẬT GIỚI THÌ NGHIỆP MẠNG CỦA MÌNH MỚI HẾT ĐƯỢC.

- HỎI: TRÁI ĐẤT NÀY LÀM SAO NÓ TỰ QUAY ĐƯỢC VÀ QUAY ĐỂ LÀM GÌ Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Trái đất này nó quay được là nhờ cái Điện từ Âm dương cuốn hút và kéo đi, Đức Phật gọi là LUÂN HỒI. Mà nó luân hồi để làm cái gì, Đức Phật gọi là tạo ra Nhân Quả.

Bất cứ ai sống trên trái đất này cũng đều phải chịu sự Quy luật Nhân quả luân hồi của trái đất này, không ai thoát ra được. KHÔNG CÓ BÀN TAY QUYỀN NĂNG NÀO CÓ THỂ CAN THIỆP VÀO QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY ĐƯỢC.

Trả lời ngắn gọn cho anh, có thắc mắc thì cứ hỏi tiếp, hỏi tới đâu tui trả lời tới đó.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

☆●  KHI THÂN TỨ ĐẠI RỜI KHỎI THẾ GIỚI NÀY, CÓ NÊN CÚNG KHÔNG ? CÚNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TU THIỀN TÔ...
06/12/2024

☆● KHI THÂN TỨ ĐẠI RỜI KHỎI THẾ GIỚI NÀY, CÓ NÊN CÚNG KHÔNG ? CÚNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG ?

TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TU THIỀN TÔNG HAY TU TỊNH ĐỘ, KHI MẤT LÀ ĐI LIỀN, ĐÂU CÓ CẦN ĂN CÁI GÌ ĐÂU MÀ CÚNG .

Người tu Tịnh độ khi mất là đi liền, nếu mà về Phật Giới nó cũng vậy. Chỉ duy nhất cúng là người ở dòng tộc, trong kinh Đức Phật có dạy :" Nếu trở về dòng tộc là làm kiếp ngạ quỹ", chữ ngạ quỹ này ám chỉ là cô hồn. Anh tới đây nó có 2 đường :

1/ Anh trở vào dòng tộc đi theo nhân quả luân hồi.

2/ Anh đi theo cô hồn anh sống, sống vô kỷ luật đó. Cô hồn là trạng thái điện từ âm dương rối loạn.

Còn trường hợp xuống địa ngục, vô loài súc sanh hay loài thực vật cũng vậy, đị trả quả liền, có ăn được đâu mà cúng.

● CHỈ DUY NHẤT CÚNG LÀ Ở TRONG DÒNG TỘC, NHƯNG CHỈ CÚNG TRONG VÒNG 49 NGÀY THÔI, Sau 49 ngày 1 là ở trong dòng tộc hưởng mùi thức ăn khi mình xào nấu đến khi đi theo dòng nhân quả luân hồi của chính mình thì thôi, 2 là ra cô hồn đi hưởng thức ăn ở quán xá hay người ta cúng ngoài đường.

Cái này nó có luật lệ đàng hoàng, mình nói ra người ta không có hiểu, rồi người ta tưởng tượng nên thành ra mê tín. Thành ra Thiền Tông ra đời phổ biến cái này nó nhiêu khê lắm

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

☆● 5 CÁCH VỊ THẦN THỰC THI NHÂN QUẢ ĐỐI VỚI NGƯỜI TU THIỀN TÔNG.- HỎI : THƯA CHÚ,  KHI CHẾT,  TRUNG ẤM THÂN RƠI VÀO GIẤC...
31/08/2024

☆● 5 CÁCH VỊ THẦN THỰC THI NHÂN QUẢ ĐỐI VỚI NGƯỜI TU THIỀN TÔNG.

- HỎI : THƯA CHÚ, KHI CHẾT, TRUNG ẤM THÂN RƠI VÀO GIẤC NGỦ, VẬY LÚC ĐÓ TRUNG ẤM THÂN CÒN Ở TRONG THÂN TỨ ĐẠI HAY ĐÃ THOÁT RA NGOÀI THÂN TỨ ĐẠI VÀ VƯỢT HẢI TRIỀU ÂM RỒI Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Người chết thì Trung Ấm Thân nào cũng từ từ xuất ra theo cơ thể, cơ thể lạnh đến đâu thì trung ấm thân xuất ra đến đó, khi ra ngoài thân tứ đại thì do vị Thần quản lý quyết định như sau:

1. Trung Ấm Thân có Công Đức Vô Lượng thì giao cho Ban Nghi Lễ hành lễ tiễn về Phật Giới.

2. Trung Ấm Thân có Công Đức trung bình hay ít thì giao cho Ban Dặn Dò dạy Đường Về Phật Giới.

3. Trung Ấm Thân có nghiệp phước đức dương thì giao cho Ban Thực Thi Nhân Quả Vãng Sanh.

4. Trung Ấm Thân có nghiệp ở gia tộc thì giao cho Ban Quản Lý Gia Tộc.

5. Trung Ấm Thân có nghiệp ác thì giao cho Ban Thực Thi Nhân Quả Nghiệp Ác, tùy theo loại:

1/ Là làm nghiệp Hoa Báo.

2/ Là làm nghiệp Súc Sinh.

3/ Là nghiệp ở Địa Ngục.

4/ Là nghiệp ở Hầm Lửa Lớn v.v…

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Chùa Thiền tông Tân Diệu - Thiền tông Việt Nam - Chuyên dạy Giải thoát

24/08/2024

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM DẠY GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT, DẠY SỰ THẬT TRONG CÀN KHÔN VŨ TRỤ, PHẬT GIỚI , TAM GIỚI, ĐỊA GIỚI , TRÁI ĐẤT, CON NGƯỜI , VẠN VẬT, MUÔN LOÀI, TỪ HỮU HÌNH ĐẾN VÔ HÌNH
TRÍCH GIẢI ĐÁP 15 CÂU HỎI ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM
CÂU HỎI 1:
“Chân Như” Ở “Địa Giới” là gì Ạ ?
TRẢ LỜI 1 :
*“ Chân ” là Chân Thật.
*“ Như ” là Tự Nhiên như vậy do Sức Hút Vật Lý của Điện Từ Âm Dương nên có những Chân Như sau:
Chân Như 1: Là Đất.
Chân Như 2: Là Nước.
Chân Như 3: Là Không Khí.
Chân Như 4: Là Lửa.
Chân Như 5: Là Điện Từ Âm Dương.
*
Chân Như 6 : Là Hạt Công Đức.
Chân Như 7: Là Hạt Nghiệp Phước Đức Dương.
Chân Như 8 : Là Hạt Nghiệp Phước Đức Âm.
Chân Như 9: Là Hạt Nghiệp Ác Đức.
Chân Như 10 : Là Hạt Nghiệp Siêu Ác Đức.
*
Chân Như 11 : Hạt Nhân, tức Hạt Tạo ra Loài Người.
Chân Như 12 : Hạt Thần, tức Hạt Tạo ra Loài Thần.
Chân Như 13 : Hạt Thánh, tức Hạt Tạo ra Loài Thánh.
Chân Như 14: Hạt Tiên, tức Hạt Tạo ra Loài Tiên.
Chân Như 15 : Hạt Ngạ Quỷ, tức Hạt Tạo ra Loài Ngạ Quỷ
*
Chân Như 16: Hạt Mộc, tức Hạt Tạo ra các Loại Cây.
Chân Như 17: Hạt Thú, tức Hạt Tạo ra các Loài Thú.
Chân Như 18: Hạt Cá, tức Hạt Tạo ra các Loài Cá.
Chân Như 19: Hạt Tôm, tức Hạt Tạo ra các Loại Tôm
Chân Như 20: Hạt Cua tức Hạt Tạo ra các Loài Cua.
*
Chân Như 21: Hạt Dung Nạp Plasma, tức Hạt Túi Chứa.
Chân Như 22: Hạt Nguyên Tử Proton Mang Điện Từ Dương
Chân Như 23: Hạt Điện Tử (Electron) Mang Điện Từ Âm
Chân Như 24: Hạt Trung Hòa Điện Từ Nơtron
Chân Như 25: Hạt Nhiệt, tức Hạt gia Tăng độ Nóng.
*
Chân Như 26: Là Hạt Hàn, tức Hạt gia Tăng độ Lạnh.
Chân Như 27 : Là Hạt Hồng Ngoại.
Chân Như 28: Là Hạt Tử Ngoại.
Chân Như 29 : Là Hạt Gamma.
Chân Như 30 : Là Hạt Vibra.
*
Chân Như 31: Là Hạt Vô Tuyến (Radio).
Chân Như 32 : Là Hạt X-Quang.
Chân Như 33: Là Hạt Ánh Sáng Đỏ.
Chân Như 34 : Là Hạt Ánh Sáng Cam.
Chân Như 35: Là Hạt Ánh Sáng Vàng.
*
Chân Như 36 : Là Hạt Ánh Sáng Lục.
Chân Như 37 : Là Hạt Ánh Sáng Lam.
Chân Như 38 : Là Hạt Ánh Sáng Chàm.
Chân Như 39: Là Hạt Ánh Sáng Tím.
Chân Như 40 : Là Hạt Vi Khuẩn.
*
Chân Như 41 : Là Hạt Dinh Dưỡng cho các Loài.
Chân Như 42 : Là Hạt Tháng Khí, Tức CO2.
Chân Như 43: Là Hạt Oxy, tức Oxi.
Chân Như 44: Là Hạt Hydro.
Chân Như 45: Là Hạt Nitro.
*
Chân Như 46: Là Hạt Carbon.
Chân Như 47: Là Hạt Helium.
Chân Như 48 : Là Hạt Điện Từ Âm.
Chân Như 49 : Là Hạt Điện Từ Dương.
Chân Như 50 : Là Hạt Kim Thân Phật Siêu Nhỏ Từ Phật Giới , Tự rơi vào Địa Giới.
+ Trên đây là Cơ bản ở Địa Giới có “Chân Như” nêu trên.
CÂU HỎI 2:
Đạo là gì Ạ ?
TRẢ LỜI 2:
+ “Đạo” là con “Đường đi” , Đi đâu ? Đi trong Lục Đạo Luân Hồi, gồm có 6 con “Đường đi” .
*Đường đi số 1: Đi lên các Nước Trời và Nước Trời Cực Lạc
*Đường đi số 2: Đi quanh quẩn trong Họ Tộc để làm Người
*Đường đi số 3: Đi làm Thần , Thánh , Tiên.
*Đường đi số 4 : Đi xuống Địa Ngục.
*Đường đi số 5 : Đi làm Súc Sanh.
*Đường đi số 6: Đi làm Thực Vật, tức là làm Hoa Báo.
+ Sáu con Đường “Lục đạo” Luân Hồi này là dành cho những Người Tu theo các Đạo ở Trái Đất này.
+ Còn không muốn đi theo “Lục đạo” Luân Hồi thì đừng có Tu. Tìm học Quyển “Giáo Lý” Đạo Phật, Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam và làm 3 Việc.
Việc Thứ 1 :
+ Học cho biết tất cả Tổ chức Trái Đất, dù Hữu Hình hay Vô Hình, gọi là Giác Ngộ , biết Nhiệm vụ của các Loài ở Trái Đất này.
Việc Thứ 2 :
+ Tìm cách Tạo được Công Đức trong Sáng
Việc Thứ 3:
+ Là học cho thông Đường trở về Phật Giới
+ Người nào thực hiện được 3 phần này cho thật đúng thì chắc chắn được trở về Phật giới, gọi là Giải Thoát.
CÂU HỎI 3:
+ Tại sao Người ta phải Lập ra Đạo? Tu để được cái gì nơi Thế giới Nhân quả Luân hồi này ? Sống bằng Tiền tài, Danh lợi và Địa vị ở Trái đất, gọi là Thế gian này Ạ ?
TRẢ LỜI 3:
+ Nguyên tắc Người Lập ra Đạo thì phải có các 10 Phần Cơ bản:
1/ Phải có Quyển “Giáo lý” để hướng dẫn Người Tu đi cho thật đúng đường.
2/ Phải có Quyển “Giáo Kinh” để Người Tu đọc cho biết Vị Giáo Chủ lập ra Đạo dạy cái gì thấy thích hợp họ Tu.
3/ Phải có Quyển “Giáo lễ” để Người Tu Hành cho đúng với Lễ của Đạo.
4/ Phải có Quyển “Giáo điều” để Người Tu biết Đạo có mấy Điều họ biết.
5/ Phải có Quyển “Giáo Luật” để Người Tu biết Đạo có mấy Luật họ biết.
6/ Phải có “Tôn Chỉ” để Người Tu biết Đạo có mấy Tôn Chỉ để mà họ nương theo không sai.
7/ Phải có “Cương Lĩnh” để Người Tu biết Cương Lĩnh của Đạo mà Hành cho thật đúng.
8/ Phải có “Nội Quy” để Người Tu biết Nội Quy có mấy Điều để không vi phạm.
9/ Phải có “Đạo Phục” để Người Tu biết họ may hoặc mua Đạo Phục mặc cho đúng với Đạo.
10/ Phải có Giấy hay Bằng Chứng Nhận Pháp Môn Tu của Đạo
+ Nếu Người Tu theo “Đạo chân Chính” thì thực hiện 10 Phần như nêu trên .
+ Sẽ biết Tu theo Đạo đó để được gì nơi Thế Giới “Nhân Quả” Luân Hồi , Sống bằng Tiền tài ,Danh lợi và Địa vị này ,và sau khi chết sẽ đi về đâu.
+ Còn Người “Tu không Chân Chính” thì thiếu 10 Phần đã nêu trên thì khi chết không biết mình sẽ đi về đâu .
CÂU HỎI 4:
+Tại sao ở Trái Đất có quá nhiều Đạo, biết Đạo nào là “Đạo Chân Thật”, Đạo nào là “Đạo không Chân Thật”? Làm sao phân biệt được Ạ ?
TRẢ LỜI 4:
+ Người muốn biết Đạo nào là “Đạo Chân Thật” , Đạo nào là “Đạo Không Chân Thật” , thì phải tìm hiểu như dưới đây
+ “Đạo Chân Thật” thì sẽ có 3 Phần như sau:
Phần 1: Phải có Quyển 1/ Giáo Lý, 2/ Giáo Kinh, 3/ Giáo Lễ, 4/ Giáo Luật, 5/ Giáo Điều, 6/ Tôn Chỉ, 7/Cương Lĩnh, 8/ Nội Quy, 9/ Đạo Phục 10/ Là Giấy, hay Bằng Chứng Nhận của Pháp Môn Tu.
Phần 2: Đạo Lập ra để Người Tu “Thành” là cái gì, phải có Bảng nêu thật rõ ràng.
Phần 3: Đạo Lập ra phải cho Người thắc mắc Hỏi tự do, không từ chối bất cứ câu hỏi nào.
+ Đạo nào có đầy đủ (3 Phần) này là “Đạo Chân Thật”, Đạo nào không có đầy đủ (3 Phần) này là “Đạo Không Chân Thật”.
CÂU HỎI 5:
"Đạo Chân Thật” là Đạo Tu như thế nào Ạ ?
TRẢ LỜI 5:
+Đạo Chân Thật là nói ra cái gì cũng “Chân Thật” , như:
1/ Nói được “Chân Thật” của Càn Khôn Vũ Trụ này.
2/ Nói được “Chân Thật” của Tam Giới này.
3/ Nói được “Chân Thật” ở Địa Giới này.
4/ Tóm lại, “Đạo Chân Thật” là Đạo nói gì cũng “ Chân Thật” hết
CÂU HỎI 6 :
Đạo “Chân Thật” Tu để được cái gì ? Tại sao các Đạo Lập ra không nói rõ ràng mà chỉ nói Mơ hồ Tưởng tượng ra nói có tính cách làm cho con Người Tu Mê muội vậy Ạ ?
TRẢ LỜI 6:
+ “Đạo Chân Thật” Tu để Đạt được bằng “sự thật” .
+ Đạo mà không nói rõ , chỉ nói Mơ hồ, Tưởng tượng ra nói, đây là “Đạo không Chân Thật” vậy.
CÂU HỎI 7:
Đạo Phật chủ trương Tu để được Giác Ngộ, vậy Giác cái gì ? Có mấy loại Giác Ngộ? Xin giải thích từng phần Đức Phật đã dạy Ạ?
TRẢ LỜI 7:
+ Chủ trương Đạo Phật dạy “Giác Ngộ” như sau:
1/ Biết được trong Càn Khôn Vũ Trụ có Phật Giới, Tam Giới, và Địa Giới.
2/ Biết được Phật Giới là nơi Chư Phật Sống.
3/ Biết được trong Hệ Mặt Trời có Tam Giới và Địa Giới
4/ Biết được trong Tam Giới có 33 Hành Tinh, gọi là các Nước Trời, và 6 Hành Tinh gọi là Nước Trời Cực Lạc.
5/ Biết được trong Địa Giới có 6 Hành Tinh Tứ Đại và Hằng hà sa số Hành Tinh Vật tư Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và Điện Từ Âm Dương cũng như có Hằng hà sa số Hạt Chân Như.
CÂU HỎI 8:
Một Đạo mà thật đúng Luật Pháp thì Đạo đó phải như thế nào và có những gì Ạ ?
TRẢ LỜI 8:
+ Một Đạo mà thật đúng Luật Pháp thì Đạo đó phải có (11 Phần) như sau:
1/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Lý.
2/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Kinh.
3/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Lễ.
4/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Điều.
5/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Luật.
6/ Đạo đó phải có Tôn Chỉ.
7/ Đạo đó phải có Cương Lĩnh.
8/ Đạo đó phải có Nội Quy.
9/ Đạo đó phải có Đạo Phục.
10/ Đạo đó phải có Giấy hay Bằng Chứng Nhận Pháp Môn Tu.
11/ Đạo đó phải cho Người Thắc mắc hỏi Tự do.
CÂU HỎI 9 :
Một Vị Tu hành theo các “Đạo” như thế nào mới đúng là 1 Vị Tu hành Chân chính Ạ ?
TRẢ LỜI 9:
+Một vị Tu hành theo các “Đạo Chân Chính” thì Đạo đó phải có (10 Phần) Cơ bản gồm:
1/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Lý.
2/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Kinh.
3/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Lễ.
4/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Điều.
5/ Đạo đó phải có Quyển Giáo Luật.
6/ Đạo đó phải có Tôn Chỉ.
7/ Đạo đó phải có Cương Lĩnh.
8/ Đạo đó phải có Nội Quy.
9/ Đạo đó phải có Đạo Phục.
10/ Đạo đó phải có Giấy hay Bằng Chứng Nhận.
CÂU HỎI 10:
Tại sao 1 Vị Tu hành “Giả dối” lại bị xuống “Địa Ngục” Ạ ?
TRẢ LỜI 10:
+Một Vị Tu hành “Giả dối” mà bị xuống “Địa Ngục” là vì Vị Tu hành này làm những chuyện như sau:
+ Mục đích của Đạo Phật dạy Người Tu có 4 chữ là Giác Ngộ và Giải Thoát. Nhưng Vị Tu hành này không thực hiện mà làm những chuyện:
1/ Làm Bùa bán, Lừa gạt những Người không biết, nên bị Nhân Quả xuống Địa ngục.
2/ Làm Phép Lừa đảo Người quá khờ, nên bị Nhân quả xuống Địa ngục.
3/ Dạy tầm Bậy, tầm Bạ để những Người khờ khạo Cúng tiền cho mình xài, nên bị Nhân Quả xuống Địa Ngục v.v.v
CÂU HỎI 11:
Ngày nay, là Thời đại Văn minh Nguyên tử và Điện tử, không phải là Văn minh của Thời kỳ Đồ Đồng.
+ Làm sao cho Loài Người biết sự thật? Tất cả những chuyện xảy ra ở Trái Đất, dù Hữu Hình hay Vô Hình Ạ ?
TRẢ LỜI 11:
+ Muốn cho Loài Người sống trong Thời đại Văn minh Nguyên tử và Điện tử hiểu “Sự Thật” về những chuyện xảy ra ở Trái đất, dù Hữu hình hay Vô hình
+ Thì Chính quyền phải thông báo cho Toàn Dân biết.
+ Những Người có Kiến thức Hiểu sâu về Khoa học Vật lý, nên Trình bày Kiến thức này cho Nhân dân biết, thì không Người dân nào còn tin Sai “Sự Thật” ở Trái Đất nữa.
CÂU HỎI 12:
Một Vị Tu Sĩ phải có những Hiểu biết gì về Đạo của mình Ạ ?
TRẢ LỜI 12:
+ Một Vị Tu Sĩ Chân Chánh thì phải có 11 Phần cơ bản:
Phần 1: Phải có Quyển Giáo Lý để Người Tu biết Đạo dạy cái gì.
Phần 2: Phải có Quyển Giáo Kinh để Người Tu đọc biết Nói cái gì
Phần 3: Phải có Quyển Giáo Lễ để Người Tu hành không Sai.
Phần 4: Phải có Quyển Giáo Luật để Người Tu không Phạm luật.
Phần 5: Phải có Quyển Giáo Điều để Người Tu biết Đạo có mấy Điều mà không Vi phạm.
Phần 6: Phải có Tôn Chỉ của Đạo để Người Tu đúng theo Đạo.
Phần 7: Phải có Cương Lĩnh của Đạo để Người Tu đúng Cương Lĩnh của Đạo.
Phần 8: Phải có Nội Quy của Đạo để Người Tu không vi phạm Nội Quy của Đạo.
Phần 9 : Phải có Đạo Phục của Đạo để Người Tu mặc đúng Đạo Phục của Đạo đó.
Phần 10: Phải có Giấy hay Bằng Chứng Nhận Người Tu theo Pháp Môn nào của Đạo
+ Để khi Chính quyền hỏi có Giấy hay Bằng Chứng Nhận trình Chính quyền biết
Phần 11: Phải có Cam Kết là Tu không sai Pháp Môn của Đạo mà đã Đăng ký với Chính quyền.
CÂU HỎI 13:
Tất cả Ngành hay Nghề gì Nhà nước phải Cấp Giấy hay Bằng Chứng Nhận. Cớ sao Ngành Tu Nhà nước không Cấp Giấy hay Bằng Chứng Nhận Ạ ?
TRẢ LỜI 13:
+ Vì Nhà nước chưa có Ban hành Luật Người Tu , Áp dụng cho các Vị Tu hành, nên Nhà nước chưa cấp Giấy.
+ Hiện nay, Nhà nước đang lấy ý kiến Nhân Dân về Luật Tu. Khi xong, Nhà nước cũng sẽ Áp dụng Luật Tu cho tất cả các Vị Tu hành, không có Người nào Ngoại lệ.
+ Nên những Vị Tu theo các Đạo hiện nay chưa được Chính quyền Cấp “Giấy Chứng nhận”, là vậy.
CÂU HỎI 14
Ở Việt Nam bất cứ Người nào đi Truyền bá một Vấn đề gì thì phải cho Người nghe Hỏi tự do.
+ Cớ sao các Giảng Sư Đạo Phật lại không dám cho Người nghe Hỏi tự do? Tại sao Giảng Sư Đạo Phật có Ngoại lệ này Ạ ?
TRẢ LỜI 14 :
+ Theo Luật pháp cho Toàn dân được Tự do Tín ngưỡng Tôn giáo và Viết sách
+ Bất cứ chuyện gì Phổ biến cho Nhân dân biết, thì Người Phổ biến đó phải cho những Người thắc mắc Hỏi tự do
+ Nếu Người Phổ biến chuyện gì , mà không cho Người khác Hỏi tự do, thì Người này bị Luật pháp Nhà nước cấm.
+ Vì vậy, các Vị Giảng Sư Đạo Phật khi Giảng Đạo mà không cho Người nghe Hỏi tự do, thì Vị Giảng Sư này không được Giảng Đạo ở nơi Công cộng.
+ Nếu Vị nào Vi phạm, thì bị Luật pháp Phạt. Nếu Vi phạm nhiều lần, thì bị Phạt nặng hơn.
CÂU HỎI 15:
Thông thường các Vị Tu theo Đạo Phật, đầu tiên vào Học Trường Sơ Cấp Phật Học, đã biết hết Ý Nghĩa của 4 chữ Giác Ngộ và Giải Thoát rồi.
+ Cớ sao có Thầy Tu đến 70 Năm rồi mà lại không biết Ý Nghĩa của 4 chữ Giác Ngộ và Giải Thoát là gì. Cớ sao lại có chuyện lạ đời như vậy Ạ ?
TRẢ LỜI 15:
+ Người Tu theo Đạo Phật Chân Chánh cần có các Phần:
+ Đầu tiên, Tu theo Đạo Phật là phải học Quyển Giáo Lý của Đạo Phật. Mở đầu là dạy 3 Phần Cơ bản như sau:
Phần 1 : Giác Ngộ là học Giác cái gì ?
Phần 2 : Giải Thoát là đi về đâu ?
Phần 3 : Người học Đạo Phật phải là Người có Trí Tuệ thật Sáng Suốt.
+ Còn Người nào Tu theo Đạo Phật mà không biết 3 Phần Cơ bản này thì không phải là Tu theo Đạo Phật.
+ Mà các vị chỉ ở Chùa nấu Cơm và Quét Chùa thôi. Vì vậy, dù có ở Chùa 100 năm đi nữa, cũng không biết Giác Ngộ và Giải Thoát là gì.
ĐC:Chùa Thiền Tông Tân Diệu Số 273 Ấp Chánh Hội, Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

05/08/2024

○》NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG TRƯỚC KHI NHƯ LAI NHẬP NIẾT BÀN.

Các con hãy Nỗ Lực nhiều hơn để vượt qua dòng Sanh Tử này để Chứng được GIẢI THOÁT CỦA NỘI TÂM. Trưởng thành trong mỗi lần đau khổ, mỗi lần ai đó trách mắng, ai đó vu khống, hay làm đau đớn nội tâm mà con DỪNG được thì sau mỗi lần như vậy Pháp Thân thanh tịnh của các con lại lớn hơn 1 chút.

□ Hãy nhớ cho kỹ :

- Chúng ta có mặt ở đây là để tìm về cội nguồn của sanh mạng.

- Thế gian này luôn đầy ắp những khổ đau, bi thương, thế gian lại không phải là nơi để dừng chân của khổ đau, mà thế gian này lại là nơi để Cư Trú và Nuôi Dưỡng của 1 bậc Giác Ngộ, nhưng bậc Giác Ngộ cần phải biết tỉnh thức

- Vô minh sanh ra đau khổ, ưu sầu và vọng niệm, nóng giận, tham lam, ngã mạn, tự phụ, ganh ghét đều là do vô minh sanh khởi. Ảo tưởng thì dẫn dắt con người vào đường xấu.

- Giữ vững Lý Trung Đạo không nghiêng bên này hay bên kia, chuyên chú vào Trung Đạo cũng là chữ "Buông" trong Thiền Tông. Thì mọi Phiền Não Sẽ Tiêu Tan.

- Sống Và Chết tuy là 2 tướng nhưng không có sự khác biệt, Nó Là Một Thể. Chúng ta bị nhận thức sai lầm làm cho chướng ngại, một khi dẹp trừ được tất cả mọi chướng ngại này, thì Toàn Bộ Sanh Mạng Của Chúng Ta Sẽ Hoàn Toàn Độc Lập, không ỷ lại, không vướng mắc, Giới Định Tuệ Của Tự Tánh Cũng Là Tam Vô ( Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tướng ) của Thiền Tông, cái THẤY, NGHE BIẾT chân thật có thể phá trừ những nhận thức sai lầm.

- Đêm dài thăm thẳm đối với người mất ngủ.

- Đường dài xa xăm đối với kẻ mỏi chân và đối với người sống trong Lầm Mê, Không Biết Chánh Pháp Giác Ngộ Giải Thoát là gì. Vậy Thì Suốt Cuộc Đời Của Họ Chỉ Toàn Là Khổ Đau, Bất Hạnh.

- Bất cứ loại Tri Thức nào dù các con tự đọc, hoặc là nghe Chư Vị Trí Giải Giảng Giải, thậm chí là những lời mà Ta nói ra đều không nên vội vàng tin, phải dùng trí tuệ của mình phán xét lấy, sau đó Chứng Nghiệm nó. Cuộc sống của các con, các con cần phải nắm chắc ở trong lòng bàn tay, đừng nên Ỷ Lại Vào Ai Khác.

- Mà Hãy Nương Vào Chính Mình, Hãy Thắp Ngọn Đèn Được Đốt Từ Chánh Pháp Giác Ngộ Giải Thoát.

- THẬT MAY MẮN THAY !

- THẬT HẠNH PHÚC THAY !

- THẬT AN LẠC THAY !

○ HUYỀN KÝ RA ĐỜI !

Address

Phu Tho
224900

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giác ngộ & Giải thoát posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Giác ngộ & Giải thoát:

Share