25/05/2026
✨🌸 THÁNG HOA DẦN KHÉP LẠI… 🌸✨
Tháng 5 đang dần trôi qua…Những đóa hoa vẫn còn đó, những lời ca vẫn vang lên, và trong tim mỗi người vẫn đọng lại thật nhiều yêu thương dành cho Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. 💐
Trong tâm tình đó, chúng con dâng lên Mẹ và Thánh Giuse những đóa hoa đơn sơ nhưng chan chứa biết bao tâm tình cảm tạ, yêu mến và phó dâng. 🤍
🌷 Mỗi cánh hoa là một lời nguyện xin.
🌷 Mỗi bước chân là một lời thưa “xin vâng”.
🌷 Mỗi nụ cười là niềm hy vọng trên hành trình ơn gọi.
✨Xin Mẹ Maria luôn dịu dàng đồng hành, che chở và dẫn chúng con đến gần Chúa hơn mỗi ngày.
✨Xin Thánh Giuse âm thầm nâng đỡ để chúng con biết sống trung thành, khiêm nhường và quảng đại trong đời dâng hiến. ✨
🌸Dẫu tháng hoa sắp khép lại, nhưng xin cho tình yêu dành cho Mẹ, lòng tín thác nơi Thánh Giuse và ngọn lửa ơn gọi trong tim mỗi người sẽ còn mãi nở hoa trong từng ngày sống. 💙
🌼 “Dâng hoa lên Mẹ và Thánh Giuse — dâng cả tuổi trẻ, ước mơ và hành trình theo Chúa của chúng con.” 🌼