28/08/2026
Ngày 27/8 – một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ của Hội Các Bà Mẹ Giáo xứ Vinh Thủy. Trong niềm vui mừng kính Thánh Monica, tất cả các cô, chị em chúng ta cùng quy tụ bên nhau, cùng cầu nguyện, cùng sẻ chia và lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp của tình chị em.
Thánh Monica là tấm gương sáng cho những người mẹ về đức tin, lòng kiên trì, sự hy sinh và tình yêu dành cho gia đình. Suốt cuộc đời, mẹ không ngừng cầu nguyện và phó thác nơi Chúa, nhất là cho người con của mình. Những giọt nước mắt và lời cầu nguyện bền bỉ của mẹ cuối cùng đã được Chúa đáp lời, để Augustinô trở về với Chúa và trở thành vị thánh lớn của Hội Thánh.
Noi gương Thánh Monica, mỗi người mẹ trong Hội cũng được mời gọi biết kiên nhẫn hơn trong gia đình, yêu thương hơn trong cuộc sống, biết tha thứ, biết hy sinh và luôn đặt niềm tin nơi Chúa.
Niềm vui của ngày lễ không chỉ là cùng nhau tham dự Thánh lễ, mà còn là được gặp gỡ, trò chuyện, cười vui và chia sẻ với nhau. Mỗi người một hoàn cảnh, một gia đình, một câu chuyện… nhưng khi cùng khoác lên mình tà áo dài trắng, chị em lại trở thành một gia đình chung – gần gũi, yêu thương và gắn kết.
Ước mong Hội Các Bà Mẹ Giáo xứ Vinh Thủy luôn giữ mãi tinh thần “yêu thương – đoàn kết – phục vụ”, cùng nâng đỡ nhau trong đời sống, cùng sống đức tin và trở thành những người mẹ biết gieo bình an, niềm vui và tình yêu Chúa trong gia đình.
Xin Thánh Monica cầu bầu cho tất cả các bà mẹ trong Hội và từng gia đình, đặc biệt những gia đình đang gặp thử thách. Xin cho chúng ta luôn có một trái tim biết cầu nguyện, một lòng tin bền vững và một tình yêu đủ lớn để không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn.
(Têrêsa Minh Trang - Photo by Vũ Võ)