04/03/2026
Khi đọc Kinh Thánh và thấy chữ “công chính”, nhiều người nghĩ rằng mình phải cố gắng sống tốt hơn, sửa đổi nhiều hơn, trở nên đạo đức hơn để được Đức Chúa Trời chấp nhận.
Điều đó không có nghĩa là đời sống thánh khiết không quan trọng. Nhưng theo lẽ thật của Kinh Thánh, sự xưng công bình đến trước, rồi sự thánh hóa mới theo sau.
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp dikaiosynē (δικαιοσύνη) có nghĩa là “sự công chính” — tức là được Đức Chúa Trời tuyên bố là đứng đúng trước mặt Ngài. Đây không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà là địa vị Ngài ban cho trong Đấng Christ.
Sứ đồ Phao-lô viết:
“Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.”
(Rô-ma 5:1 – Bản Truyền thống 1925)
Công chính không dựa trên thành tích của bạn, mà dựa trên điều Đấng Christ đã hoàn tất. Bạn không tự chứng minh mình xứng đáng. Đức Chúa Trời tuyên bố bạn được kể là công chính vì thập tự giá đã trả đủ giá chuộc.
Điều đó không có nghĩa là bạn chưa từng phạm tội. Kinh Thánh khẳng định:
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
(Rô-ma 3:23 – BTT 1925)
Nhưng Tin Lành là ở chỗ: Đấng vô tội đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta.
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”
(2 Cô-rinh-tô 5:21 – BTT 1925)
Ngài nhận lấy sự đoán phạt.
Chúng ta nhận lấy sự công bình.
Khi bạn đặt niềm tin nơi Đấng Christ, bạn được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời — không phải vì bạn xứng đáng, mà vì hình phạt đã được trả đủ.
Từ địa vị mới đó, Đức Thánh Linh bắt đầu biến đổi bạn từ bên trong. Sự thánh hóa là kết quả của địa vị đã được ban cho. Không phải hành vi tạo ra địa vị; nhưng địa vị mới sinh ra hành vi mới.
Chúng ta không sống tốt để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nếu phải sống đủ tốt mới được chấp nhận, thì không ai đủ. Chúng ta sống tốt vì đã được chấp nhận trong Đấng Christ.
Công chính không phải là phần thưởng cho người cố gắng. Đó là món quà cho người tin.
Đức Chúa Trời không đợi bạn thay đổi rồi mới tiếp nhận bạn. Ngài ban cho bạn địa vị mới khi bạn tin nơi Đấng Christ — và từ đó, Ngài bắt đầu công việc biến đổi đời sống bạn.
Bạn không sống thánh khiết để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Bạn sống thánh khiết vì đã là con cái Ngài.
Amen