06/07/2025
🌿CÒN TRẺ SAO ĐÃ TU?
Chính vì còn trẻ, nên mới càng cần phải tu. Vì nghiệp chướng không chờ ta già mới trổ !
Phiền não, sân si, thất vọng đổ vỡ không vì ta trẻ mà không tới.
Và ai biết chắc mình sẽ sống tới già để lúc đó mới bắt đầu tu hành?
Có câu: “Thông minh không qua khỏi cửa tử
Giàu sang chẳng thoát khỏi luân hồi”.
Tuổi trẻ có năng lượng, trí nhớ tốt, có thời gian, có sức mạnh tinh thần để tu tập nhanh và hiệu quả nhất.
Tu từ trẻ giúp ta biết yêu thương đúng cách, biết sống tử tế khi chưa quá muộn.
Người ta luôn chuẩn bị rất kỹ cho một chuyến đi ngắn ngày: hành lý, địa điểm ăn chơi, thời tiết…Nhưng với chuyến đi dài nhất, quan trọng nhất là sinh tử thì lại để mặc cho nghiệp lực dẫn dắt.
Có người hỏi: Những câu chuyện cải mệnh, chuyển nghiệp, đổi số có thật không? Có thật. Nhưng có dễ không? Không dễ. Muốn cải được mệnh, bạn phải tu tập rất rất tinh tiến, giữ giới nghiêm túc, sống kỷ luật, và tốt nhất là TU TỪ TRẺ.
Người ta thường hẹn: khi nào rảnh sẽ tu, khi nào bệnh mới tu, khi nào về già rảnh sẽ tu.
Việc tu tập không hề dễ: Ngồi thiền thì đau chân, ăn chay thì đơn điệu, tụng kinh thì vọng tưởng dâng trào, đời sống thì vướng bận, nhiều nghịch duyên. Nhưng đó chính là con đường duy nhất để biến kẻ phàm phu trở thành người mang lại ánh sáng cho bản thân và những sinh mệnh khác.
🪷Tu từ trẻ, bạn tiết chế dục vọng khi người khác buông thả.
🪷Tu từ trẻ, bạn nói lời chân thật khi người khác vướng khẩu nghiệp.
🪷Tu từ trẻ, bạn biết phóng sinh thay vì sát sinh, biết bố thí thay vì tham lam.
🪷Tu từ trẻ, bạn biết sám hối khi lỡ lầm, biết quán chiếu để suy nghĩ tích cực và có thêm sức mạnh khi gặp thất bại.
Người đời mải mê hưởng thụ, nhưng rồi về già sẽ đối diện với ân hận lớn nhất: thiếu kỷ luật khi còn trẻ.
Còn người tu, biết giữ giới, biết điều phục thân tâm, sẽ tích lũy được gia tài: phúc đức và trí tuệ, những thứ bạn có thể mang theo dù ở kiếp sống nào.
Khi tu từ trẻ, bạn sẽ nhận được nhiều thiện duyên, chỉ cần bạn hiện diện, đã khiến người khác muốn gần.
Đó là năng lượng đến từ tâm thanh tịnh, giới đức trang nghiêm, và lòng từ bi được huân tập qua tháng năm.
Khi bạn tu tập đủ lâu, bạn sẽ thấy mọi việc hanh thông. Giữ một giới đã có năm vị thiện thần hộ trì, có chư thiên gia hộ, việc xấu hóa lành, việc khó cũng sẽ dần thuận lợi.
Tu từ trẻ, bạn học được cách tùy hỷ công đức thay vì ganh ghét, biết cho đi thay vì toan tính, biết buông bỏ thay vì nắm giữ, biết biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành trong đạo và đời.
Chúng ta sinh ra trong cõi sa bà vì nghiệp lực dẫn lối. Kiếp này, nếu không chịu tu thì mai sau lại trôi lăn trong luân hồi đau khổ. Sắc đẹp, tiền tài, địa vị… đều là vô thường, nay có mai mất.
Phật dạy: “Nước mắt chúng sinh khóc vì sinh tử còn nhiều hơn nước biển cả.”
♦ Gian khổ không đáng sợ, sống không mục đích mới đáng sợ.
♦ Giữ giới không khổ, bị nghiệp lôi vào ba đường ác mới là khổ.
♦ Ăn chay không khó, mất thân người rồi muốn tu mới khó.
Có câu: “Một ngày tu ở cõi sa bà bằng trăm năm tu ở cõi trời.” ( Ý câu này muốn nói là Thiên Nhân ở cõi Trời chỉ có sung sướng, không có khổ đau phiền não, do được hưởng lạc sung sướng nên có khi khó mà giác ngộ tu tập. Còn cõi người có sướng có khổ nên dễ thức tỉnh và giác ngộ hơn.)
Tu hành trong đời sống thế tục này khó, nhưng cũng là quý báu nhất.
“Chắp tay con nguyện Phật Trời
Cho tâm con sáng một đời bình an
Cho con thấy rõ trần gian
Duyên khởi duyên tàn tự khắc mà buông…”
Xin thường Niệm:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
🙇🙇🙇
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT
Nhóm Hộ Pháp viên chùa cây thị - thiên phúc tự pagoda
CHÙA HẢI ĐỨC - Phúc Linh Tự