Ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Hào Phú

Ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Hào Phú Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Hào Phú, Catholic Church, Ninh Bình.

23/05/2026

SỐNG LỄ HIỆN XUỐNG MỚI: TỪ CHỨNG TÁ ĐỨC TIN ĐẾN SỨ MẠNG NGƯỜI GIÁO DÂN HÔM NAY

Sống “Lễ Hiện Xuống mới” chính là đón nhận ngọn lửa Thần Khí để dũng cảm dấn thân vào lòng thế giới. Không còn là gươm giáo hay ngục tù như thời các thánh tử đạo, sứ mạng của người giáo dân hôm nay là cuộc “tử đạo trắng” đầy cam go giữa đời thường. Cuộc tử đạo ấy được dệt nên bằng những chọn lựa kiên trung: sống liêm chính nơi công sở, thực thi bác ái trong gia đình và dấn thân phục vụ xã hội

Mời đọc chi tiết: https://phatdiem.org/thoi-su-giao-hoi/song-le-hien-xuong-moi-tu-chung-ta-duc-tin-den-su-mang-nguoi-giao-dan-hom-nay.html

13/05/2026

THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH (Ga 16, 12 - 15)

"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: "Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Sứ điệp: Chúa Giêsu sẽ ban Chúa Thánh Thần cho Giáo Hội, để Chúa Thánh Thần soi sáng Giáo Hội thấu hiểu giáo huấn và sứ mạng của Chúa Giêsu. Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chương trình cứu độ của Chúa Ba Ngôi được trọn vẹn.

Tự vấn:

“Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Tôi có để Chúa Thánh Thần khơi lên trong lòng tôi tiếng nói của sự thật và làm theo sự thật không hay cố tình chối bỏ để đi ngược lại với tiếng lương tâm?
“Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai.” Tôi có tin tưởng vào sự dẫn dắt lịch sử của Chúa Thánh Thần qua Giáo Hội Chúa không hay lại muốn nằm bắt tương lai của mình bằng những thủ thuật mê tín dị đoan?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, để con có thể lãnh nhận trọn vẹn công cuộc cứu độ, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho con. Chúa mặc khải cho con biết Thánh Thần là Thầy dạy con, giúp con hiểu tất cả giáo huấn của Chúa và đưa con vào sự thật toàn vẹn. Nhờ Chúa Thánh Thần, con nhận ra Chúa là Thiên Chúa, và Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất với nhau.

Vì yêu thương chúng con, Chúa Cha đã trao ban Con Một là chính Chúa, và cũng vì yêu thương chúng con nên Chúa ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương của Chúa. Chúng con được Thiên Chúa trân trọng yêu thương, trong khi chúng con chỉ là những thụ tạo của Chúa, những thụ tạo đã hơn một lần chối từ tình yêu của Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần giúp con ngày càng khám phá ra Chúa, thấu hiểu Chúa nhiều hơn, cảm nghiệm được tình yêu bao la thầm lặng của Chúa. Với ơn Phục Sinh giao hòa, con được Chúa ban Thánh Thần. Người luôn hiện diện trong tâm hồn và cuộc sống con. Con muốn trở nên người học trò của Chúa Thánh Thần, luôn ham thích lắng nghe và thực thi những lời Người dạy bảo, những lời của chân lý. Lời của Người âm thầm trong con, xin cho con biết lắng nghe. Và đừng để con cố tình gạt bỏ tiếng nói của Người trong linh hồn con. Amen.

13/05/2026

WHĐ (12/5/2026) - Từ ngày 11 đến 15/5/2026, tại Trung tâm Chăm sóc Mục vụ Camillian ở Bangkok, Thái Lan, Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã tổ chức Đại hội Hiệp hành với chủ đề “Sứ mệnh của c....

10/05/2026

Có một loại hạnh phúc rất "êm" mà chúng ta thường bỏ lỡ: đó là cảm giác mãn nguyện khi hoàn thành một việc nhỏ xíu với tất cả sự nâng niu.

Hãy cứ thong thả sống, thong thả yêu và thong thả làm những điều bình dị theo cách "đậm sâu" nhất có thể. Bởi cuối cùng, những gì được tạo ra từ trái tim sẽ luôn tìm được đường đến với trái tim.

10/05/2026

WHĐ (08/5/2026) - Ơn gọi linh mục cần được tái khám phá dưới một chiều kích căn bản: linh mục được mời gọi trở thành con người của đối thoại. Tuy nhiên, đối thoại ở đây không chỉ là một kỹ năng hay một phương pháp mục vụ, n...

10/05/2026

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM A (Ga 14, 15-21)

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

SUY NIỆM: Sự sống mới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Nếu các Tin mừng Matthêu, Marcô và Luca mời gọi ta vào Vương quốc Thiên Chúa, thì Tin Mừng Gioan mời gọi ta vào tình yêu Chúa Giêsu Kitô. Thánh Gioan là người sống sau cùng. Sau khi đã nghiền ngẫm tất cả cuộc đời và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, thánh nhân nghiệm ra cái cốt lõi của cuộc sống người môn đệ là tình yêu chúa Giêsu Kitô, là kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, là sống sự sống của Thiên Chúa.

Tình yêu đó không phải là thứ tình yêu mơ mộng lãng mạn nhưng là một tình yêu sàng suốt của lý trí.Tình yêu đó không phải là chuyện đuổi bướm, hái hoa, rung động, xúc cảm, nhưng là một tình yêu với những việc làm cụ thể. Việc làm cụ thể đó là tuân giữ những điều Chúa Giêsu truyền dạy.

Đó chính là bí quyết Chúa Giêsu truyền lại cho các môn đệ, trước khi người giã từ các ông để đi vào thế giới đức tin. Từ nay để gặp gỡ Người, để yêu mến Người, để sống với Người, cần phải có đức tin và tình yêu.

Tin và Yêu là đôi mắt giúp ta nhìn thấy những sự thực siêu nhiên. Người không tin và không yêu sẽ không nhìn thấy như lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Thầy ban cho anh em Thần chân lý, Đấng mà thế gian không thể đón nhận được vì thế gian không thấy và không biết Người”. Cũng như kiến thức ý khoa là khả năng chuyên môn giúp người bác sĩ nhận dạng được các loại vi trùng, định đúng được bệnh trạng của bệnh nhân; hoặc như kiến thức về thảo mộc củanhà thực vật học giúp họ nhận dạng phân loại và biết rõ đặc tính của những loải cây cỏ, tin và yêu cũng phải là khả năng chuyên môn giúp người môn đệ Chúa nhận ra những sự thực siêu nhiên, nhìn thấy, nhận biết và đón nhận Thiên Chúa.

Tin và Yêu, như vậy, là con đường dẫn đưa ta tới gặp gỡ Thiên Chúa.

Với đức tin và tình yêu, người môn đệ Chúa không còn thấy Thiên Chúa là một Đấng xa vời, mơ hồ, nhưng là một Đấng gần gũi, rất thật. Với đức tin và tình yêu ta sẽ gặp được Đức Chúa Cha, Đấng thương yêu, luôn chăm sóc cho ta, luôn mời gọi ta, luôn muốn ấp ủ ta, luôn muốn tha thứ cho ta.

Với đức tin và tình yêu, ta sẽ gặp được Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, trong Sách Thánh, trong những lời giáo huấn của Giáo hội và trong những anh em sống quanh ta.

Với đức tin và tình yêu, ta sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần khi Người đốt lên trong tim ta ngọn lửa yêu mến, khi Người thúc đẩy ta dẫn thân phục vụ, khi Người soi sáng cho ta những sáng kiến trong những hoạt động mới.

Nhưng quan trọng nhất là: Tin và Yêu là hai cánh cửa mở vào sự sống thần linh. Tin và Yêu không chỉ cho ta nhìn thấy Chúa, gặp gỡ Chúa mà còn cho ta được tham dự vào sự sống của Chúa. Sự sống đó là hiệp thông, như lời Chúa Giêsu nói: “Ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến”.

Chúa Cha ở trong Chúa Con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, ta sẽ được ở trong sự sống mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và thật kỳ diệu, Ba Ngôi đến ở trong ta. Ở trong người nào tức là được người ấy yêu thương. Hiệp thông trong yêu thương là một thái độ cởi mở: mở tâm hồn ra để cho đi và nhận lãnh sự sống. Nhờ Tin và Yêu, ta mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa, sự sống mới, sự sống sung mãn, sự sống vĩnh cửu.

Đúng như lời Chúa Giêsu nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Ai nhắm mắt đức tin, sẽ không nhìn thấy Chúa, sẽ trở thành mồ côi. Ai đóng cửa tình yêu, sẽ không gặp được Chúa, sẽ sống trong cô độc. Nhưng người môn đệ Chúa, nhờ có đức tin và tình yêu sẽ gặp được Thiên Chúa Ba Ngôi. Và như thế việc ta đi của Chúa Giêsu không những không thiệt hại mà còn ích lợi cho ta. Sự ra đi của Người dẫn ta đi đến kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự sung mãn, sự sống dồi dào.

Nhưng để đạt tới điều Chúa Giêsu đã hứa, ta hãy nhớ lại một lần nữa lời Người căn dặn: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy giữ các giới răn của Thầy”. Đức tin được thể hiện bằng tình yêu. Tình yêu được chứng minh qua hành động. Đó là chìa khoá của đời sống Kitô hữu.

GỢI Ý CHIA SẺ

1- Theo bạn, tình yêu mến Chúa là những tình cảm bồng bột hay những việc làm cụ thể theo lý trí?

2- Có bao giờ bạn cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống không?

3- Bạn có cố gắng làm chứng cho người khác về sự hiện diện của Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện và bác ái của bạn không?

25/04/2026
14/04/2026

ĐHY PAROLIN KÊU GỌI TÍN HỮU ĐỪNG ĐỂ ĐỨC THÁNH CHA ĐƠN ĐỘC TRONG NỖ LỰC CHỐNG CHIẾN TRANH

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí “Dialoghi”, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực nâng đỡ những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đừng để Đức Thánh Cha đứng một mình trong việc phản đối chiến tranh.

Cần phải có “nhiều tiếng nói hòa bình hơn”

Đức Hồng y Parolin cảnh báo rằng “logic của kẻ mạnh” đang ngày càng chi phối tình hình quốc tế, tiếng nói mang tính “ngôn sứ” của Đức Thánh Cha có nguy cơ trở thành “tiếng kêu trong hoang địa” nếu không được hỗ trợ bằng những hành động cụ thể.

Ngài nhấn mạnh rằng lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 11/4/2026 tại Đền thờ Thánh Phêrô không chỉ mang tính biểu tượng, nhưng cần được đáp lại bằng sự dấn thân thực sự của các tín hữu.

Nhắc lại biến cố Chiến tranh Iraq 2003, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tha thiết kêu gọi tránh chiến tranh nhưng “đã bị bỏ mặc”, Đức Hồng y Parolin cảnh báo không được lặp lại sai lầm này. Ngài nói rằng cần ủng hộ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một nền hòa bình “không vũ trang và giải giới”, đồng thời bác bỏ “tuyên truyền sai lạc về việc tái vũ trang”.

Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải có “nhiều tiếng nói hòa bình hơn”, phản đối “cơn điên loạn của cuộc chạy đua vũ trang”, và thúc đẩy các mô hình kinh tế mới dựa trên công lý và sự quan tâm đến người nghèo, thay vì tôn thờ tiền bạc. Ngài bày tỏ lo ngại khi lựa chọn quân sự ngày càng được xem là điều “gần như tất yếu”, trong khi ngoại giao trở nên “câm lặng” và các quy tắc chung bị xem nhẹ.

Theo ngài, nguyên nhân sâu xa là một trật tự đa cực dựa trên quyền lực, nơi các quốc gia đặt niềm tin vào sức mạnh hơn là luật pháp quốc tế, dẫn đến “tiêu chuẩn kép”, thể hiện qua phản ứng khác nhau đối với các cuộc tấn công nhằm vào thường dân ở Ucraina và Gaza.

Thật “ảo tưởng” khi nghĩ rằng hòa bình có thể được đảm bảo bằng vũ khí

Đức Hồng y Parolin cũng bày tỏ sự tiếc nuối về sự suy yếu của cấu trúc ngoại giao toàn cầu và cho rằng thật “ảo tưởng” khi nghĩ rằng hòa bình có thể được đảm bảo “bằng vũ khí và bằng sự cân bằng do kẻ mạnh áp đặt thay vì bằng các thỏa thuận quốc tế”. Ngài nói: “Chúng ta không thể đầu hàng trước logic của kẻ mạnh”, bởi vì logic đó “bẻ cong luật pháp quốc tế theo lợi ích của chính nó” và làm suy yếu các thể chế đa phương.

Châu Âu cần tiếng nói chung

Ngài cũng tiếc rằng châu Âu đã không thể lên tiếng bằng một tiếng nói chung. Ngài nói rằng cần phải “khơi dậy trong nhân dân ý thức thuộc về châu Âu và, trong giới lãnh đạo, nhận thức về sự cần thiết của các hành động chung mà không bao giờ vi phạm các nguyên tắc làm nền tảng cho chính Liên minh châu Âu”.

Tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc

Đức Hồng y cho biết Tòa Thánh “tiếp tục tin tưởng vào tầm quan trọng của Liên Hiệp Quốc”, coi các tổ chức quốc tế là thiết yếu để kiềm chế logic của kẻ mạnh. Đồng thời, ngài thừa nhận rằng việc sử dụng quyền phủ quyết đã hạn chế khả năng hành động của Liên Hiệp Quốc.

Vai trò của các tín hữu

Cuối cùng, ngài cũng nhấn mạnh vai trò mà các tín hữu có thể đóng góp, bao gồm bảo vệ sự sống và phẩm giá con người, bảo vệ tự do tôn giáo, thúc đẩy cải cách hệ thống kinh tế và tài chính phù hợp với giáo lý xã hội của Giáo hội, và chăm sóc môi trường. Ngài mời họ sống chứng tá trong việc chống lại những tác động tiêu cực của tin giả trong thời đại kỹ thuật số.

vaticannews.va/vi

08/04/2026

10 TRÍCH DẪN VỀ ĐAU KHỔ VÀ KHIÊM NHƯỜNG TỪ NHẬT KÝ CỦA THÁNH FAUSTINA KOWALSKA

Thánh Faustina Kowalska, nữ tu người Ba Lan đã được Chúa Giêsu mặc khải cho biết hình ảnh lòng Chúa thương xót. Thánh nữ được mừng kính vào ngày 5 tháng 10 hằng năm. Thánh Faustina tên thật là Helena Kowalska sinh ngày 25/8/1905, trong một gia đình Ba Lan nghèo nhưng đạo đức. Năm 20 tuổi, sau khi bị nhiều tu viện từ chối vì hoàn cảnh nghèo khó và thất học, Helena đã gia nhập Dòng Chị em Đức Mẹ Lòng thương xót. Tại đây, chị nhận tên là Faustina.

Chúa Giêsu đã hiện ra với Thánh Faustina 14 lần, và trong mỗi thị kiến cũng như cuộc trò chuyện với Người, chị đều ghi lại trong nhật ký của mình, mang tên “Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi”. Trong đó, chị viết về những lời Chúa Giêsu nói với chị, sứ điệp lòng Chúa thương xót dành cho thế giới, những đau khổ của bản thân và đời sống thiêng liêng của chị.

Dưới đây là 10 trích dẫn về đau khổ và khiêm nhường từ nhật ký của Thánh Faustina:

1. “Đau khổ là một ân sủng lớn lao; nhờ đau khổ, linh hồn nên giống Đấng Cứu Thế; trong đau khổ, tình yêu được kết tinh; đau khổ càng lớn, tình yêu càng tinh tuyền.”

2. “Chúa Giêsu yêu những linh hồn ẩn dật. Một bông hoa ẩn kín là bông hoa tỏa hương thơm nhất. Tôi phải cố gắng làm cho nội tâm linh hồn mình trở thành nơi nghỉ ngơi cho Trái Tim Chúa Giêsu.”

3. “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ biết giá trị của đau khổ, nhưng lúc đó chúng ta sẽ không còn có thể chịu đau khổ nữa.”

4. “Trong những lúc khó khăn, tôi sẽ ngước mắt nhìn Trái Tim thinh lặng của Chúa Giêsu, Đấng bị giương cao trên thánh giá, và từ ngọn lửa bùng cháy nơi Trái Tim đầy lòng thương xót của Người sẽ tuôn đổ xuống trên tôi sức mạnh và nghị lực để tiếp tục chiến đấu.”

5. “Chúa Thánh Thần không nói với một linh hồn xao lãng và lắm lời. Ngài nói qua những gợi hứng nhẹ nhàng với linh hồn biết hồi tâm, với linh hồn biết giữ thinh lặng.”

6. “Linh hồn khiêm nhường không cậy dựa vào chính mình, nhưng đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa bảo vệ linh hồn khiêm nhường và cho họ được thông phần vào những điều thẳm sâu của Ngài, và linh hồn ấy sống trong niềm hạnh phúc khôn tả mà không ai có thể hiểu được.”

7. “Hãy có lòng tín thác lớn lao; Thiên Chúa luôn là Cha của chúng ta, ngay cả khi Ngài gửi đến cho chúng ta những thử thách.”

8. “Ai biết tha thứ thì tự chuẩn bị cho mình được Thiên Chúa ban nhiều ân sủng. Mỗi khi tôi nhìn lên thánh giá, tôi sẽ tha thứ hết lòng.”

9. “Đau khổ là kho tàng lớn nhất trên trần gian; nó thanh luyện linh hồn. Trong đau khổ, chúng ta học biết ai là người bạn đích thực của mình.”

10. “Thiên Chúa, Đấng là chính ánh sáng, ngự trong một tâm hồn trong sạch và khiêm nhường, mọi đau khổ và nghịch cảnh biểu lộ sự thánh thiện của linh hồn.”

Linh mục Giuse Phạm Hoài Vũ

Chuyển ngữ từ ewtnnews.com

Nguồn: hdgmvietnam.com/

05/04/2026

Tung hô vinh quang Chúa - Cung Nguyên
Thể hiện : Ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Hào Phú

Address

Ninh Bình

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ca đoàn hiệp nhất giáo xứ Hào Phú posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share