01/06/2026
GIÁO XỨ ĐOAN NỮ VÀ GIÁO XỨ AN LỘC HIỆP THÔNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ TRONG NGÀY BẾ MẠC THÁNG HOA
Chiều Chúa Nhật, ngày 31/05/2026, trong tâm tình tạ ơn và yêu mến Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, cộng đoàn Giáo xứ An Lộc hân hoan đón tiếp các đội hoa Giáo xứ Đoan Nữ về hiệp thông dâng hoa kính Đức Mẹ. Đây không chỉ là dịp để đoàn con của Mẹ cùng quy tụ bên nhau, dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng yêu mến, mà còn là nhịp cầu nối kết tình hiệp thông và huynh đệ giữa hai giáo xứ.
Vào lúc 16h30, Cha xứ Giu-se Vũ Đức Phán, M.F. chủ sự nghi thức khai mạc cuộc rước. Trong tiếng trống kèn vang rộn, đoàn rước tiến quanh khuôn viên nhà thờ với tâm tình trang nghiêm và sốt sắng.
Tiếp đó, các đội hoa của hai giáo xứ cùng đồng tiến dâng lên Mẹ những vãn hoa đầy tâm tình. Những sắc hoa tươi thắm hòa cùng lời kinh, tiếng hát như thay lời cộng đoàn bày tỏ lòng yêu mến và niềm cậy trông nơi Đức Mẹ.
Cao điểm là Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 17h30 do Cha xứ Giu-se Vũ Đức Phán, M.F. chủ sự. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, hiệp dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời phó dâng cuộc sống và hành trình đức tin dưới sự che chở từ mẫu của Mẹ Ma-ri-a.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Giu-se đã cùng cộng đoàn suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Khởi đi từ hình ảnh cuộc gặp gỡ và hiệp thông giữa hai Giáo xứ Đoan Nữ và An Lộc trong ngày bế mạc Tháng Hoa, ngài mời gọi cộng đoàn nhận ra vẻ đẹp của đời sống đức tin khi biết sống hiệp nhất, yêu thương và gắn kết trong cùng một gia đình Hội Thánh. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là trung tâm đức tin Ki-tô giáo, một mầu nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết của lý trí con người, nhưng được mời gọi để chiêm ngắm và sống. Thiên Chúa duy nhất nhưng hiệp thông trong Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – là mối dây yêu thương nối kết trong tình hiệp nhất trọn vẹn. Trước khi kết thúc bài giảng, cha cũng chia sẻ về niềm vui của Đức Mẹ. Hôm nay, chắc chắn Đức Mẹ rất vui, không chỉ vì những đóa hoa được dâng tiến, nhưng còn hơn thế nữa khi thấy con cái biết gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông, quý trọng và yêu thương nhau, cùng nhau tôn vinh Mẹ và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Đức Ma-ri-a là mẫu gương sống trọn vẹn mầu nhiệm hiệp thông: hiệp thông với Thiên Chúa, với Chúa Giê-su và với Hội Thánh.
Nguyện xin Chúa Ba Ngôi ban cho mỗi người chúng ta luôn biết sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương, để những gì được cử hành hôm nay không chỉ dừng lại trong phụng vụ, nhưng còn được tiếp nối trong đời sống đức tin hằng ngày.
Ngày bế mạc Tháng Hoa khép lại trong niềm vui và bình an. Những đóa hoa được dâng tiến hôm nay không chỉ là dấu ấn, mà còn là lời mời gọi mỗi tín hữu tiếp tục sống tâm tình yêu mến Chúa và Đức Mẹ trong đời thường, qua việc cầu nguyện, hy sinh và thực thi bác ái. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Ma-ri-a luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa cộng đoàn trên hành trình đức tin.
Xin quý cộng đoàn xem link ảnh đầy đủ ở dưới phần bình luận
𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑎́𝑜 𝑋𝑢̛́ 𝐴𝑛 𝐿𝑜̣̂𝑐