13/04/2026
THÁNH LỄ GIỚI TRẺ GIÁO XỨ HẰNG TUẦN
Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ thân mến!
Hôm nay, trong bầu khí thân tình của Thánh lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Giới Trẻ Giáo Xứ chúng ta cùng quy tụ nơi Thánh Đường để tạ ơn Chúa, lắng nghe Lời Ngài và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin giữa cuộc sống ngày nay.
Người trẻ chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách đố. Áp lực học tập, công việc, các mối quan hệ và cả những cám dỗ của xã hội hiện đại dễ khiến chúng ta mất phương hướng, thậm chí xa rời Chúa lúc nào không hay. Chính vì thế, Thánh lễ này là điểm hẹn quý giá để mỗi người dừng lại, nhìn lại chính mình và nối kết lại tương quan với Thiên Chúa.
Vì thế Chúa mời gọi mỗi người chúng ta sống một đời sống chân thành, biết yêu thương và phục vụ. Đức tin không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng cần được thể hiện bằng hành động cụ thể: biết quan tâm đến gia đình, sống trung thực trong học tập và công việc, biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa bạn bè xung quanh.
Là người trẻ Kitô hữu, chúng ta sống khác biệt – không phải để tách mình khỏi thế giới, nhưng để trở nên ánh sáng và muối men cho đời. Một nụ cười, một lời động viên, một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ tình yêu cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của người khác.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng đừng quên nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là điều gì xa vời, nhưng là cuộc trò chuyện thân tình giữa ta với Chúa mỗi ngày. Khi cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm được sự bình an, sức mạnh và định hướng đúng đắn cho cuộc đời mình.
Các bạn trẻ thân mến, Giáo xứ và Giáo hội rất cần sự nhiệt huyết, sáng tạo và dấn thân của các bạn. Hãy tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt, bác ái, và phục vụ, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và sống động.
Xin Chúa luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn mỗi người trẻ chúng ta trên hành trình đức tin. Xin Ngài giúp chúng ta biết sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình trong tình yêu và ân sủng của Ngài.