23/08/2024
Thư cám ơn!
Trọng kính Cha tuyên úy liên đoàn, Cha quản xứ Antôn.
Kính thưa quý Trưởng liên đoàn, hiệp đoàn, quý Hội Đồng Mục Vụ, quý trưởng, bố mẹ trợ tá, cùng cộng đoàn đang hiện diện nơi đây.
Hôm nay trong không khí vui mừng của thánh lễ quan thầy và ra mắt xứ đoàn PIO X , con xin được đại diện cho các anh chị huynh, dự, trưởng và hơn (114 em) em thiếu nhi của giáo xứ nói lên tâm tình tri ân và cảm tạ.
Lời đầu tiên, cho phép con gửi tới quý cha, quý trưởng cùng toàn thể cộng đoàn lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái trong Anh cả Giêsu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày đầu chập chững cho đến bây giờ, xứ đoàn chúng con đã nếm trải bao niềm vui cũng như nỗi buồn trong suốt hơn 5 năm qua. 5 năm không phải là một thời gian dài, cũng không quá ngắn nhưng đủ để đánh dấu cho sự phát triển và trưởng thành. Trong những năm qua, đó quả là một chặng đường hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho xứ đoàn . Hồng ân đó được ghi dấu đặc biệt qua thánh lễ này. Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã ban tặng cho chúng con. Chính bàn tay Thiên Chúa đã tiếp sức, động lực thúc đẩy chúng con hoàn thành mọi công việc của người huynh trưởng với một tinh thần như người Anh cả Giêsu.
Kính thưa cha quản xứ, cũng là cha tuyên úy xứ đoàn. Mặc dù cha phải bận tâm với rất nhiều công việc mục vụ của giáo xứ, nhưng với thao thức và mong muốn cho chúng con – là những hạt mầm tương lai của Giáo Hội, Giáo xứ được mỗi ngày thăng tiến hơn về mọi mặt, cha đã luôn lo lắng, quan tâm và dạy dỗ chúng con hiểu biết giáo lý và tạo mọi điều kiện cho chúng con học hỏi về phong trào TNTT, để hôm nay, chúng con được chính thức ra mắt xứ đoàn. Với biết bao tình cảm thương yêu đó, chúng con xin hết lòng tri ân và luôn ghi nhớ trong lòng. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành nâng đỡ Cha trong mọi bước đường cuộc sống cũng như ơn gọi.
Trọng kính cha tuyên úy và quý trưởng liên đoàn TNTT Giáo phận . Chúng con xin cảm ơn cha và quý trưởng về tất cả những ưu ái mà cha cũng như quý trưởng dành cho TNTT giáo xứ trơng thời gian qua, bằng việc hướng dẫn chúng con hiểu biết hơn về phong trào TNTT,cũng như đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Những ân tình này, chúng con xin Thiên Chúa ban phúc lành, tăng thêm lòng nhiệt thành cho cha và quý trưởng trên con đường mà Chúa và Giáo Hội đã giao phó .
Chúng con cũng xin cám ơn các bậc làm cha, làm mẹ đã dành thời gian, tạo điều kiện cho chúng con được học hỏi, sinh hoạt, phục vụ cùng anh chị em. Chúng con xin cảm ơn quý ân nhân cũng như những người đã hy sinh, đóng góp cho chúng con cách này hay cách khác. Nguyện xin Anh Cả Giêsu trả công cân xứng cho quý vị.
Chúng con cũng không quên cảm ơn các anh chị huynh trưởng trong Ban Điều Hành cũ của xứ Đoàn PIO X trong suốt thời gian qua đã không ngần ngại hy sinh để làm cho xứ đoàn được thăng tiến như ngày hôm nay. Chúng em không biết lấy gì để đền đáp công ơn đó. Chỉ biết nguyện cầu cùng Chúa trả công bội hậu trên quý trưởng.
Chúng em cũng không thể nào quên gửi lời cảm ơn đặc biệt tới 2 trưởng :
Gioan Baotixita : Phúc
Giuse: Thực
Đã không quản ngại mà thu xếp công việc của mình để dạy và đồng hành cùng chúng em trong suốt hơn một tháng . Chúng em cũng xin gửi lời xin lổi vì trong quá trình học, nhiều lúc chúng em cũng đã khiến 2 anh phải buồn lòng . Chúng em không biết lấy gì để đền đáp công ơn đó. Chỉ biết nguyện cầu cùng Chúa trả công bội hậu trên 2 trưởng.
Kính thưa quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, bây giờ, chúng con bước sang một chặng đường mới, với nhiều bài học hơn, nhiều dự định hơn song nhiều thử thách cũng đang chờ đợi chúng con. Chúng con sẽ tiếp tục cố gắng hy sinh, dấn thân phục vụ để giúp cho xứ đoàn ngày càng thăng tiến hơn. Chúng con xin hứa sẽ hiền lành, ngoan ngoãn, biết vâng lời hơn để hầu phụng sự Chúa và phục vụ mọi người trong khả năng của mình.
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Chúng con cũng xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ chúng con trong suốt chặng đường phía trước, nhất là chặng đường nuôi dưỡng và đào luyện đức tin.
Cuối cùng, nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của thánh quan thầy PIO X ban cho quý cha, quý trợ tá, cùng toàn thể cộng đoàn tràn đầy sức khỏe và bình an.
Chúng ta cùng nhau chúc mừng xứ đoàn và cầu nguyện cho xứ đoàn luôn mãi phát triển trong tình thần của Đức kitô
Tạ ơn Chúa - Cám ơn nhau - Chúc mừng Xứ Đoàn PIO X