Khu Di Tích Lịch Sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng Xã Nam Lợi

Khu Di Tích Lịch Sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng Xã Nam Lợi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Khu Di Tích Lịch Sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng Xã Nam Lợi, Thôn Duyên Hưng xã Nam Lợi huyện Nam Trực tỉnh Nam Định, Nam Truc.

Công tác chuẩn bị tuần lâm tứ Cửu cụ Giác Linh Thích Đàm Hưng
13/07/2025

Công tác chuẩn bị tuần lâm tứ Cửu cụ Giác Linh Thích Đàm Hưng

Công tác chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu của chùa Linh Quang Tự thôn Duyên Hưng sắp đc hoàn tất. Buổi lễ đc bắt đầu...
16/08/2024

Công tác chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu của chùa Linh Quang Tự thôn Duyên Hưng sắp đc hoàn tất. Buổi lễ đc bắt đầu vào hồi 7 h sáng ngày mai 14/7 âm lịch. Vậy thay mặt nhà chùa, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời cán bộ và nhân dân cùng tất cả các quý phật tử gần xa về dự đông đủ cho buổi lễ đc thêm phần long trọng người

Kính gửi: cán bộ và nhân dân làng Duyên Hưng cùng những người con xa quê và quý phật tử gần xa.Nhân dịp đại lê VU LAN B...
04/08/2024

Kính gửi: cán bộ và nhân dân làng Duyên Hưng cùng những người con xa quê và quý phật tử gần xa.
Nhân dịp đại lê VU LAN BÁO HIẾU chùa Linh Quang Tự làng Duyên Hưng chúng tôi. Xin trân trọng kính mời cán bộ và toàn thể nhân dân làng Duyên Hưng cũng như những người con xa quê của làng đang làm ăn sinh sống trên mọi miền tổ quốc cùng quý phật tử gần xa bớt chút thời gian vàng ngọc về tham dự buổi lễ VU LAN BÁO HIẾU.
Buổi đại lễ VU LAN BÁO HIẾU được nhà chùa tổ chức vào ngày 14/7 âm lịch (tức ngày 17/08/2024 , thứ bẩy).
Đại lễ vu lan là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của Tổ tiên, ông bà,cha mẹ.
Buổi lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm long trọng.với các nghi thức.tụng kinh cầu nguyện .Nhằm mang lại sự an lành và thanh tịnh trong tâm hồn mỗi người đến tham dự.
Sư Cụ Thích Đàm Hưng thay mặt cho nhà chùa kính mời quý phật tử cùng những người con xa quê về tham dự để cùng nhau góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và long trọng
Sự có mặt của các quý vị không chỉ thể hiện lòng hiếu kính mà còn gắn kết tình quê hương. Giúp tạo lên một không khí vui tươi ấm áp và đoàn kết.

Rất mong các quý vị sắp xếp thời gian vàng ngọc để về tham dự trong buổi đại lễ này. Cùng nhau dâng lên những nén hương thơm, những lời cầu nguyện chân thành nhất trong mùa Lễ Vu Lan Báo Hiếu này.

Xin trân trọng kính mời.

Thay mặt ban tổ chức
Trụ trì chùa

Sư Cụ Thích Đàm Hưng.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

*****


*** Ý nghĩa ngày lễ vu Lan báo hiếu ***


Lễ Vu Lan (ngày rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói). Vu Lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

Ngày nay, lễ Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tổ tiên. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, là cuộc lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc


Nguồn Gốc Lễ Vu Lan
Lễ hội Vu lan xuất phát từ sự tích Phật giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn. Theo kinh Vu Lan Bồn, Lễ Vu Lan phát xuất từ thời Đức Phật; Ngài đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận chính là Tôn giả Mục Kiền Liên - một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Đức Phật.
Kinh "Vu Lan Bồn" có ghi lại: ngày xưa, khi Bồ Tát Mục Kiền Liên tu thành chánh quả, tưởng nhớ mẫu thân, đã dùng tuệ nhãn kiếm tìm khắp nơi trong trời đất, liền thấy mẹ mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ rất khổ sở. Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho mẹ. Rất tiếc, bà Thanh Đề còn quá sân si và bởi ác nghiệp còn quá nặng nên khi bốc cơm đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa. Tôn giả Mục Kiền Liên không có cách nào cứu được mẹ nên Ngài liền quay về hỏi Đức Phật.

Đức Phật dạy rằng: "Dù ông có thần thông quảng đại như thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp nơi, sau 3 tháng an cư kiết hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hoá được nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi cảnh khổ".
Tôn giả Mục Kiền Liên làm theo lời Đức Phật, cung thỉnh chư Tăng, sắm sửa lễ cúng vào ngày 15/7 âm lịch.
Sau đó, mẹ của Ngài được giải thoát. Trong dịp này Đức Phật cũng dạy: Chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp) mà làm". Từ đó, ngày Lễ Vu Lan ra đời.


Ý Nghĩa Việc Thờ Cúng
Lễ Vu Lan trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân theo phong tục Á Đông. Theo tín ngưỡng dân gian, đây là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn cho các vong linh không nhà cửa, không nơi nương tựa, không có thân nhân trên dương thế; đây cũng là ngày mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội, thoát sanh. Vì thế, ngoài mâm cúng ông bà, tổ tiên trong nhà thì vào lễ Vu Lan mọi người còn cúng thêm mâm ngoài trời gọi là cúng chúng sinh dành cho những cô hồn, ma đói không nơi nương tựa.

Đối với Phật giáo, trong dịp lễ Vu lan, phật tử thường cầu siêu cho người đã khuất, làm phúc bố thí, phóng sinh để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng...



Ngoài ra, trong dịp lễ Vu Lan, khi đến chùa các phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng: màu đỏ tượng trưng cho người còn mẹ và màu trắng cho ai đã mất mẹ. Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, hiếu kính, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng sẽ thấy như một sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ, đồng thời giữ nền nếp gia phong, anh em hòa thuận.

Ngày nay, Đại lễ Vu Lan đã được hiểu với ý nghĩa rộng hơn: Kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người tri ân, đền ơn bốn nguồn ân đức, đó là: Tri ân và đền ơn cha mẹ sinh thành; thầy cô giáo những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người; tri ân các bậc tiền bối đã dựng xây đất nước, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh mang lại độc lập, chủ quyền thiêng liêng cho toàn đất nước và cuối cùng là tri ân chính đồng loại con người.

Trong thời đại ngày nay, tinh thần đạo hiếu cần được đề cao, biểu dương mạnh mẽ hơn để truyền thống đó luôn được bồi đắp, ngày càng trở thành sức mạnh văn hóa của dân tộc hôm nay và mãi mãi về sau.
theo dõi

Mọi thứ đã hoàn tất để đón chào Đại lễ Vu lan báo hiếu
29/08/2023

Mọi thứ đã hoàn tất để đón chào Đại lễ Vu lan báo hiếu

Công tác chuyển bị Mừng Đại lễ  vu lan báo hiếu khu di tích lịch sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng xã Nam Lợi
28/08/2023

Công tác chuyển bị Mừng Đại lễ vu lan báo hiếu khu di tích lịch sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng xã Nam Lợi

22/04/2023
Di Tích Đền - Chùa - Phủ Mẫu  Làng Duyên Hưng, xã Nam LợiVào khoảng thế kỷ thứ 17, các dòng họ Mai, Nguyễn, Trần, Vũ... ...
22/04/2023

Di Tích Đền - Chùa - Phủ Mẫu Làng Duyên Hưng, xã Nam Lợi

Vào khoảng thế kỷ thứ 17, các dòng họ Mai, Nguyễn, Trần, Vũ... đến mảnh đất Duyên Hưng để sinh cơ lập nghiệp, khi đó họ gặp phải rất nhiều tai ương, địch họa trong cuộc sống và lao động sản xuất. Vì vậy, các dòng họ và nhân dân làng Duyên Hưng đã sang đền Độc Bộ (thuộc xã Yên Nhân, huyện Ý Yên) làm lễ xin rước thần hiệu đức thánh Triệu Việt Vương về thờ với ý nghĩa tôn vinh tưởng nhớ vị vua có nhiều công lao đóng góp với đất nước và mong muốn vị thần phù hộ cho cuộc sống ấm no của nhân dân trong làng. Hiện tại đền có nhiều câu đối ghi lại việc thờ tự như sau:
Câu đối chữ Nôm:
“Cổng đền Phật đường cầu thỉnh đức từ bi cứu thế,
Lối vào điện Thánh nhớ ơn người hộ quốc an dân”.
Dịch nghĩa:
“Cổng đền Phật đường cầu thỉnh đức từ bi cứu thế,
Lối vào điện Thánh nhớ ơn người hộ quốc an dân”.
Câu đối chữ Hán:
“Độc Bộ hiển linh thiên cổ tại,
Duyên Hưng sùng tự vạn niên trường”
Dịch nghĩa:
“ Đất Độc Bộ linh thiêng nghìn năm còn mãi,
Đền Duyên Hưng thờ cúng muôn thuở dài lâu”
Công lao của đức Thánh Triệu Việt Vương đã được các triều đại phong kiến ghi nhận và ban tặng nhiều sắc phong. Hiện nay tại di tích còn lưu giữ.
Ngai và bài vị thờ đức thánh Triệu Việt Vương
được 6 đạo sắc phong cho Thánh Triệu Việt Vương, đạo sắc sớm nhất vào thời vua Thiệu Trị 6 (1846) có nội dung:
“Sắc chỉ Nam Định tỉnh, Nam Chân huyện, Duyên Hưng xã tòng tiền phụng sự Triệu Việt Vương miếu. Minh mệnh nhị thập nhất niên, trị ngã Thánh tổ Nhân Hoàng đế ngũ tuần đại khánh, tiết khâm phụng bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Tứ kim chi thiệu tiền du, truy sùng khánh điển, đặc chuẩn y cựu phụng sự, dụng thân kính ý”.
Khâm tai.
Thiệu Trị lục niên, lục nguyệt, thập lục nhật.
Dịch nghĩa:
“Sắc chỉ xã Duyên Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định theo trước phụng thờ miếu Triệu Việt Vương. Năm Minh Mệnh 21 (1840) gặp dịp Thánh tổ Nhân Hoàng đế ta mừng thọ 50 tuổi, đã ban tặng bảo chiếu, long trọng làm lễ tăng thưởng phẩm trật. Nay được kế tiếp cơ nghiệp tổ tông, khảo sát điển sách về những việc vui mừng, đặc biệt chuẩn cho phụng thờ thần như cũ, dùng để bày tỏ lòng kính cẩn”.
Kính thay.
Ngày 16 tháng 6, triều vua Thiệu Trị năm thứ 6 (1846)
Ngoài thờ Đức thánh Triệu Việt Vương, đền Duyên Hưng còn thờ 4 vị thần là: Cao Sơn, Đông Hải, Nam Hải và Mai Đô đại vương. Nhân dân thôn Duyên Hưng thờ tự các vị với mong muốn họ sẽ che chở bảo vệ dân thôn. Làm cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt và nhân khang vật thịnh. Hiện tại đền còn lưu giữ được 15 đạo sắc phong cho 4 vị, đạo sắc có niên đại sớm nhất là vào năm Thiệu Trị 6 ( 1846) và đạo sắc muộm nhất là vào năm Khải Định 9 (1924). Nội dung sắc phong triều vua Khải Định năm thứ 2 (1887) có nội dung:
Dịch nghĩa:
“Sắc thần thượng đẳng Cao Sơn linh thiêng phò giúp chính sự, mở rộng oai võ, đôn từ nhân hậu, mạnh mẽ lớn lao tài giỏi; thần thượng đẳng Đông Hải ban ơn trạch thấm nhuần, làm nhiều việc lợi; thần trung đẳng Nam Hải ban ơn trạch thấm nhuần, làm nhiều việc lợi tới khắp muôn dân. Đến nay giúp nước cứu dân, linh thiêng ứng nghiệm rõ rệt, đã từng ban cấp sắc phong để phụng thờ. Nay Trẫm được kế thừa mệnh lớn, tưởng nhớ sự sâu xa tốt đẹp của thần, nên phong tặng thêm là thần trung đẳng, thần thượng đẳng phò giúp nền chính trị thịnh trị. Vẫn chuẩn cho xã Duyên Hưng, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định phụng thờ thần như cũ, thần sẽ che chở, bảo vệ cho dân ta.
Kính thay.
Ngày mùng 1 tháng 7, triều vua Đồng Khánh năm thứ 2 (1887).
Đền, chùa, phủ Duyên Hưng được xây dựng trong một khuôn viên rộng 4.735 m2. Đền kiến trúc theo kiểu “tiền chữ nhất, hậu chữ đinh” gồm tiền đường 3 gian, trung đường 3 gian và cung cấm 4 gian xoay dọc. Tòa tiền đường có 5 gian, đây là công trình mới được xây dựng, chất liệu hoàn toàn bằng xi măng cốt thép, mái chảy đổ bê tông dán ngói nam. Tòa cung cấm thiết kế theo kiểu “tiền đao hậu đốc”, được xây dọc với tòa trung đường, chia thành 4 gian. Liên kết theo trục ngang gồm có 2 bộ vì. Bộ vì thứ nhất (vì mái đao) được tạo dựng bởi các cấu kiện: câu đầu, ván mê, trụ non, kẻ góc. Xà thượng, xà hạ và bẩy được liên kết với nhau theo trục ngang làm nhiệm vụ gánh đỡ mái đao. Nâng đỡ các cấu kiện này là hệ thống cột, gồm 2 cột cái và 2 cột quân. Mặt trên câu đầu là bức mê chạm khắc họa tiết “triện tàu lá dắt”, đỉnh ván mê đỡ thượng lương còn hai cạnh ván mê đỡ hoành mái. Bộ vì thứ hai chính là bức thuận ngăn cách giữa 3 gian trong với gian ngoài cùng của cung cấm. Bộ vì này được gia công theo kiểu “tứ hàng chân” tạo thành 3 khoang cửa. Chính giữa vách thuận nơi tiếp giáp nóc mái là bộ vì kiểu “câu đầu ván mê”, nối giữa 2 cột cái và cột quân là câu đầu, phía trên câu đầu là bức mê được chạm khắc kênh b**g họa tiết “hổ phù ngậm chữ thọ”, phía dưới câu đầu là bức đại tự nhấn nổi 3 chữ Hán “Tối linh từ”, có nghĩa là: Ngôi đền thờ vị thần linh thiêng, hai khoang cửa bên mỗi khoang chạm nổi đề tài “tứ linh”, “tứ quý” đan xen còn có hoa văn sóng nước... Liên kết theo trục dọc có hai bộ vì kết cấu giống nhau, theo kiểu “xà đinh, trốn cột, trụ non, chồng rường, bẩy tiền”. Để tăng thêm giá trị nghệ thuật cho công trình các nghệ nhân đã chạm khắc nhiều đề tài đa dạng và phong phú như: “rồng chầu mặt trời, tứ linh, tứ quý, hình rồng với đầu vươn cao như đang bay lên và các họa tiết hoa lá cách điệu” tất cả được sơn son thếp vàng lộng lẫy.

Chùa Duyên Hưng là công trình mới được phục dựng, nên hoàn toàn làm bằng chất liệu bê tông cốt thép. Chùa được xây dựng theo kiểu chữ “đinh” gồm: bái đường 5 gian, mái đổ bê tông cốt thép trên dán ngói nam. Tòa tam bảo làm giao mái với tòa bái đường gồm 3 gian, được xây quay dọc thiết kế theo kiểu mái vòm.
Phủ Duyên Hưng là công trình mới được phục dựng, nhưng làm hoàn toàn bằng gỗ lim với bố cục mặt bằng kiểu chữ “đinh” gồm 2 tòa: tiền đường và cung cấm.

Hàng năm, tại di tích diễn ra nhiều ngày lễ, ngày giỗ liên quan đến những nhân vật lịch sử thờ tại di tích và các sự kiện của làng, xã. Trong số những kỳ lễ đó, quan trọng nhất là lễ tưởng niệm ngày mất của Đức thánh Triệu Việt Vương được nhân dân cử hành trọng thể từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 âm lịch.
Đúng ngày chính kỵ 14 tháng 8, dân làng cùng các dòng họ trong thôn tổ chức lễ rước kiệu quanh làng. Đi đầu đám rước là người rước cờ hội tiếp theo là hai hàng cờ ngũ sắc, tiếp đến là chiêng, trống, bát biểu và phường bát âm. Sau hai hàng bát biểu là kiệu hương án, bình trầm khói hương nghi ngút rồi đến kiệu Đức thánh. Gồm 16 người khiêng, đi sau kiệu là các vị chức sắc, dân làng cùng khách thập phương tham dự. Hành trình của đám rước bắt đầu đi từ nhà truyền thống của thôn đi qua các xóm về đền. Đoàn rước kéo dài với không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động.
Ngoài các nghi lễ thiêng liêng, trong lễ hội còn diễn ra các sinh hoạt văn hoá và các trò chơi dân gian đặc sắc như: đu quay, tổ tôm điếm, đấu vật, tổ chức văn nghệ... với không khí đông vui, náo nhiệt.
Đền, chùa, phủ Duyên Hưng là một tổng thể di tích có giá trị lịch sử. Đây là nơi nhân dân tri ân công đức to lớn của đức thánh Triệu Việt Vương với quê hương đất nước. Triệu Quang Phục là một võ tướng của triều Tiền Lý đã đứng lên đánh tan quân xâm lược nhà Lương, giành lại độc lập cho dân tộc, tiến vào thành Long Biên xưng hiệu là Triệu Việt Vương
Đền, chùa, phủ Duyên Hưng mặc dù đã trải qua thời gian cùng sự bào mòn của thiên nhiên nhưng vẫn bảo lưu được phong cách kiến trúc gỗ khá hoàn chỉnh, mang đậm phong cách cổ truyền dân tộc. Tại đây còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị như: Tượng thờ, câu đối, đại tự, kiệu, sắc phong... Với những giá trị tiêu biểu về Lịch sử và Văn hóa đền - chùa - phủ thôn Duyên Hưng được UBND tỉnh xếp hạng di tích Lịch sử và Văn hóa năm 2009.

Không khí Tết nguyên đán 2023
12/01/2023

Không khí Tết nguyên đán 2023

Address

Thôn Duyên Hưng Xã Nam Lợi Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định
Nam Truc

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Khu Di Tích Lịch Sử Đình Chùa Thôn Duyên Hưng Xã Nam Lợi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share