07/11/2024
Thí sinh: Trương Trung Tín
Năm sinh: 2007
Hội Thánh Tin Lành Nhơn Phú
Mã số: 031
"[Màn hình hay trang giấy]
Điện thoại thông minh chẳng còn xa lạ gì nữa, thế kỷ 21 rồi chắc hẳn ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại, lợi ích thì chẳng phải bàn, quá nhiều cái tiện luôn ha? Ta có thể tới nhà thờ mà chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể có cả Kinh Thánh và Thánh Ca, không phải mang vác gì nặng trong balo của mình. Cuộc sống hiện đại mà nhỉ? Mình phải đơn giản hóa và làm những thứ tiện lợi nhất chứ. Nhưng liệu những điều đó có thật sự đẹp lòng Đức Chúa Trời, khi mà đang học Kinh Thánh và thờ phượng lại có tin nhắn, cuộc gọi,... gây đứt đoạn những giờ phút ít ỏi mình bên Chúa? Điện thoại chẳng hề xấu nhưng nó vô tình là rào cản, cám dỗ, ta cần phải biết sử dụng đúng cách, đừng để thời gian bạn đến với Chúa lại bị xao nhãng và ngắt đoạn như vậy.
Là một Cơ Đốc Nhân, quyển Kinh Thánh hay Thánh Ca luôn là hành trang cần thiết khi ta vào nhà Cha, hẳn là ai cũng được trang bị riêng cho mình từ khi còn bé. Tuy nhiên, để nói về độ tiện lợi thì Kinh Thánh và Thánh Ca bằng giấy chắc chắn không thể so với điện thoại rồi nhỉ? Nào là chữ nhỏ, nặng nề, chẳng lật được nhanh trong mỗi lần đố Kinh Thánh khi không thuộc mục lục,... nhưng đối với bản thân mình là một thanh thiếu niên trẻ, sức khỏe tràn trề, thì mình thấy mang theo và sử dụng Kinh Thánh và Thánh Ca giấy luôn là ưu tiên, giúp mình tập trung hơn trong giờ đọc và học hỏi Lời Chúa, highlight những câu gốc làm cho cuốn Kinh Thánh mình được sặc sỡ hơn,... và trên hết là sẽ không bị điều gì bên ngoài làm cám dỗ, ngăn cản bản thân đến với Chúa.
“Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không < phải làm cho người ta,vì biết rằng anh em sẽ nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng.Anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa.” Cô-lô-se 3:23-24
“Online hay offline” bạn sẽ chọn cái nào?”
-