Ban Thanh Thiếu Nhi HTTL Lagi

Ban Thanh Thiếu Nhi HTTL Lagi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ban Thanh Thiếu Nhi HTTL Lagi, Religious organisation, Lagi.

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]🥳 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 09.05.2021:1️⃣ HỌC TRƯỜNG CHÚA N...
08/05/2021

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]
🥳 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 09.05.2021:
1️⃣ HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
📝 Bài 53: DỊ TƯỢNG CỦA TIÊN TRI HA-BA-CÚC
⏰ Thời gian: 7h15
2️⃣ Chúng ta sẽ DỰ PHẦN HÁT LỄ trong CT Thờ phượng vào sáng Chúa Nhật: (NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ)
🥼 Đồng phục: Áo sơ-mi trắng + quần dài
3️⃣ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THANH THIẾU NHI
🔖 Chủ đề: Học Kinh Thánh
👩🏻 Hướng dẫn CT: Thủ quỹ (Huyền)
💁‍♂️ Phụ trách học KT: Chấp sự Nhựt
💬 Câu gốc: Ma-la-chi 3:10
“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
📖 Đố KT: Kim Tuyên
🗣 5 phút Đức tin: Thảo Anh
⏰ Thời gian: 14h30
🤗 Ao ước các bạn sẽ cùng nhau tham gia đông đủ và cũng thêm lời cầu thay cho chương trình thờ phượng Chúa ngày mai nữa nhé!
♥️ Chúc các bạn một buổi tối phước lành và ngủ ngon nhé!
💕Muốn thật hết lòng!

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]BÀN TAY LẠ LÙNG CỦA CHÚAKinh Thánh:  Thi Thiên 31:1-8📖 “Con phó thác tâm linh con vào tay Chúa;...
06/05/2021

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]
BÀN TAY LẠ LÙNG CỦA CHÚA
Kinh Thánh: Thi Thiên 31:1-8
📖 “Con phó thác tâm linh con vào tay Chúa; Lạy Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc con.” (Thi Thiên 31:5)
📝 Hai mươi phút trước khi chuyến bay từ New York hạ cánh xuống San Antonio, kế hoạch bay phải thay đổi khi sự yên tĩnh nhường chỗ cho hỗn loạn. Một động cơ máy bay bị hư, mảnh vụn của động cơ đó đâm vào ô cửa sổ khiến áp suất trong khoang máy bay bị giảm. Thật buồn vì đã có vài hành khách bị thương và một người tử vong. Nếu phi công trong buồng lái không bình tĩnh để xử lý tình huống – nếu phi công đó không được huấn luyện giống như phi công chiến đấu trong Hải quân – thì mọi thứ có thể đã trở thành thảm kịch nặng nề hơn nữa. Dòng tít trên tờ báo địa phương ghi rằng: “Trong Bàn Tay Lạ Lùng.”
👉 Trong Thi Thiên 31, Đa-vít đã bày tỏ rằng ông biết bàn tay chăm sóc lạ lùng của Chúa. Đó là lý do ông có thể dạn dĩ nói rằng: “Con phó thác tâm linh con vào tay Chúa” (c.5). Đa-vít tin rằng Chúa là Đấng đáng để ông phó thác mình ngay cả khi cuộc đời nhiều gian truân. Bởi vì Đa-vít bị kẻ thù rượt đuổi, nên cuộc sống thật khó khăn đối với ông. Dầu bị tấn công, nhưng ông vẫn luôn có niềm hy vọng. Giữa lúc phiền não, Đa-vít vẫn có thể thở nhẹ nhõm và vui mừng bởi vì ông tin cậy nơi Đấng thành tín và đầy lòng yêu thương (c.5-7).
Có lẽ bạn thấy cuộc sống mình gặp thử thách từ mọi phía, và thật khó để thấy điều gì đang ở phía trước. Giữa lúc hoang mang, bối rối và hỗn độn thì vẫn còn có một điều vô cùng chắc chắn: chúng ta luôn được an toàn trong sự gìn giữ của Chúa.
🤔 Bạn đã giao phó cuộc đời mình - cả trên đất và trong cõi đời đời - cho Chúa chưa? Bạn đang bày tỏ lòng tin cậy Chúa trong thuận cảnh và nghịch cảnh như thế nào?
💌 Lạy Cha, xin giúp con được khích lệ khi biết rằng Chúa Jêsus đã cầu nguyện bằng Thi Thiên 31:5 khi Ngài ở trên thập tự giá. Giữa lúc đau đớn và khổ nạn, Ngài đã phó thác sự sống mình vào trong tay Cha.

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]VƯỢT QUA DÒNG NƯỚCKinh Thánh:  Ê-sai 43:1–7 📖 “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng.” (...
23/04/2021

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]
VƯỢT QUA DÒNG NƯỚC
Kinh Thánh: Ê-sai 43:1–7
📖 “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng.” (Ê-sai 43:2)
📝 Bộ phim Tuyên Ngôn Tự Do Của Jones kể về nhân vật Newton Knight trong giai đoạn Nội Chiến Mỹ và một số kẻ đào ngũ của quân đội liên minh miền Nam cùng những nô lệ đã giúp đỡ cho Quân đội miền Bắc, rồi chống lại các chủ nô sau chiến tranh. Dù nhiều người phong Knight là anh hùng, nhưng đầu tiên phải kể đến hai nô lệ đã cứu mạng anh lúc anh đào ngũ. Họ khiêng Knight vào sâu trong vùng đầm lầy hẻo lánh và chăm sóc vết thương ở chân mà anh gặp phải khi chạy trốn lực lượng miền Nam. Nếu bị bỏ rơi, anh chắc hẳn đã chết rồi.
👉Dân Giu-đa bị thương tích và tuyệt vọng, họ đang đối mặt với kẻ thù và cảm thấy bế tắc. Dân Y-sơ-ra-ên đã bị quân A-si-ri bắt đi, và Ê-sai đã nói tiên tri rằng một ngày kia, dân Giu-đa cũng sẽ bị kẻ thù là Ba-by-lôn đánh bại. Dân Giu-đa cần một Đấng vùa giúp, giải cứu và không lìa bỏ họ. Hãy tưởng tượng, niềm hy vọng trào dâng khi họ nghe lời đảm bảo của Chúa: “Đừng sợ, vì Ta ở với con” (Ês. 43:5). Dù đối mặt với tai họa hay nan đề nào, họ sẽ chịu được, Ngài sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ “vượt qua các dòng nước” cùng với họ, đưa họ đến nơi an toàn (c.2). Ngài sẽ “bước qua lửa” cùng với họ, giúp họ vượt qua ngọn lửa thiêu đốt (c.2).
Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa hứa ở cùng con dân Ngài, chăm sóc, hướng dẫn và không bao giờ lìa bỏ chúng ta – dù khi sống hay khi chết. Ngay cả khi bạn thấy mình ở trong hoàn cảnh khó khăn thì Chúa vẫn ở cùng bạn. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua các dòng nước.
🤔 Bạn đang đối mặt với những dòng nước sâu nào? Lời hứa Chúa sẽ vượt qua cùng với bạn giúp lòng bạn thêm vững vàng thế nào trong ngày hôm nay?
💌 Lạy Chúa, con không biết làm thế nào để vượt qua những dòng nước sâu. Cảm tạ Ngài đã hứa ở cùng con và đem con qua!

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]🥳 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 11.04.2021:1️⃣ HỌC TRƯỜNG CHÚA N...
10/04/2021

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]
🥳 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 11.04.2021:
1️⃣ HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
🔖 Bài 49: Số Phận Của Ni-ni-ve Được Công Bố
⏰ Thời gian: 7h15

2️⃣ CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THANH THIẾU NHI
💌 Chiều mai CN.11.04 Ban Thanh Thiếu Nhi sẽ nhóm lại bình thường nhé!
⏰ Thời gian: 14h30

🤗Ao ước các bạn sẽ cùng nhau tham gia đông đủ và cũng thêm lời cầu thay cho chương trình thờ phượng Chúa ngày mai nữa nhé!
♥️ Chúc các bạn một buổi tối phước lành, ngủ ngon và hẹn gặp các bạn vào ngày mai!
💕Muốn thật hết lòng!

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNGKinh Thánh: Giăng 14:1–7📖"Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm s...
08/04/2021

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]
BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG
Kinh Thánh: Giăng 14:1–7
📖"Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?" (Giăng 14:5)

📝Hoàng hôn buông xuống khi tôi bước theo Li Bao trên những bậc đá men theo sườn núi ở miền trung Trung Hoa. Tôi chưa từng đi trên con đường này, và tôi không thể nhìn thấy bước tiếp theo hay đồi dốc thế nào ở phía bên trái. Tôi nuốt nước bọt và bám sát vào Li. Tôi không biết mình đang đi đâu và sẽ đi trong bao lâu, nhưng tôi tin tưởng bạn mình.
Tôi có cùng tâm trạng như Thô-ma, vị môn đồ dường như luôn cần sự bảo đảm. Chúa Jêsus nói với các môn đồ rằng Ngài phải đi để chuẩn bị cho họ một chỗ và họ biết Ngài “đi đâu, và biết đường đi nữa” (Gi.14:4). Thô-ma đã hỏi một câu hợp lý: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được?” (c.5).
Chúa Jêsus không dập tắt mối nghi ngờ của Thô-ma bằng cách giải thích nơi Ngài sẽ đưa họ đi. Ngài chỉ đảm bảo với môn đồ rằng Ngài chính là con đường đến đó. Và như vậy là đủ.

👉Chúng ta cũng có nhiều thắc mắc về tương lai. Không ai trong chúng ta biết có điều gì ở phía trước. Cuộc sống đầy những khúc quanh mà chúng ta không lường trước được. Không sao cả. Chỉ cần biết Chúa Jêsus là “đường đi, chân lý và sự sống” (c.6), như thế là đủ.
Chúa Jêsus biết điều gì sẽ đến. Ngài chỉ muốn chúng ta bước đi gần bên Ngài.
📌Nỗi sợ lớn nhất của bạn về tương lai là gì? Vì sao chỉ cần theo Chúa Jêsus bước vào tương lai đó là đủ?
💌"Thưa Cha, xin giúp chúng con thấy rằng hành trình là đích đến, và chính Chúa Jêsus, Con Ngài là con đường."

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]🔔 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 04.04.2021: “CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ ...
03/04/2021

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]
🔔 Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 04.04.2021: “CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM CHÚA PHỤC SINH”
Chủ đề: Chúa Sống Vì Tôi
1️⃣ Chúng ta sẽ dự phần hát lễ trong CT Phục Sinh:
🥁 Bài hát: TIẾNG HÁT PHỤC SINH (TC 593)
🥼 Đồng phục: Áo lễ
2️⃣ Chiều mai CN.04.04 Ban Thanh Thiếu Nhi sẽ tạm nghỉ nhóm lại.
🤗Ao ước các bạn sẽ cùng nhau góp phần đông đủ trong dịp hát lễ Phục Sinh ngày mai nhé. Và các bạn cũng thêm lời cầu thay cho chương trình luôn nhé!
💕Muốn thật hết lòng!

[THÔNG TIN CẦU THAY]Cụ bà MAI THỊ DẨU, bà ngoại của bạn Nhật Trường đã về Nước Chúa lúc 4h sáng ngày qua 01...
02/04/2021

[THÔNG TIN CẦU THAY]

Cụ bà MAI THỊ DẨU, bà ngoại của bạn Nhật Trường đã về Nước Chúa lúc 4h sáng ngày qua 01.04.2021.

Thông tin Tang Lễ:
- LỄ NHẬP QUAN lúc 14h ngày 01.04.2021
- LỄ DI QUAN lúc 15h ngày 02.04.2021

Nguyện xin Chúa Thánh Linh an ủi và thăm viếng gia đình trong lúc tạm chia xa người thân yêu. Xin Chúa cũng ban sự bình an cho Trường và gia đình để tiếp tục tin cậy Chúa trong hành trình bước đi với Ngài.

Để bày tỏ sự quan tâm, Ban Thanh Thiếu Nhi chúng ta cùng thêm lời cầu thay, hỏi thăm và an ủi bạn Trường nhé.

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]✌️Xin Chào hết thảy tất cả các bạn Thanh Thiếu Nhi Lagi yêu quý!📢Thân gửi đến các bạn ...
27/03/2021

[BTTN LAGI - THÔNG BÁO]

✌️Xin Chào hết thảy tất cả các bạn Thanh Thiếu Nhi Lagi yêu quý!
📢Thân gửi đến các bạn thông báo của BTTN vào Chúa Nhật ngày mai 28.03.2021:

📍1/ Sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra TCN vào lúc 7h15, các bạn mình nhớ tham gia kiểm tra đông đủ nhé❤️
👍Các bạn đã ôn bài hết chưa nè!
📝Nội dung Kiểm tra TCN:
- Từ bài 40-48
- Thi Trắc Nghiệm
Ao ước hết thảy các bạn thanh thiếu nhi chúng ta ngày mai cùng tham gia làm bài Kiểm tra để cùng nhau khích lệ tinh thần học Kinh Thánh nhé.

📍2/ Chiều mai CN.28.03 Ban Thanh Thiếu Nhi sẽ tạm nghỉ nhóm lại, thay vào đó Hội Thánh sẽ có chương trình TỔNG DỢT THƯƠNG KHÓ-PHỤC SINH vào lúc 14h:
👉Các bạn nhớ tham gia đông đủ để góp phần trong sự Tôn vinh Chúa nhé.
👉Sự có mặt của các bạn là điều quan trọng và cần thiết nhất đấy.

🥰Xin Ngài gia ân, thêm sức mới trên tất cả các bạn
Muốn thật hết lòng!

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]CHÚA THẤU HIỂUKinh Thánh: Thi Thiên 147:1-11📖“Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn;...
25/03/2021

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]
CHÚA THẤU HIỂU
Kinh Thánh: Thi Thiên 147:1-11
📖“Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận.” (Thi Thiên 147:5)

📝 Sau lần chuyển nhà gần đây, Ryan, đứa con trai bảy tuổi của Mabel đã quấy khóc khi chuẩn bị dự trại hè ở trường mới. Mabel khích lệ con, trấn an con rằng mình hiểu sự thay đổi khó khăn ra sao. Nhưng vào một buổi sáng, Ryan dường như khó chịu thái quá. Mabel trìu mến hỏi: “Điều gì làm con khó chịu vậy, con trai?”
Ryan nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhún vai nói: “Con không biết nữa, mẹ à. Chỉ là con có quá nhiều cảm xúc”.
Lòng Mabel đau nhói khi cô an ủi con. Mong muốn tìm cách giúp con, cô chia sẻ rằng việc chuyển nhà cũng rất khó khăn đối với mình. Cô đảm bảo với Ryan rằng Chúa sẽ luôn ở gần, và Ngài biết hết mọi chuyện, ngay cả khi họ không thể hiểu hay diễn tả sự thất vọng thành lời. Cô nói: “Chúng ta hãy đến thăm các bạn của con trước khi năm học bắt đầu”. Họ lên kế hoạch, biết ơn Chúa vì Ngài luôn thấu hiểu ngay cả khi con cái Ngài có “quá nhiều cảm xúc”.

👉 Tác giả Thi Thiên 147 đã kinh nghiệm những cảm xúc dâng trào trong suốt hành trình đức tin của mình và nhận ra lợi ích của việc tôn vinh Đấng Tạo Hóa toàn tri và là Đấng Bảo Tồn tất cả chúng ta, Đấng Chữa Lành mọi vết thương thể xác và tinh thần (c.1-6). Tác giả ca ngợi Chúa vì cách Ngài chu cấp và “hài lòng về những người kính sợ Ngài, những ai đặt hi vọng nơi lòng nhân từ của Ngài” (c.11).
Khi phải vật lộn để hiểu những cảm xúc không ngừng thay đổi của mình, chúng ta không cần cảm thấy cô đơn hay nản lòng. Chúng ta hãy yên nghỉ trong tình yêu vô điều kiện và sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời không hề thay đổi.

📌Việc biết rằng Chúa thấu hiểu những nhu cầu sâu kín nhất của bạn giúp bạn tin cậy Ngài khi đối mặt với cảm xúc của mình thế nào? Loại cảm xúc nào mà bạn thấy khó đặt vào bàn tay mạnh sức và nhân từ của Chúa nhất?
💌 Lạy Chúa Toàn Năng, cảm tạ Ngài đã thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu thể xác và tình cảm của con.

🥳 Thân gửi các bạn THÔNG BÁO Chúa Nhật 21.03 ngày mai:💒 HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT🔖 Câu gốc: Mi-chê 7:7🔖 Thời gian: 7h15, Chúa...
20/03/2021

🥳 Thân gửi các bạn THÔNG BÁO Chúa Nhật 21.03 ngày mai:

💒 HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
🔖 Câu gốc: Mi-chê 7:7
🔖 Thời gian: 7h15, Chúa nhật, 21.03.2021

💒 CHƯƠNG TRÌNH NHÓM THANH THIẾU NHI
🔖 Chủ đề: Xây dựng Hội Thánh
🔖 Phụ trách: Ban Điều Hành
🔖 HDCT: Phó ban
🔖 Đố Kinh Thánh: Uỷ viên
🔖 Trả câu gốc cũ: Ga-la-ti 3:22
“Nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ mà được ban cho những kẻ tin.”
🔖 Thời gian: 14h30, Chúa nhật, 21.03.2021

♥️ Chúc các bạn ngày cuối tuần phước lành và hẹn gặp các bạn vào ngày mai, Chúa Nhật 21.03 nhé ♥️

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]CHIẾC VÒ NỨT📖“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ ...
18/03/2021

[MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN]
CHIẾC VÒ NỨT
📖“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (I Cô-rinh-tô 12:4-6)
✏️Có một người gánh nước thuê ở Ấn Độ nọ, mỗi ngày anh gánh nuớc từ suối về với hai chiếc vò nặng trĩu trên đôi vai. Một trong hai chiếc vò chẳng may bị nứt, trong khi chiếc bên kia thì nguyên vẹn. Vì thế, sau khi gánh một đoạn đường dài từ suối về, chiếc vò nứt chỉ còn chứa một nửa lượng nuớc trong khi chiếc bên kia thì vẫn đầy tràn.
Trong suốt hai năm dài, thay vì hai vò nước đầy, mỗi ngày anh chỉ đem về nhà chủ mình được một vò rưỡi nước mà thôi. Chiếc vò nguyên vẹn rất tự hào về những gì mà nó làm được, nó cảm thấy nó đã làm trọn trách nhiệm mà người ta tạo ra nó. Còn chiếc vò bị nứt lại cảm thấy xấu hổ về điều khiếm khuyết của mình. Nó cảm thấy đau khổ vì mình chỉ có thể hoàn thành được một nửa trách nhiệm của mình mà thôi.
Sau hai năm dài, chiếc vò nứt tự dằn vặt và xấu hổ vì nghĩ mình thất bại, chẳng thể làm trọn việc của mình. Vào một ngày nọ, bên dòng suối, nó buồn bã nói với người gánh nước, "Tôi cảm thấy xấu hổ về chính mình và muốn nói lời xin lỗi với ông."
"Tại sao vậy?" Người gánh nước hỏi, "anh cảm thấy xấu hổ về việc gì?"
"Trong suốt hai năm qua, tôi chỉ có thể đem về nhà được một nửa vò nước... Nước đã bị rò rỉ ra từ vết nứt trên người tôi suốt trên đường trở về nhà ông chủ của anh. Bởi vì khiếm khuyết của tôi, mà anh phải chịu vất vả, và anh đã không nhận được công giá xứng đáng cho công sức mà anh đã bỏ ra," chiếc vò nứt trả lời.
Người gánh nước cảm thấy thương hại cho chiếc vò cũ kỹ, nứt nẻ này. Anh ta nói, "Không sao, hôm nay trên đường mình trở về nhà ông chủ của tôi, tôi muốn anh chú ý đến những bông hoa xinh đẹp mọc bên đường."
Và quả thật, Khi leo lên những dốc đồi, chiếc vò nứt chú ý thấy những ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi lên những bông hoa rực rỡ bên đường, và nó lấy làm thích thú. Nhưng rồi khi về gần đến nhà, chiếc vò nứt lại tiếp tục buồn bã vì nó nhớ ra mình đã làm rò rỉ hết một nửa vò nước như mọi khi. Thế là nó lại nói lời xin lỗi với người gánh nước về điều này.
Người gánh nước trả lời, "Anh có chú ý thấy rằng có những bông hoa xinh đẹp kia chỉ mọc ở phía của anh không? Bên kia đường thì chẳng có hoa mọc? Đó là vì tôi luôn biết cái khiếm khuyết của anh và tôi đã tận dụng điều đó. Tôi đã trồng những hạt giống hoa trên con đường bên phía anh đi qua. Mỗi ngày khi chúng ta quay trở về nhà từ dòng suối, anh đã tưới nước lên những cây hoa ấy. Và sau hai năm, bây giờ tôi có thể hái những bông hoa xinh đẹp đem về trang trí cho chiếc bàn của ông chủ tôi. Nếu như anh không có vết nứt đó thì ông chủ tôi sẽ không có những bông hoa xinh đẹp này để trang hoàng và làm đẹp cho ngôi nhà của mình.
📌Suy gẫm:
Mỗi chúng ta đều có những khiếm khuyết. Tất cả chúng ta đều là những chiếc vò nứt. Nhưng trước mắt Chúa, không có đều gì là vô ích cả. Khi bạn được Chúa kêu gọi làm công việc Ngài, đừng bao giờ e ngại vì nghĩ mình bất tài hay mình có nhiều khuyết điểm.
Hãy tập chấp nhận những khiếm khuyết mình có và bằng lòng cho Chúa sử dụng đời sống chúng ta theo ý Ngài, Chúa sẽ làm cho nó trở nên có ích trong nhà của Ngài. Hãy mạnh dạn bước đi để kinh nghiệm được rằng những yếu đuối của chúng ta sẽ trở nên những mạnh mẽ trong tay Thiên Chúa.
💌Bạn đã sẵn sàng giao cuộc đời của mình cho Ngài sử dụng chưa?

🥳 Thân gửi các bạn THÔNG BÁO Chúa Nhật 14.03 ngày mai:💒 HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT🔖 Câu gốc: Thi Thiên 103:2🔖 Thời gian: 7h15,...
13/03/2021

🥳 Thân gửi các bạn THÔNG BÁO Chúa Nhật 14.03 ngày mai:

💒 HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT
🔖 Câu gốc: Thi Thiên 103:2
🔖 Thời gian: 7h15, Chúa nhật, 14.03.2021

💒 CHƯƠNG TRÌNH NHÓM THANH THIẾU NHI
🔖 Chủ đề: Phó thác cho Chúa
🔖 Phụ trách học KT: Anh C.s Đỗ Thiện Tuyển
🔖 HDCT: BĐH phân công
🔖 Đố Kinh Thánh: Trưởng ban
🔖 Trả câu gốc cũ: Thi Thiên 37:5
“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.”
🔖 Thời gian: 14h30, Chúa nhật, 14.03.2021

♥️ Chúc các bạn ngày cuối tuần phước lành và hẹn gặp các bạn vào ngày mai, Chúa Nhật 14.03.2021 nhé ♥️

Address

Lagi

Opening Hours

14:30 - 16:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ban Thanh Thiếu Nhi HTTL Lagi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share