03/12/2025
ĐÔI LỜI GỬI ĐẾN HUYNH TRƯỞNG📩
❤️🔥 - Viết cho chính mình và gửi bạn - 💝
🙋Quý trưởng thân mến !
Thực tế hiện tại, nhiều bạn chưa hiểu được thực sự chiếc khăn mình mang trên vai có ý nghĩa gì và trách nhiệm,... như thế nào.
👋Chiếc khăn trên vai chúng ta không phải để cho đẹp, đừng để chiếc khăn trở thành… một mảnh vải vô nghĩa. Đừng đeo lên rồi bỏ mặc bổn phận. Đừng hứa rồi để đó. Đừng lãnh đạo bằng miệng, mà hãy lãnh đạo bằng chính đời sống của mình.
📌Nó là dấu chỉ của lời Tuyên hứa chúng ta đã tuyên trước bàn thờ Chúa, trước Linh mục Tuyên Úy và toàn thể cộng đoàn.
🤷Nó là bằng chứng rằng: tôi chấp nhận sống trách nhiệm, tôi chấp nhận dẫn đường, tôi chấp nhận hy sinh.
🤦Vậy mà… đôi khi chúng ta đã quên.
Quên rằng các em thiếu nhi đang nhìn vào chúng ta từng phút.
Quên rằng sân nhà xứ không thể thiếu người dẫn dắt.
Và nhất là… quên rằng khăn quàng không chấp nhận sự hời hợt.
❤️🔥Anh chị em ơi..., ở Xứ Đoàn/Giáo Xứ thân yêu đó của chúng ta, chúng ta không mang khăn cho vui.
Chúng ta mang khăn để làm gương.
Chúng ta mang khăn để giữ lửa cho nhau.
Và chúng ta mang khăn để cùng nhau xây dựng một xứ đoàn sống động, đúng tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể.
💔Nói thật: đã là Huynh Trưởng mà đi trễ, vắng mặt, thiếu trách nhiệm… thì chiếc khăn kia đang mất giá trị trên vai chúng ta.
Một người Huynh Trưởng chỉ mạnh khi dám đứng vào vị trí của mình, khi dám đặt phong trào và các em lên trước tiện nghi cá nhân.
💒Ngôi Thánh Đường đó, bao năm qua, được lớn lên nhờ biết bao anh chị đã hy sinh, đã đổ mồ hôi, đã giữ cho nền Giáo lý, cho phong trào tồn tại và đang dần phát triển.
Giờ đến lượt chúng ta.
🙅Không thể để thế hệ của mình làm yếu đi điều mà người khác đã xây dựng bằng cả trái tim.
🔴Hôm nay, tôi xin quý trưởng nhìn thẳng vào chiếc khăn mình đang đeo và tự hỏi:
– Tôi có thật sự sống đúng với nó không?🤷
– Tôi có để các em thiếu nhi phải chờ đợi tôi không?🤷
– Tôi có để gánh nặng đổ lên vai những người khác không?🤷
– Tôi có sống đúng với lời tuyên hứa của mình không?🤷
– Tôi có đang để các em “mồ côi người hướng dẫn” không?🤷
🙆Nếu câu trả lời của quý trưởng còn chưa chắc, thì từ Chúa Nhật này, Chúa Nhật của Năm Phụng Vụ mới (CNTN - A), chúng ta nhìn nhận và đứng dậy lại:
❌️Không đổ lỗi.
❌️Không bào chữa.
❌️Không “bận chút việc”.
✅️Chỉ có trách nhiệm – ý thức – và tình thương.
Vì chúng ta là Huynh Trưởng của Xứ Đoàn / Giáo Xứ.
Vì chiếc khăn trên vai không cho phép chúng ta sống tạm bợ.
Và vì các em thiếu nhi cần chúng ta, từng giờ, từng phút.
⭕️ "Sứ mạng của người Huynh Trưởng TNTT là dạy dỗ, hướng dẫn thiếu nhi theo tôn chỉ, mục đích của phong trào" (sổ tay HT cấp1).
📌Vì một phong trào mạnh mẽ.
Vì các em thiếu nhi.
Và vì chính ơn gọi của chúng ta.
🙋Mến chúc quý trưởng luôn nhiệt huyết và tràn đầy Hồng Ân Chúa Thánh Thần❤️🔥