14/06/2026
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,29)
Ngày 12/6/2026, cùng với Giáo Hội hoàn vũ cộng đoàn Giáo xứ Đông Hải long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do Cha Chánh xứ chủ sự, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu bài chia sẻ Tin Mừng, Cha đã giúp cộng đoàn hiểu ý nghĩa của việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa chính là biểu tượng sống động của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu ấy được biểu lộ cách rõ nét nơi cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trái Tim bị đâm thâu là bằng chứng về tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người.
Cha cũng nhắc lại lịch sử của lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Qua những mặc khải dành cho Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu đã bày tỏ khát vọng được con người đón nhận và đáp lại tình yêu của Ngài. Theo lời mời gọi ấy, Giáo Hội đã thiết lập lễ kính Thánh Tâm vào ngày thứ Sáu sau lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, để mọi tín hữu có dịp đặc biệt chiêm ngắm tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
Từ hình ảnh trái tim là trung tâm sự sống của con người, Cha giúp cộng đoàn nhận ra ý nghĩa sâu xa của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trái Tim Chúa là Trái Tim nhân hậu, luôn biết cảm thông, tha thứ và yêu thương. Trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã không ngừng quan tâm đến những người đau khổ, bệnh tật, đói nghèo và tội lỗi. Ngài đã chữa lành các bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, đồng thời luôn mở rộng vòng tay đón nhận những người tội lỗi biết ăn năn trở về. Chúa Giêsu không kết án nhưng luôn trao ban cơ hội hoán cải và sự tha thứ cho những ai thành tâm sám hối.
Cha cũng nhấn mạnh rằng Thánh Tâm Chúa Giêsu là Trái Tim hiền lành và khiêm nhường. Chính Chúa đã mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Sự khiêm nhường ấy được thể hiện qua đời sống phục vụ, đặc biệt nơi hành động cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly.
Bên cạnh đó, Cha nhắc nhớ cộng đoàn về tình yêu hy sinh của Chúa Giêsu. Như người mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, Chúa luôn kiếm tìm những người đang xa cách Ngài. Tình yêu ấy đạt đến tột đỉnh khi Chúa hiến mạng sống trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chính nơi Thánh Tâm bị đâm thâu, con người nhận ra chiều sâu của tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa.
Ngày nay, tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn tiếp tục được trao ban cho nhân loại cách đặc biệt qua các Bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể. Qua các Bí tích, Thiên Chúa tiếp tục chữa lành, tha thứ, nuôi dưỡng và đồng hành với người tín hữu trên hành trình đức tin.
Kết thúc bài giảng, Cha mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng tâm tình tín thác, biết chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu vô bờ bến của Ngài. Đồng thời, mỗi người được mời gọi loại bỏ tính kiêu căng, ghen ghét, ích kỷ, để học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Chỉ có tình yêu mới mang lại bình an cho tâm hồn, hạnh phúc cho gia đình và sức mạnh để biến đổi thế giới.
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.
__________