21/08/2026
“CHA ƠI, HÔM NAY CON ĐƯỢC DỰ LỄ Ở NHÀ MÌNH THẬT SAO?”
Cha ơi… hôm nay con được dự Thánh lễ thật sao cha?
Cha phó Giuse mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: Vâng, hôm nay cha đến đây để dâng Thánh lễ cho các cụ. Dù các cụ không thể đến nhà thờ, nhưng Chúa vẫn đến với các cụ.
Một cụ khác đang ngồi trên xe lăn, đôi mắt ánh lên niềm vui:
Lâu lắm rồi con mới được tham dự Thánh lễ trực tiếp như thế này. Con cứ nghĩ chắc từ nay chỉ biết ở nhà cầu nguyện thôi…
Cha phó ân cần nói:
Các cụ đừng buồn. Nhà thờ có thể ở xa, đôi chân các cụ không thể đi được, nhưng lòng thương xót của Chúa thì không có khoảng cách.
Căn nhà nhỏ hôm nay bỗng trở nên thật đặc biệt.
Có những cụ tuổi đã cao, bệnh tật lâu ngày, có cụ phải ngồi xe lăn, có cụ nằm trên giường bệnh. Thế nhưng khi cha phó Giuse Trần Quang Đại hiện diện và cử hành Thánh lễ, trên những khuôn mặt đã in dấu tuổi tác và bệnh đau lại hiện lên một niềm vui rất đỗi bình dị.
Không cần một ngôi nhà thờ rộng lớn.
Không cần những hàng ghế ngay ngắn.
Chỉ cần có Chúa hiện diện, có Thánh lễ và có những tâm hồn khao khát được gặp Chúa — thế là đủ để căn nhà trở thành một không gian thánh thiêng và ấm áp.
Cách nhà thờ Giáo xứ Kiên Lương khoảng 7km, cha phó Giuse Trần Quang Đại đã đến tận gia đình thuộc Giáp Đức Mẹ để dâng Thánh lễ cho những giáo dân cao tuổi, đau yếu, bệnh tật, không còn khả năng trực tiếp đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.
Cùng tham dự Thánh lễ còn có các bà các chị trong Hội Legio và Hội Lòng Chúa Thương Xót thuộc Gx Kiên Lương Gp Long Xuyên. Tất cả cùng hiệp thông trong lời kinh, tiếng hát và Thánh lễ với một tâm tình sốt sắng.
Có lẽ đối với nhiều người, đó chỉ là một Thánh lễ.
Nhưng đối với những người đang nằm trên giường bệnh, đang phải chống chọi với tuổi già và bệnh tật, đó có thể là một món quà vô cùng quý giá.
Bởi đôi khi, điều người ta mong ước nhất không phải là điều gì lớn lao.
Chỉ đơn giản là được nhìn thấy vị linh mục của mình.
Được nghe lời Chúa.
Được tham dự Thánh lễ.
Được rước Chúa vào lòng.
Và được cảm nhận rằng:
“Dù con yếu đau, dù con không thể bước đi đến nhà thờ, Giáo Hội vẫn nhớ đến con. Và Chúa vẫn luôn ở bên con.”
Xin cảm tạ Chúa vì qua sự hiện diện của cha phó Giuse, qua những người phục vụ âm thầm và qua tình yêu thương của cộng đoàn, các cụ đã có được một buổi sáng thật đẹp — một buổi sáng mà Thánh lễ không chỉ được cử hành trong một căn nhà, mà còn được cử hành trong chính những tâm hồn đang khao khát gặp Chúa.
❤️ Khi đôi chân không còn đủ sức để đến nhà thờ, xin hãy để tình yêu đưa Thánh lễ đến với họ.