27/07/2026
✨Tạ ơn Chúa - Cảm ơn người - Trân quý từng hy sinh.
Một mùa trại hè đã khép lại, để lại biết bao kỷ niệm đẹp và những khoảnh khắc không thể nào quên. Hơn tất cả, đây là lúc chúng ta nhìn lại hành trình ấy với một tâm tình biết ơn dành cho những người đã âm thầm dấn thân, hy sinh thời gian, công sức để làm nên một mùa hè thật ý nghĩa.
❤️Chúng con xin chân thành cảm ơn Quý Cha Xứ, Cha Phó đã luôn yêu thương, quan tâm và tạo điều kiện để chúng con có một sân chơi bổ ích, được học hỏi, trưởng thành và cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa.
💒 Chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến quý Thầy và quý Sơ đã không quản ngại vất vả, luôn đồng hành, sẻ chia từng niềm vui, tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng chúng con như trong một gia đình.
🍲Chúng con cũng không thể nào quên hình ảnh, tình yêu thương vô bờ của các mẹ Hiền mẫu và Quý Gia Trưởng . Là những buổi sáng sớm tất bật chuẩn bị từng bữa ăn, là những giờ trưa oi ả miệt mài bên gian bếp, là những đêm khuya còn thức để chăm lo cho chúng con được no đủ và có một giấc ngủ trọn vẹn.
👨👩👧👦 Chúng con cũng xin cảm ơn ba mẹ đã luôn tin tưởng, yêu thương, tạo điều kiện và đồng hành, để chúng con được sống một tuổi thơ thật đẹp trong vòng tay của gia đình, Giáo xứ và Thiên Chúa.
💛 Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị Giáo lý viên. Một trại hè không thể bắt đầu nếu thiếu đi những ngày hăng say làm việc hay những đêm dài âm thầm phục vụ.Từ những buổi họp lên kế hoạch, những ngày lo toan từng trò chơi, cho đến chuẩn bị từng món quà nhỏ. Các anh chị không chỉ là người gieo hạt giống đức tin, mà còn là những người anh, người chị luôn hết lòng yêu thương, đồng hành và dành trọn trái tim cho chúng em.
✨Lời sau cùng chúng con, chúng em xin được biết ơn và trân trọng thật nhiều…
------------------------------------