13/09/2024
THẬP GIÁ TÌNH YÊU
Sr Têrêsa Hoàn, SDC
Tình yêu Thập giá là một thứ tình yêu không thể định nghĩa bằng lời, nhưng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Tình yêu Thập giá, muôn đời vẫn là một thứ tình yêu lạ lùng và mầu nhiệm, bởi lẽ chính nơi cây gỗ dễ mục nát năm xưa, Con Chúa Trời chịu giăng tay ra cho loài người đóng đinh và nhục mạ. Đấng tạo thành thế giới đã chịu chết nhục nhã trong thế giới loài người. Đấng tạo thành càn khôn đã chịu thân nhục nhằn như một phạm nhân ghê tởm. Đấng là Chúa muôn loài đã chịu muôn đau khổ dưới sự tra tấn của con cái tay Ngài dựng nên. Đấng dựng nên đất liền biển cả đã chịu để cho người ta đâm thấu trái tim mình và trút ra cho đến giọt máu cuối cùng.
Tất cả cũng chỉ vì Chúa quá say mê con người, quá say mê phàm nhân tay Ngài sáng tạo. Còn tình yêu nào cao cả cho bằng thứ tình yêu được viết bằng Máu châu báu con Chúa Trời? Từ khi tên lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Chúa, để Máu và Nước từ Thánh Tâm chảy ra, ấy là khi nguồn ơn cứu độ được trào dâng. Từ Thánh Tâm Người đã trào vọt ra mạch suối của lòng nhân ái bao la. Chúa đổ máu ra để gội sạch chúng ta khỏi những lỗi lầm và chữa chúng ta khỏi hư nát. Người ta trả nghĩa cho trái tim Ngài- bằng lưỡi đòng đâm thấu cạnh nương long.
Bàn tay Chúa đưa ra chữa lành biết bao người bệnh tật, lôi kéo về bao là người tội lỗi, ôm ấp cả Phê-rô chối Ngài, rồi đưa bàn tay ấy vẫn bị đóng đinh sâu hằn trên Thánh giá chẳng ai tiếc thương. Chúa dang tay ra, vẫn luôn mời và gọi ta đến với Ngài. Hết lần này đến lần khác, trái tim Chúa không thôi thổn thức vì lòng khao khát chúng ta đến mòn mỏi con tim Chúa.
Cùng với nỗi đau của toàn thể nhân loại, cách riêng là anh chị em đồng bào miền Bắc trong những ngày này, chúng con đến hiến dâng cho Ngài tất cả tình yêu mọn hèn và lòng tín thác vô biên. Xin Chúa hãy an ủi mỗi một tâm hồn chúng con, để sau cảm nếm được tình yêu Chúa từ trên cây Thánh giá, chúng con sẽ gặp được niềm hy vọng và cùng Chúa, chúng con sẽ tiếp bước cuộc sống dương gian trong sự bình an và hạnh phúc.