23/07/2026
💙 LỜI CẢM ƠN !
💌 Vậy là hành trình kỷ niệm 11 năm thành lập Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Bá Tuần – Giáo xứ Vĩnh Phúc đã chính thức khép lại, để lại trong lòng mỗi người thật nhiều cảm xúc đẹp. Một ngày hội ngập tràn tiếng cười, những cái bắt tay, những lời chúc mừng, những tiết mục sôi động và hơn hết là hình ảnh của một đại gia đình cùng quy tụ trong tình yêu thương, sự hiệp nhất và tinh thần phục vụ.
📍11 năm không phải là quãng đường quá dài, nhưng đủ để lưu giữ biết bao kỷ niệm, chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ thiếu nhi, huynh trưởng và trợ tá. Mỗi chặng đường đã qua đều được viết nên bằng sự hy sinh âm thầm, lòng nhiệt thành và tình yêu dành cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Từng nụ cười của các em, từng giọt mồ hôi của những người phục vụ, từng khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị và đồng hành đã góp phần tạo nên một dấu mốc thật đáng nhớ.
🍀Ngày kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để tất cả chúng ta cùng gặp gỡ, sẻ chia, gắn kết và tiếp thêm động lực cho hành trình phía trước. Những khoảnh khắc ấy sẽ mãi là những ký ức đẹp, là nguồn động viên để Xứ đoàn tiếp tục lớn lên trong đức tin, tình yêu và tinh thần phục vụ Thiên Chúa cũng như tha nhân.
💌Từ tận đáy lòng mình, Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Bá Tuần xin được gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành nhất đến quý Cha, quý Sơ, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh, quý ân nhân cùng tất cả các hội đoàn, ban ngành và cộng đoàn dân Chúa đã luôn yêu thương, đồng hành, cầu nguyện và tạo mọi điều kiện để ngày kỷ niệm 11 năm thành lập Xứ đoàn diễn ra thật trọn vẹn, ý nghĩa và đầy ắp niềm vui.
🍀Xin cảm ơn quý khách mời, các anh chị cựu huynh trưởng, cựu trợ tá, các xứ đoàn bạn và tất cả những người đã không quản đường xa, dành thời gian đến chung vui cùng chúng con. Sự hiện diện của quý vị không chỉ làm cho bầu không khí thêm rộn ràng mà còn là nguồn động viên vô cùng to lớn để Xứ đoàn tiếp tục vững bước trên hành trình giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi.
🍀Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Điều hành, quý anh chị Huynh trưởng - Trợ tá, Ban Phụ huynh, các đội ngũ hậu cần, âm thanh - ánh sáng, truyền thông, văn nghệ cùng tất cả những người đã âm thầm cống hiến bằng cả trái tim. Có những công việc không được nhắc tên có những giọt mồ hôi phía sau sân khấu không ai nhìn thấy, nhưng chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên một chương trình thành công và đầy ý nghĩa.
🍀Xin cảm ơn các em thiếu nhi – những nhân vật chính của ngày hội. Chính sự hồn nhiên, nhiệt huyết và những nụ cười rạng rỡ của các em đã thắp sáng bầu không khí của ngày kỷ niệm, để mỗi khoảnh khắc đều trở thành một ký ức đẹp trong hành trình 11 năm của Xứ đoàn.
🍀Một lần nữa, xin được gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Sơ, quý ân nhân, quý phụ huynh, các hội đoàn cùng tất cả những ai đã góp phần vào ngày vui của Xứ đoàn.
💙 11 năm – Một chặng đường nhìn lại với lòng biết ơn.
💛 11 năm – Một hành trình tiếp nối bằng đức tin, yêu thương và phục vụ.
❤️ Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cột mốc tiếp theo của đại gia đình Xứ đoàn Phêrô Nguyễn Bá Tuần – Giáo xứ Vĩnh Phúc!
Thay mặt Xứ Đoàn chúng con xin chân thành cảm ơn !