29/03/2026
🌿 NHÀNH LÁ TRÊN TAY – ĐỨC TIN TRONG LÒNG
Lễ Lá là cánh cửa thiêng liêng mở lối đưa chúng ta bước vào Tuần Thánh, tái hiện biến cố Chúa Giêsu khiêm hạ tiến vào thành Giêrusalem giữa tiếng tung hô "Hosanna" vang dội.
Nhành lá chúng ta cầm trên tay hôm nay không chỉ là một nghi thức kỷ niệm sự khải hoàn của Vua Hòa Bình, mà còn là biểu tượng của một đức tin cần được bám rễ sâu trong lòng.
Lá xanh rồi sẽ héo, như lòng người dễ đổi thay giữa những thăng trầm của cuộc sống, nhắc nhở mỗi Kitô hữu về sự kiên trung trên hành trình theo Chúa. Cầm nhành lá trên tay là lời cam kết không chỉ tung hô Ngài lúc vinh quang, mà còn đủ can trường để đồng hành cùng Ngài đến tận chân Thập Giá.
Nguyện xin cho sắc xanh của nhành lá hôm nay biến thành sức sống của đức tin trong tâm hồn, để mỗi chúng ta biết chọn lối sống khiêm hạ, phục vụ và luôn giữ trọn niềm hy vọng vào ngày Phục Sinh vinh hiển.