10/08/2026
Đáp lại lời mời của Thầy Giê-su và nói lời "Xin vâng" với Người là lựa chọn và quyết định duy nhất trong đời mà tôi biết mình sẽ không bao giờ hối tiếc.
Tôi đã cần rất nhiều can đảm để từ bỏ sự nghiệp, những hoài bão, ước mơ, dự định cá nhân và biết bao của cải phù vân của thế gian. Hành trình ấy chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng mọi sự hy sinh đều trở nên đầy ý nghĩa và muôn sắc màu cho cuộc sống tôi.
Người đời có thể chỉ nhìn thấy những gì tôi đã từ bỏ, nhưng tôi lại thấy rõ những gì mình đã nhận được: một trái tim neo đậu vững chắc trong tình yêu của Ngài, một sự bình an mà thế gian chẳng thể ban tặng, một niềm vui không lệ thuộc vào hoàn cảnh, và sự an tâm tuyệt đối khi biết rằng mình đang ở đúng nơi Chúa muốn.
Và nếu được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ đáp lời "Vâng, Lạy Chúa, này con đây... "
Gửi đến những bạn nữ đang trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi hay những bạn trẻ đang đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình: đừng e ngại, hãy cứ can đảm đáp lời "Xin vâng" với Người nhé. 🩷😊🥰
Hãy trở thành Nữ tu Cát Minh Truyền giáo (Carmelite Missionary) 😘