30/01/2026
🩷Trong giáo xứ cũng có rất nhiều ace đang phải bươn chải cuộc sống mưu sinh với nghề chạy xe ôm công nghệ, admin kể câu chuyện của người bạn ngồi sau lưng những bác tài xe ôm ấy:
💎CÂU CHUYỆN SAU CUỐC XE ÔM: "CHẠY XE CŨNG LÀ MỘT CÁCH GIỮ ĐẠO"
Trưa nay, tôi ngồi sau lưng một cậu em chạy Grab. Thấy đôi mắt cậu ấy đỏ hoe vì thiếu ngủ, tôi hỏi thăm thì mới biết: Cậu ấy vừa tan ca đêm ở nhà máy lúc 6 giờ sáng, về chợp mắt được đâu chừng 4 tiếng rồi lại xách xe ra đường "cày" tiếp để kiếm thêm cuốc xe trưa.
Tôi nhờ em tấp vào lề đường mua vội 2 ly cà phê cho mình và em. Thấy cậu ấy đeo chuỗi hạt ở cổ tay, tôi nhận ra ngay "người nhà mình". Cậu ấy cười bùn xỉn kể: "Em với vợ đều đi làm ca, hai đứa nhỏ phải gửi về quê cho ông bà nội. Chạy thêm mấy ngày Tết này cực tí nhưng có đồng ra đồng vào, để lúc về quê có chút quà cho con, chút tiền cho ông bà sắm sửa..."
Tôi hỏi: "Thế rồi lễ lạt sao em?"
Cậu ấy gãi đầu: "Nhiều khi em chỉ kịp đứng ngoài cổng nhà thờ, dựng cái xe đó, đứng nhìn vào một tí rồi đi tiếp bác ạ. Có bữa mệt quá, đứng tựa lưng vô cái cột điện trước cổng nhà thờ mà ngủ gật hồi nào không hay. Thấy mình cũng kì, mà mệt quá bác ơi..."
Tôi vỗ vai cậu ấy, chỉ biết nói mấy lời từ bụng mình mà ra:
Đừng tự trách mình: "Chúa" ở trên cao thấu hết mà em. 4 tiếng ngủ vội của em để đi làm nuôi con, nó giá trị hơn nhiều bài kinh suông. Em đứng ngoài cổng hay ngủ gật vì mệt, Chúa còn xót em hơn là trách em đấy.
Xe em cũng là nhà nguyện: Đừng nghĩ phải vào trong nhà thờ mới là cầu nguyện. Mỗi lúc em dừng đèn đỏ, hay lúc chờ khách, cứ thầm thĩ: "Chúa ơi giữ con bình an để con về với vợ con". Vậy là đủ rồi, Chúa nghe hết.
Cố thêm chút nữa vì gia đình: Tết này về, cái ôm của em dành cho hai đứa nhỏ ở quê mới là điều quan trọng nhất. Tiền thì quý thật, nhưng em cũng nhớ giữ sức. Chúa cần một người cha khỏe mạnh cho tụi nhỏ hơn là một người hùng kiệt sức.
Tạm biệt cậu em, tôi nhìn theo cái bóng áo màu xanh hòa vào dòng xe tấp nập. Tôi tự nhủ: Những người như em mới thực sự là những người đang "giữ đạo" một cách âm thầm nhất. Không cần rầm rộ, chỉ cần sống tử tế và trách nhiệm với gia đình mình, đó đã là một lời cầu nguyện đẹp nhất rồi.