25/07/2026
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC — HỒNG ÂN CHÚA BAN CHO PHỤ TỈNH THÁNH PHANXICÔ ANTÔN PHASANI
Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tại Giáo xứ Đông Quang, Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - chủ sự Thánh lễ truyền chức Linh mục cho ba anh em thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, Phụ Tỉnh Thánh Phanxicô Antôn Phasani:
Anh GB. Têrêxa Nguyễn Phạm Thế, OFMConv.
Anh GB. Trần Văn Hướng, OFMConv.
Anh Giuse Lê Phạm Viết Hoàng. OFMConv.
"Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái" (Ga 15,16). Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ năm xưa hôm nay lại vang lên cách sống động trên cung thánh, nơi ba người anh em cúi mình phủ phục trước bàn thờ, để rồi đứng lên trong một căn tính mới — căn tính của người được thánh hiến để phục vụ Dân Chúa qua chức Linh mục thừa tác.
Truyền chức Linh mục, tự bản chất, không phải là một sự thăng tiến hay một phần thưởng cho những năm tháng tu học, mà là một sự trao ban trọn vẹn. Thánh Phanxicô Assisi, Đấng sáng lập, chưa bao giờ nhận chức Linh mục cho chính mình, nhưng ngài đã dạy anh em hèn mọn một lòng kính tôn sâu xa đối với chức Linh mục và Bí tích Thánh Thể, đến độ trong Di chúc, ngài viết rằng ngài chỉ muốn "thấy đức tin của các vị và cung kính các vị vì các ngài là những thừa tác viên của Mình và Máu Thánh Chúa Kitô." Ba tân chức hôm nay bước vào chính căn tính ấy: không phải để được tôn vinh, nhưng để trở nên khí cụ khiêm hạ chuyển trao ân sủng — nơi bàn thờ, nơi tòa giải tội, nơi những nẻo đường mục vụ còn dang dở phía trước.
Đối với một Phụ Tỉnh còn non trẻ như Phanxicô Antôn Phasani, mỗi Thánh lễ truyền chức là một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là hoa trái của biết bao năm đào tạo, cầu nguyện, và cả những hy sinh âm thầm của anh em trong đời sống huynh đệ — từ những giờ kinh chung, những buổi học Triết học và Thần học, cho đến những công việc phục vụ cộng đoàn không tên. Ba anh em lãnh chức hôm nay đã đi qua cùng một hành trình ấy, cùng bước chân trên con đường Tin Mừng theo cách sống của Thánh Phanxicô: khó nghèo, khiêm hạ, và hoàn toàn phó thác.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và Thánh Phanxicô, tuôn đổ muôn ơn lành trên ba tân Linh mục, để các ngài trở nên những mục tử theo gương Đức Kitô — hèn mọn như Thầy Chí Thánh, và quảng đại như người Cha giàu lòng thương xót.
"Lạy Chúa, xin sai những thợ gặt lành nghề đến trong mùa gặt của Chúa." (x. Mt 9,38)