06/03/2024
CHIẾN TRẬN THUỘC LINH LÀ CÓ THẬT, KHÓ KHĂN và NGUY HIỂM
Êphêsô 6: 10-20
GIỚI THIỆU:
Chúng ta đang có sự tranh chiến trong đời sống. Nhưng đứng trước một cuộc sống no đủ, tiền bạc dư xài, tôn sùng cá nhân người ta khó có thể cảm thấy nguy hiểm. Không chỉ đối với tín hữu mà ngay cả giới "Mục sư". Tuy nhiên, cuộc xung đột này là rất thực tế. Phao-lô đặt trọng tâm vào sự thật của cuộc đấu tranh này, nhấn mạnh rằng nó có cả khó khăn và nguy hiểm. Liệu chúng ta có nghiêm túc mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không tin rằng trận chiến thiêng liêng này là có thực, khó khăn và nguy hiểm không? "Sự cứu rỗi được ban cho nhưng không, tuy nhiên, không phải để có được mà không cần nỗ lực rất lớn" (theo Kinh Thánh Êphêsô)
I.PHẢI MẠNH MẼ TRONG CHÚA:
Khi sứ đồ Phaolô vạch ra sự phước hạnh của phúc âm trong Êphêsô 1-3: “Có nhiều phước lành ban cho người được chọn, Loài người nhờ ơn Đấng Christ được cứu rỗi và được sống, Người ngoại và người Giu-đa bởi thâp tự giá đặng trở nên đền thờ Chúa, Lẽ mầu nhiệm về sự Chúa gọi dân ngoại, Sự yêu thương vô lượng của Đấng Christ”, ông có ý định sẽ thúc đẩy chúng ta sống như Chúa muốn trong Êphêsô 4-6: “Hội thánh là một, sự ban cho và chức vụ thì nhiều, Khuyên lánh xa sấu xa của thế gian và mặc lấy người mới, Sự yêu thương thánh sạch và sự không ngoan của con cái Đức Chúa Trời, Bổn phận vợ chòng đối với nhau, Bổn phận con cái và cha mẹ, Bổn phận tớ và chủ” - trong hội thánh, trước thế giới, và trong gia đình của chúng ta - bất kể hoàn cảnh nào kể cả của chính bản thân mình. Đúc kết khích lệ của Phao-lô được ghi lại trong Êphêsô 6: 10-20, và nó bắt đầu với mệnh lệnh sau: "10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài." (Ê-phê-sô 6:10.)
Thuật ngữ "vã lại" xác định một quá trình chuyển đổi và kết luận. Ý nghĩ cuối cùng của Phao-lô xác định nhu cầu và nguồn lực cho sức mạnh.
•"phải làm mạnh dạn" có nghĩa là phải được mạnh mẽ, được ủy quyền. Động từ ở thì hiện tại, chứng tỏ sự cần thiết phải tuân thủ đối với sức mạnh này. Nhu cầu về quyền năng của Chúa là không ngừng, cho được chiến thắng.
•Động từ ở thể thụ động, chỉ ra rằng sức mạnh được ban cho từ bên ngoài; nó là một sức mạnh vượt ra ngoài khả năng vận công của chúng ta. Phao-lô kêu nài "phải làm mạnh dạn".
Cũng cần lưu ý rằng thuật ngữ này là trong trạng thái bắt buộc, nghĩa là cá nhân cần có trách nhiệm để tận dụng năng quyền của Thiên Chúa. Năng quyền này có sẳn cho những ai có nhu cầu nhưng muốn có được phải dành lấy.
Phao-lô nói, "nhờ sức toàn năng của Ngài." Không chỉ đơn thuần là "bởi sức toàn năng của Ngài", đó là sự thật. Nhưng để được "nhờ sức toàn năng của Ngài", phải thông qua sự thông công với Đấng Christ, với tất cả các những nhiệm vụ và phước lành liên kết với nó. Năng quyền này nhận biết được, và chúng ta nên cầu nguyện, Phao-lô cũng phải cầu nguyện (Ê-phê-sô 1: 16-19) “16 thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17 Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình,”. Chúng ta càng biết về Chúa, chúng ta càng biết ơn Đấng Cứu rỗi của chúng ta, chúng ta sẽ được mạnh mẽ hơn.
II.HÃY MANG MỌI KHÍ GIỚI CỦA CHÚA:
Êphêsô 6:11 “11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” mô tả cách sử dụng sức mạnh – năng lực tương ứng với quyền năng của Ngài. Phao-lô khẳng định "phải làm mạnh dạn trong Chúa,". Sau đó, ông nói, "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời." năng quyền mà Thánh Phaolô nói đến được trang bị bởi Thiên Chúa cho cuộc chiến. Mọi khí gới thiêng liêng sẽ trang bị cho người lính của Chúa để người ấy có thể đứng vững trong cuộc chiến tâm linh (c. 11,13,14).
Mỗi thành phần rất quan trọng, và bởi vì nó là giáp trụ của Thiên Chúa, nó hiệu quả. Chỉ bằng cách sử dụng giáp trụ của Thiên Chúa, sức mạnh và quyền lực của Ngài, chúng ta có thể kiên trì trong cuộc chiến. Nếu không có nguồn cung ứng của Thiên Chúa, chúng ta làm mồi cho các thế lực của ma quỉ. Nếu không có sự chuẩn bị này, chúng ta không thể đứng vững.
•Chúng ta phải đứng lên địch lại những "mưu chước của ma quỷ." Từ "mưu chước" dịch từ thuật ngữ methodeia. Danh từ này không rõ ràng trong văn học Hy Lạp cho đến khi Phao-lô xử dụng trong Êphêsô 4:14 (mưu chước) và 6:11 (mưu kế).
Việc dùng danh từ ở dạng số nhiều chứng tỏ ma quỷ có nhiều mưu chước. Cả Phao-lô, cũng như Phi-e-rơ (1 Phi-e-rơ 5: 8) “8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”, cũng không có ý định cho chúng ta đánh giá thấp đối thủ khét tiếng này. Nhưng chúng ta "có thể chống lại" mưu hiểm chước độc của nó khi chúng ta mang đầy đủ giáp trụ, "toàn bộ áo giáp" của Thiên Chúa.
THÁCH THỨC.
Đức Chúa Trời cho chúng ta những binh giáp tự vệ đối với mọi thứ vũ khí tấn công của Sa-tan, nhưng Sa-tan không có binh giáp để tự vệ đối với vũ khí tấn công chúng ta có. Nhưng khi chúng ta tấn công bằng võ khí duy nhất là gươm Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời, Sa-tan không thể chống lại chúng ta.
Làm thế nào Chúa Giê-xu đánh bại Sa-tan khi nó cám dỗ Ngài trong đồng vắng?
"Chúa Giê-su đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời... Chúa Giê-su phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giê-su bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi." Chúa Giê-su chỉ dùng vũ khí "vì có lời chép rằng." Ngài rút gươm Lời Đức Chúa Trời và đâm vào Sa-tan! Nhiều người tin Chúa cứ cất gươm trong vỏ mà không bao giờ rút ra.
Nhiều Cơ Đốc nhân không biết nhiều về Kinh Thánh vì họ không đọc và học Kinh Thánh, nên khi lâm vào khủng hoảng thì thất bại trong cuộc chiến tâm linh, vì không biết sử dụng gươm của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh và suy ngẫm hằng ngày, Sa-tan không bao giờ dám đến gần chúng ta, vì nó biết nó sẽ bị bại. Ngược lại nhiều Mục sư hiễu Kinh Thánh, giảng giải Kinh Thánh theo ý riêng cũng dễ bị ngã nhào.