28/06/2026
👏👏👏 VỖ TAY! 👏👏👏
📣 CHA THÂN YÊU! CHA THÂN YÊU!
🎉 CHA GIỎI QUÁ ĐI!!!!! ❤️
Trước hết, cho phép chúng con được gọi Cha một tiếng “Cha” thật thân tình, vì Cha đã “ưu tiên” Thiếu nhi Giáo xứ Nam Thái được gọi Cha là Cha.
Kính thưa Cha,
Ngày đầu tiên Cha dẫn dắt chúng con, chúng con và các em vẫn còn chưa biết nhiều về thánh nhạc, về phụng vụ và những nghi lễ trong đời sống Giáo hội. Cảm ơn Cha vì đã luôn đồng hành, bảo ban và dạy dỗ chúng con từng chút một, từng chi tiết một. Có những điều lúc ấy chúng con chưa thật sự đồng tình hay chưa thể hiểu hết, nhưng khi nhìn lại, chúng con chỉ còn thấy lòng biết ơn.
Trong suốt thời gian qua, mỗi khi gặp khó khăn, Cha luôn sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi khi cần đến Cha, Cha đều tạo điều kiện cho chúng con trong mọi hoạt động, cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ những buổi gặp gỡ, những buổi họp sau giờ tập hát cho đến những lần lắng nghe, chia sẻ và hướng dẫn, tất cả đều là những điều chúng con luôn ghi nhớ.
Có những điều khi ấy chúng con xem là bình thường, nhưng càng lớn lên, chúng con càng hiểu rằng đó là thời gian, là công sức và là cả tình thương mà Cha đã dành cho chúng con. Có những điều đến hôm nay chúng con mới đủ trưởng thành để hiểu và trân quý.
Điều Cha dạy chúng con không chỉ là hát, không chỉ là biết về thánh nhạc hay phụng vụ, mà còn là biết sống trách nhiệm, biết yêu thương và biết phục vụ. Những điều Cha trao cho chúng con không phải để biết rồi quên, mà còn góp phần xây dựng những thói quen tốt đẹp, những truyền thống tốt đẹp để các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và nối tiếp.
Khi phải nói lời chia tay, trong lòng chúng con có rất nhiều tiếc nuối và buồn bã. Nhưng hơn tất cả là sự biết ơn đối với những gì Cha đã dành cho chúng con trong suốt thời gian qua.
Chúng con mong sẽ luôn sống xứng đáng với những điều Cha đã dạy và với tất cả tình yêu thương mà Cha đã dành cho chúng con.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, ban nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành với Cha trong sứ vụ mục tử. 🙏
Chúng con xin chân thành cảm ơn và chúc mừng Cha. ❤️