28/08/2026
HỪNG ĐÔNG VIII KHÉP LẠI – ÁNH SÁNG CÒN MÃI
Trại hè khép lại, nhưng ánh sáng vẫn còn đó.
Chỉ vỏn vẹn 2 ngày 1 đêm, Trại hè HỪNG ĐÔNG VIII đã khép lại, nhưng HÀNH TRÌNH ÁNH SÁNG của chúng ta vẫn chưa dừng bước. Bởi trên hành trình ấy, chúng ta luôn có Chúa là Ánh Sáng thật, soi đường dẫn lối cho mỗi bước đi.
Hai ngày trôi qua có thể ngắn ngủi, nhưng đã đủ để chúng ta cùng nhau viết nên biết bao kỷ niệm đẹp. Những tiếng cười, những giọt mồ hôi, những phút giây mệt nhoài, những cái nắm tay và cả những khoảnh khắc yêu thương mà chúng ta gọi nhau bằng cái tên thân thương: Nicola, Inhaxio, Agata, Ine, Elizabeth, Alphongso
Ánh sáng ấy sẽ tiếp tục được thắp lên trong lòng mỗi trại sinh, để khi trở về với gia đình, trường học và cuộc sống thường ngày, các em biết sống yêu thương hơn và can đảm tiếp tục lên đường cùng Chúa, trở thành những ánh sáng nhỏ bé nhưng luôn sẵn sàng soi chiếu nơi cuộc sống quanh mình.
Bên cạnh đó, Xứ Đoàn cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cha, Quý Thầy tại Giáo xứ Thái Hòa đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Xứ Đoàn chúng con có một sa mạc trường thật tốt đẹp để tổ chức trại hè HỪNG ĐÔNG VIII.
Và chắc chắn, không thể thiếu lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Chánh xứ, Cha phó, Cha Tuyên úy, các mẹ xinh đẹp, các ân nhân, các anh chị GLV-HT và các toàn thể các em trại sinh Minh Đức đã cùng tạo nên một trại hè thật đáng nhớ với đầy tình yêu thương và lòng quảng đại.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha, quý Thầy, quý Mẹ, quý Ân nhân, các anh chị GLV-HT và toàn thể các em Thiếu nhi. Ước mong rằng, những điều tốt đẹp chúng ta đã cùng nhau thắp sáng tại Hừng Đông VIII sẽ tiếp tục bừng sáng và lan tỏa trong hành trình phía trước.