Gây dựng ĐỨC TIN- Tin Lành 2018

Gây dựng ĐỨC TIN- Tin Lành 2018 Những lời Chúa nuôi dưỡng tâm linh mỗi con người.

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyLời Cầu Thay Của Người Kính Sợ Chúa – 8/1/2025Nê-hê-mi 1:4-11“Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy ...
07/01/2025

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Lời Cầu Thay Của Người Kính Sợ Chúa – 8/1/2025

Nê-hê-mi 1:4-11

“Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ Danh Ngài…” (câu 11a).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã làm gì khi nghe tin tức đau lòng về dân tộc mình? Lời cầu thay của ông có những đặc điểm gì? Bạn thường cầu thay cho người khác với tinh thần và thái độ như thế nào?

Ông Nê-hê-mi là người Do Thái thuộc thế hệ thứ hai sống tại Ba-by-lôn. Ông đang làm quan tửu chánh cho vua. Dù sinh ra và lớn lên ở quê người nhưng lòng ông vẫn hướng về quê hương. Khi có người từ thành Giê-ru-sa-lem đến, ông liền hỏi thăm và được biết những người Y-sơ-ra-ên còn sót lại đang sống trong tình trạng khốn cùng và nhục nhã, tường thành bị sụp đổ. Ông rất đau lòng, buồn rầu và khóc suốt mấy ngày rồi bắt đầu kiêng ăn và đến với Chúa trong lời cầu thay.

Dù nóng lòng về tình trạng của dân tộc, ông Nê-hê-mi không vội vã hành động theo ý riêng mà trước hết ông tìm đến với Chúa. Mở đầu lời cầu nguyện của ông là ca tụng những mỹ đức của Chúa và nhận biết Ngài là ai. Ông nài xin Chúa lắng nghe lời kêu cầu của ông (câu 5-6). Tiếp theo, ông xưng tội của dân tộc và của chính mình. Rồi ông nhắc lại lời hứa của Chúa (câu 7-9). Ông cũng nhắc lại ân sủng cứu chuộc của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên. Và cuối cùng, một lần nữa ông xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ kính sợ Ngài (câu 10-11).

Lời cầu nguyện của ông Nê-hê-mi là một tác phẩm tuyệt đẹp thuật lại sự vĩ đại của Đức Chúa Trời, xưng tội và ăn năn, rồi kết thúc với một lời kêu xin được giúp đỡ. Điểm đáng chú ý là lời cầu nguyện của ông không bắt đầu ngay bằng lời kêu cầu giúp đỡ, nhưng trước tiên ông công bố về Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng cực đại và đáng kinh. Ông cũng chỉ ra rằng Đức Chúa Trời giữ lời giao ước Ngài và có lòng nhân từ cho những ai yêu mến Ngài. Ngoài ra ông còn xưng ra tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên và của chính ông. Đây là khuôn mẫu lời cầu nguyện của một người thật sự kính sợ Chúa.

Ngày nay khi cầu nguyện, cầu thay, phải nhận biết rõ Đấng chúng ta đang kêu cầu không phải là thần tượng vô tri, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, công chính, yêu thương, đồng thời cũng nhận biết những tội lỗi của chúng ta để ăn năn với Chúa. Ngoài ra, chúng ta có thể dựa vào những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và cầu xin Ngài làm thành. Chúa thành tín không hề quên lời hứa nhưng khi nhắc lại và cầu xin là khi chúng ta bày tỏ lòng tin quyết nơi Đấng chúng ta cầu nguyện, cầu thay. Đó là điều Chúa đẹp lòng. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy và tìm kiếm sự cứu giúp từ Chúa trong lời cầu thay của mình trước khi bắt đầu hành động bất cứ điều gì.

Bạn có thường cầu thay cho anh em mình không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương của ông Nê-hê-mi trong tinh thần cầu thay cho người khác. Xin nhắc con luôn nhận biết Chúa là Đấng quyền năng và đáng kính sợ để con hết lòng cầu nguyện, cầu thay với lòng tin quyết Chúa sẽ nhậm lời con. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Cầu Nguyện Giả Hình – 6/1/2025Ma-thi-ơ 6:5a“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyệ...
06/01/2025

Cầu Nguyện Giả Hình – 6/1/2025

Ma-thi-ơ 6:5a

“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy…”

Câu hỏi suy ngẫm: Đặc điểm của lời cầu nguyện giả hình là gì? Ngày nay, bạn có thể cầu nguyện giả hình khi nào?

Chúa Giê-xu nói đến việc cầu nguyện của “bọn giả hình”. Trong tiếng Hy Lạp, ý nghĩa của chữ “giả hình” là diễn viên. Do đó, “bọn giả hình” là diễn viên đang đóng một vai nào đó. Những gì “bọn giả hình” nói và làm không phải là những gì họ tin hay nghĩ mà chỉ là hình ảnh họ diễn để người khác tin vào hình ảnh đó. Tương tự như vậy, “bọn giả hình” mà Chúa Giê-xu đề cập tại đây chỉ muốn người khác tin rằng họ đang cầu nguyện nhưng thật ra là không phải. Những kẻ giả hình này không tìm kiếm mối tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ muốn “để cho thiên hạ đều thấy”. Đối tượng cầu nguyện của “bọn giả hình” không phải là Đức Chúa Trời mà là chính họ. Nói cách khác, cầu nguyện mà tập trung vào chính mình luôn luôn là giả hình, vì theo định nghĩa, cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời và tập trung vào chính Ngài.

Dấu hiệu dễ thấy nơi người cầu nguyện giả hình là “họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy”. “Góc đường” là nơi giao nhau giữa các đường cái rộng lớn, nhiều người qua lại và nhìn thấy. “Bọn giả hình” muốn mọi người thấy họ sốt sắng cầu nguyện nên họ canh khi đang ở giữa đường thì đúng giờ cầu nguyện, họ phải dừng lại để cầu nguyện. Họ tạo nên hình ảnh một người rất muốn cầu nguyện, nên không thể không cầu nguyện, dù đang ở giữa đường. Và cho dù họ cầu nguyện ở “nhà hội” hay “góc đường” thì điểm chung của họ vẫn là “để cho thiên hạ thấy”, nghĩa là nếu “thiên hạ không thấy” thì họ không cầu nguyện, nói cách khác, họ chỉ ưa cầu nguyện nơi công cộng, là nơi có nhiều người thấy họ cầu nguyện.

Chúng ta lưu ý rằng Chúa Giê-xu không lên án việc cầu nguyện nơi công cộng, nhưng Ngài lên án việc cầu nguyện với mục đích để người khác thấy. Một người giả hình chỉ có thể cầu nguyện nơi công cộng nhưng không thể “…vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó…” (câu 6a) vì thực chất họ không có mối liên hệ cá nhân nào với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận vì không phải một người cầu nguyện “ở nơi kín nhiệm” là người không giả hình. Cầu nguyện ở nơi kín nhiệm không ai biết nhưng tự mình xưng công bình cho mình ở nơi đó thì cũng là giả hình.

Ngày nay, chúng ta có thể cầu nguyện cách giả hình khi cầu nguyện nhưng không chú tâm đến Đức Chúa Trời mà chỉ chú tâm đến chính mình và nhu cầu của mình. Hoặc cầu nguyện máy móc, cầu nguyện như một nghi lễ, thói quen, hoặc dùng lời cầu nguyện để đả kích, hoặc để bày tỏ ý muốn của mình cho người khác biết.

Bạn tự xét mình thường cầu nguyện chân thật hay cầu nguyện giả hình?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã cầu nguyện cách giả hình, cầu nguyện không phải bằng cả tấm lòng hướng về Ngài. Xin cho con luôn sống trong mối tương giao gần gũi với Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 1

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyNơi Thanh Vắng – 4/1/2025Mác 1:32-35“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi...
03/01/2025

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Nơi Thanh Vắng – 4/1/2025

Mác 1:32-35

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã trải qua một ngày như thế nào? Chúa đi vào nơi thanh vắng lúc sáng sớm để làm gì? Nơi thanh vắng của bạn ở đâu?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa Giê-xu đã trải qua một ngày dài vất vả trong chức vụ tại thành Ca-bê-na-um. Đến chiều tối khi vừa kết thúc ngày Sa-bát, rất nhiều người bệnh và bị quỷ ám đến với Ngài đến nỗi ông Mác nói, “Cả thành nhóm lại trước cửa”. Ngài đã dành thì giờ chữa lành nhiều kẻ đau và đuổi nhiều quỷ.

Giữa những bận rộn và mệt mỏi, Chúa Giê-xu vẫn ưu tiên dành thì giờ yên tĩnh đến với Đức Chúa Cha. Dù là Con Đức Chúa Trời nhưng khi nhập thể, Chúa “đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7). Trong thân xác con người, Chúa rất cần sự thêm sức từ Cha Thiên thượng, Đấng đã sai Ngài đến thế gian. Do đó cho dù thân thể có mỏi mệt đến đâu thì sáng hôm sau khi trời vẫn còn mờ tối, Chúa đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giê-xu dành ưu tiên thì giờ trước nhất trong ngày để đến với Cha. Chính tại nơi thanh vắng đó, Chúa có giờ yên tĩnh để tương giao với Cha Ngài. Chúa chọn nơi thanh vắng để có thể tách mình ra khỏi sự ồn ào, vướng bận với công việc và con người để một mình trò chuyện với Cha. Những động từ trong câu 35, “chờ dậy”, “bước ra”, “đi vào”, “cầu nguyện” đã cho thấy Chúa chúng ta rất xem trọng thì giờ cầu nguyện. Mặc dù thân xác mệt mỏi rất cần ngủ, nhưng từ sáng sớm Chúa đã vùng dậy, bước ra khỏi giường, bắt đầu đi đến một nơi thanh vắng tương giao cùng Cha. Tại nơi thanh vắng ấy, Chúa Giê-xu ở riêng một mình để dâng lên Cha lời cầu nguyện. Nơi ấy Ngài không bị làm phiền, không bị áp lực đám đông, không bị chi phối bởi công việc và cũng không bị phân tâm về nhu cầu của người khác. Chính tại nơi ấy, Chúa được bổ lại sức mới sau một ngày làm việc vất vả. Và cũng tại nơi đó, Ngài được thêm sức để làm trọn ý muốn Đức Chúa Cha.

Cuộc sống trong xã hội hiện đại khiến nhu cầu của con người càng cao, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người thấy như mình không có đủ thời gian để giải quyết công việc. Tuy nhiên, noi gương Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta cần ưu tiên dành thời gian tương giao với Chúa tại “nơi thanh vắng” để nhận được năng lực thiên thượng giúp chúng ta sống, làm việc và phục vụ trong năng quyền của Chúa. Nơi thanh vắng ngày nay không nhất thiết phải là nơi không có ai cư ngụ, nhưng đó phải là nơi chúng ta không bị quấy rầy, không có gì khiến chúng ta phân tâm, để chúng ta có thể tâm giao với Chúa riêng tư, chỉ có Ngài với ta.

Giữa bao bộn bề của cuộc sống, bạn có biệt riêng thì giờ tìm nơi thanh vắng để ở riêng với Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết tách mình khỏi những bận rộn và đám đông để tìm nơi thanh vắng tương giao với Chúa. Xin cho con luôn nhớ con cần Ngài ban năng lực để có thể sống và phục vụ trong những ngày ở trên đất. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 16

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyXin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện – 2/1/2025 Ma-thi-ơ 6:9-13“Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng ...
01/01/2025

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện – 2/1/2025


Ma-thi-ơ 6:9-13

“Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi” (Ma-thi-ơ 6:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta được phép gọi Chúa là gì? Trong bài Cầu Nguyện Chung, Chúa Giê-xu đưa ra khuôn mẫu để dạy chúng ta biết cầu nguyện như thế nào? Bạn được nhắc nhở gì qua bài cầu nguyện Chúa dạy?

Trong Ma-thi-ơ 6:9-13, Chúa Giê-xu đưa ra khuôn mẫu tổng quát về nội dung lời cầu nguyện, trước hết hướng về Đức Chúa Trời, sau đó hướng về chúng ta. Con dân Chúa có đặc ân vô cùng lớn được gọi Đức Chúa Trời là “Cha”. Từ ngữ “chúng con” suốt bài cầu nguyện nhấn mạnh đến tập thể hơn là chỉ chú trọng đến cá nhân. Cơ Đốc nhân được đặc ân gọi Đức Chúa Trời là Cha do sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Cụm từ “ở trên trời” nhắc nhở Ngài là Đấng siêu việt, vượt trên mọi loài thọ tạo. Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, biết rõ tấm lòng và đáp lời cầu xin. Chúng ta được khuyến khích dạn dĩ đến gần Chúa, nhưng phải đến với lòng tôn kính (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

Đối với Chúa, Ngài vốn thánh khiết, “Danh Cha được tôn thánh” (BTTHĐ), vì thế lời cầu khẩn nhắc chúng ta dùng đời sống mình làm vinh hiển Danh Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Lời cầu nguyện “Nước Cha… ở đất như trời” bày tỏ Vương quốc của Chúa là nơi Chúa cai trị. Hiện nay, Vương quốc Chúa là vô hình, qua sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng các tín hữu (I Cô-rinh-tô 6:19).

Đối với con người, cầu “xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày” nhắc nhở rằng Chúa là Đấng ban phước vật chất để chúng ta có lòng biết ơn Chúa, chớ tự mãn, kiêu căng khi được thịnh vượng, giàu sang (Phục Truyền 8:17-18). Mặt khác, cũng đừng quá lo lắng về nhu cầu vật chất (Ma-thi-ơ 10:29-31).

Khi cầu nguyện “Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con”, nhắc nhở chúng ta về mối tương giao giữa mình với Chúa và với người khác. Tội lỗi là nguyên nhân chính gây đổ vỡ các mối tương giao này. Chúng ta cần thường xuyên thành tâm xét mình, xưng tội (I Giăng 1:8-9) và có lòng tha thứ ai làm tổn hại mình (Ma-thi-ơ 6:14-15). Khi cầu nguyện “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác”, nhắc nhở chúng ta cảnh giác về sự cám dỗ của ma quỷ, là kẻ luôn rình rập để gây tổn hại cho con dân Chúa. Lời Chúa khích lệ chúng ta hãy đứng vững trong đức tin vào quyền năng của Chúa mà kháng cự nó (I Phi-e-rơ 5:8-9).

Chúa Giê-xu đã đưa ra khuôn mẫu để dạy chúng ta biết cầu nguyện với Đức Chúa Cha cách phải lẽ, đẹp lòng Ngài. Trong lúc cầu nguyện phải bày tỏ lòng tôn kính và tin cậy nơi Chúa. Chúng ta phải thường xuyên xét mình, xưng tội; cảnh giác về vô vàn cám dỗ với nhiều hình thức gây tổn hại cho chính mình, người khác và làm buồn lòng Chúa.

Bạn có thường xuyên cầu nguyện theo khuôn mẫu Chúa dạy không?

Lạy Cha kính yêu, tạ ơn Cha đã dạy con cầu nguyện. Xin mở mắt con để con thấy giờ phút tương giao bên Cha là giờ phút ngọt ngào đầy phước hạnh. Xin cho con luôn sống trong mối tương giao với Cha trên trời. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 27-28

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyCầu Nguyện – 1/1/2025Lu-ca 22:39-46“Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu n...
31/12/2024

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Cầu Nguyện – 1/1/2025

Lu-ca 22:39-46

“Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đồ cầu nguyện với mục đích gì? Bạn học được gì qua gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu? Bạn cam kết giữ tinh thần cầu nguyện trong năm mới 2025 thế nào?

Chúa Giê-xu lên núi Ô-li-ve theo thói quen, đến vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện trước khi bước vào con đường thập tự để hoàn tất chương trình cứu rỗi con người. Sự kiện này rất quan trọng nên đã được các trước giả ghi lại trong cả bốn sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ 26:36-56; Mác 14:32-50; Giăng 18:3-11). Hình ảnh Chúa cầu nguyện và lời dạy của Ngài với môn đồ để lại cho con dân Chúa những bài học quý báu trong sự cầu nguyện.

Trước tiên, con dân Chúa cần cầu nguyện với nhau và cho nhau. Chúa Giê-xu đã đem các môn đồ cùng đi với Ngài và kêu gọi họ cầu nguyện. Sự cầu nguyện là chìa khóa để giúp họ “khỏi sa vào sự cám dỗ”. Nhưng thay vì cầu nguyện, các môn đồ đã ngủ vì dù “tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối” (Mác 14:38). Con dân Chúa rất cần cầu nguyện với nhau và cho nhau để giúp nhau vượt qua cám dỗ, thắng hơn yếu đuối của xác thịt.

Tiếp theo, con dân Chúa phải cầu nguyện như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, “xin ý Cha được nên, chứ không theo ý Con!” (câu 42 BTTHĐ). Chúa cầu xin chén thạnh nộ được cất ra khỏi Ngài khi tất cả tội lỗi con người chất trên Ngài, nhưng chỉ khi “Cha muốn”. Vì vậy, Chúa cầu nguyện tiếp: “không theo ý Con”. Chúa Giê-xu đã dâng lên mong muốn của Ngài nhưng với cam kết làm theo ý muốn của Cha.

Sau cùng, Chúa đã cầu nguyện thiết tha. Trong cơn đau thương, Ngài cầu nguyện đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn. Chúa Giê-xu đang dâng gánh nặng của Ngài lên Chúa Cha khi phải đối mặt với cái chết của Con Người với nhiều cảm xúc khác nhau. Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã để lại cho chúng ta một gương cầu nguyện tuyệt vời.

Bước vào năm mới 2025, cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta noi gương Chúa, chú tâm đến sự cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, với nhau để giúp nhau thắng hơn mọi cám dỗ. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có niềm tin vững vàng nơi Chúa, cầu nguyện và sống theo ý Chúa mỗi ngày. Hãy hết lòng, hết sức và rèn luyện kỷ luật trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Cha không cất cơn thử thách khỏi Chúa Giê-xu nhưng Ngài ban cho sức mạnh để đương đầu và chiến thắng thử thách. Các thiên sứ ngày xưa thêm sức cho Chúa Giê-xu thể nào, chúng ta cũng sẽ được Chúa Thánh Linh ban ơn, thêm sức thể ấy. Hãy nhớ rằng chẳng sự cám dỗ nào quá sức chúng ta; Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi (I Cô-rinh-tô 10:13). Hãy vững tin và hết lòng cầu nguyện theo gương Chúa Giê-xu!

Bước vào năm mới 2025, bạn hứa nguyện với Chúa điều gì sau khi suy niệm bài học này?

Kính lạy Cha Thiên Thượng, xin Cha cho con cùng với các anh chị em hết lòng trong sự cầu nguyện. Xin Cha thêm sức, ban ơn cho chúng con vượt qua những thách thức trong năm mới này và sống trong tinh thần cầu nguyện theo ý Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 25-26

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Thật ! Người ta cứ nói Việt Nam nghèo mà sang.... nhưng mà tui là THÍCH VẬY ^^ LÀM ĐƯỢC LÀM TỚI NƠI LUÔN NHA !!!!
29/12/2024

Thật ! Người ta cứ nói Việt Nam nghèo mà sang.... nhưng mà tui là THÍCH VẬY ^^ LÀM ĐƯỢC LÀM TỚI NƠI LUÔN NHA !!!!

Việt Nam tôi đó ❤ 🇻🇳

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyLời Khuyên Với Người Cao Tuổi – 30/12/2024Tít 2:1-3“Khuyên những người già cả phải tiết độ, ...
29/12/2024

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Lời Khuyên Với Người Cao Tuổi – 30/12/2024

Tít 2:1-3

“Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành” (Tít 2:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những lời khuyên của ông Tít cần dựa trên nền tảng nào? Quý ông, bà cao tuổi cần có những phẩm tính gì? Những người trẻ trong Hội Thánh cần làm gì để khích lệ quý cụ?

Để đương đầu với những lời dạy trái với lẽ thật từ các giáo sư giả, Sứ đồ Phao-lô nhắc ông Tít phải dạy cho tín hữu những “điều hiệp với đạo lành”, có nghĩa là dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính của Kinh Thánh, chứ không dạy theo ý riêng hoặc dùng quyền lãnh đạo để ép buộc. Đối với những cụ ông, họ là những người ông, người cha, chú, bác, có thể xem là các trưởng lão trong Hội Thánh. Trong vai trò người đi trước và làm gương cho các thế hệ trẻ, thay vì “ham ăn mà làm biếng” như người Cơ-rết, họ phải sống tiết độ thay cho nếp sống “chẳng chịu vâng phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ” (Tít 1:10-12), họ phải “nghiêm trang, khôn khéo, và tánh nhịn nhục vẹn lành”, biết kiềm chế và làm chủ ý chí, lời nói, cảm xúc của mình. Các cụ ông cần có đức tin thành thật và lòng yêu thương để giữ gìn hạnh phúc gia đình và hướng dẫn Hội Thánh. Đừng nêu gương xấu như nói dối và “vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta” (Tít 1:11).

Đối với các cụ bà, Sứ đồ Phao-lô khuyên, “Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết,…” (câu 3 BTTHĐ). Quý bà cao tuổi như người mẹ, người bà, cô, dì,… thì thái độ, lời nói, cử chỉ, việc làm, tác phong cũng phải “hiệp với sự thánh”, nếp sống như vậy sẽ là những bài học sinh động, dễ hiểu để làm gương tốt cho con cháu và những thiếu nữ trong Hội Thánh học hỏi và noi theo. Khác với cách ăn, nết ở của những phụ nữ Cơ-rết, những người nữ trong Nhà Chúa “đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo;…” (câu 3). Cần phải quan tâm dạy dỗ con cháu điều hay lẽ phải, và điều quan trọng không những phụ nữ thường mắc phải mà nam giới cũng vi phạm là nói xấu người khác! Xin Chúa cho chúng ta biết cầm giữ môi miệng mình.

Hội Thánh có đủ những thành viên với nhiều độ tuổi khác nhau nên cũng dễ xảy ra xung đột giữa các thế hệ. Sứ đồ Phao-lô dạy ông Tít phải dùng nền tảng Kinh Thánh để khuyên các thế hệ khác nhau sống đúng Lời Chúa. Khi các ông bà cao tuổi sống theo lời khuyên này thì Danh Chúa được tôn cao, quý cụ sẽ trở nên giống Chúa hơn, và là tấm gương tốt đối với con cháu và những thế hệ trẻ trong Hội Thánh noi theo. Để khích lệ quý cụ sống theo Lời Chúa dạy, những người trẻ tuổi cần bày tỏ lòng kính trọng, yêu thương, ân cần chăm sóc người cao tuổi để Hội Thánh được gây dựng và hiệp một.

Bạn cần thay đổi điều gì sau khi học bài học hôm nay?

Lạy Chúa kính yêu, xin giúp chính con nhận biết dù ở lứa tuổi nào, con cũng cần trau dồi nếp sống đức tin, tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, yêu thương và nhịn nhục. Xin dùng đời sống con làm gương tốt cho những người xung quanh. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 30

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

30/10/2024

1- Hãy tôn vinh Chúa khi bạn thức dậy.
“Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa!”
‭‭Giăng‬ ‭12‬:‭28‬ ‭

2- Làm thế nào để ca ngợi Ngài khi bạn chuẩn bị
“Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”
‭‭Giăng‬ ‭3‬:‭3‬ ‭

3- Cảm ơn trong bữa ăn
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭10‬:‭31‬ ‭

4- Làm sao chúng ta có thể ngợi khen Ngài trong mọi việc chúng ta làm?
“Anh em đã nên như con-cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm-dục, là sự cai-trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê-muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn-ở mình,”
‭‭I Phi-e-rơ‬ ‭1‬:‭14‬-‭15‬ ‭

5- Tôn vinh Chúa trước khi đi ngủ
“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên.”
‭‭Khải-huyền‬ ‭4‬:‭11‬ ‭

Bài Học Kinh Thánh Hàng NgàyÂn Sủng Rộng Mở Cho Muôn Dân – 12/10/2024Rô-ma 9:24-29“Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân Ta là dân...
11/10/2024

Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày
Ân Sủng Rộng Mở Cho Muôn Dân – 12/10/2024

Rô-ma 9:24-29

“Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu” (câu 25b).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã gọi những ai làm tuyển dân của Ngài? Sứ đồ Phao-lô trích dẫn lời tiên tri trong sách Ô-sê và Ê-sai cho những mục đích nào? Chúa phán với bạn điều gì qua bài học hôm nay?

Trong câu 24, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại một điều rất quan trọng là Đức Chúa Trời đã mở cửa, tuyển chọn một dân cho Ngài vượt biên giới người Y-sơ-ra-ên. Chính Chúa Giê-xu đã phá vỡ vách tường ngăn cách giữa dân Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác. Ngài đã tìm đến người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng, cho bà biết về nước hằng sống và bày tỏ về chính Ngài. Từ lời chứng của bà, nhiều người Sa-ma-ri đến với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của họ (Giăng 4:1-42). Đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu truyền cho các môn đồ là: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).

Sứ đồ Phao-lô trích dẫn câu 25 và câu 26 trong sách Ô-sê 2:23 và 1:10. Trong bối cảnh tuyển dân Y-sơ-ra-ên bất trung với Chúa, thờ các thần tượng khác, họ đã bị Ngài đoán phạt. Họ không được gọi là dân của Chúa nữa, nhưng đến thời điểm Chúa thương xót họ, phục hồi đời sống tâm linh của họ, ban lại cho họ danh phận tuyển dân yêu dấu của Ngài. Vì tuyển dân mới của Chúa bao gồm mọi người tin nhận Chúa Giê-xu trên khắp đất nên lời tiên tri này không giới hạn cho người Y-sơ-ra-ên. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở mọi Cơ Đốc nhân rằng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng tha thứ, đủ năng quyền để phục hồi những tấm lòng cứng cỏi và Ngài mong muốn mọi dân tộc quay về với Ngài để nhận sự cứu rỗi, làm con yêu dấu của Ngài.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc đến lời Tiên tri Ê-sai về một sự thật đau buồn: Dẫu con cái của Y-sơ-ra-ên nhiều như cát biển thì chỉ có một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi. Đó là những người Y-sơ-ra-ên tin nhận Đấng Christ. Chúa sẽ làm ứng nghiệm Lời Ngài cách trọn vẹn và nhanh chóng (câu 27-28; Ê-sai 10:20-23). Điều này cũng áp dụng cho mọi dân tộc, như Lời Chúa Giê-xu đã dạy: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:13-14). Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lòng nhân từ thương xót của Chúa vẫn còn trên dân tộc ông, nếu không thì tuyển dân Y-sơ-ra-ên cũng đã bị hủy diệt như thành Sô-đôm và Gô-mơ-rơ (câu 29; Ê-sai 1:9). Thật vậy, nếu Chúa không thương xót thì mọi người đều bị thiêu đốt bởi lửa diêm sinh!

Như vậy, ân sủng Đức Chúa Trời rộng mở cho muôn dân, cho người Do Thái cũng như muôn dân trên đất là những người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình.

Bạn quyết định làm gì khi học biết ân sủng vô biên của Đức Chúa Trời?

Lạy Chúa, là Đấng nhân từ, hay thương xót, chậm giận, đầy ơn và kiên nhẫn với con thật nhiều! Cầu xin Chúa ban cơn phục hưng tâm linh trên khắp đất, cho con được giục lòng làm chứng nhân đưa dắt những tâm hồn cứng cỏi trở nên mềm mại, sẵn lòng đón nhận Phúc Âm. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!



Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 22

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: [email protected]

Lời Chúa là thức ăn cho hết thảy con người chúng ta. Diễm Huyền
10/10/2024

Lời Chúa là thức ăn cho hết thảy con người chúng ta. Diễm Huyền

Chủ đề: Được cứu rỗi hay bị kết ánKinh Thánh: Giăng 3: 16-21Bố cục:Hai thực tại đưa đến sự cứu rỗi hoặc sự bị kết án:I. Đặc ân từ Thiên Chúa (c.16,17)1. Thươ...

Cảm tạ Ngài: con người ở với Ba Mẹ là không vâng lời-- biếng nhác -- làm buồn lòng BA MÁ.Không khác gì khi loài người đã...
01/05/2024

Cảm tạ Ngài: con người ở với Ba Mẹ là không vâng lời-- biếng nhác -- làm buồn lòng BA MÁ.

Không khác gì khi loài người đã có Chúa sống và làm chung còn BƯỚNG NGANG... còn KHÔNG CHẤP THUẬN... khi CHÚA ĐI rồi thì lại nhớ thương tiếc và còn DUY NHẤT mỗi một điều mà chúng ta tin để tiếp tục SỐNG đó là :

ĐỨC TIN

vì CHÚA THÁNH LINH ở trong mỗi chúng ta dẫn dắt chúng ta về ngày cuối cùng sẽ được SỐNG bên CHÚA.

Sống cho Chúa vì cả thảy mọi sự đều cho CHÚA dựng nên. Con nguyện phó dâng đời mình và dòng dõi hậu tự của con cho Ngài.

”Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tra...
05/01/2024

”Vả, các việc làm của xác-thịt là rõ-ràng lắm: Ấy là gian-dâm, ô-uế, luông-tuồng, thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh-Linh, ấy là lòng yêu-thương, sự vui-mừng, bình-an, nhịn-nhục, nhân-từ, hiền-lành, trung-tín, mềm-mại, tiết-độ: Không có luật-pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus-Christ đã đóng đinh xác-thịt với tình-dục và dâm-dục mình trên thập-tự-giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh-Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh-Linh vậy.“
‭‭Ga-la-ti‬ ‭5‬:‭19‬-‭25‬ ‭VIE1925‬‬
https://bible.com/bible/193/gal.5.20-25.VIE1925

----
Bạn bị tiêu cực ? Áp lực và bạn "nghĩ" chỉ có 1 lối đi : Ai cũng phải đi ? Hãy nhìn xem: những người quanh bạn : CÓ LÀM BẠN bị TIÊU CỰC ? Hay họ im lặng ? NÓI - CHIA SẺ là cách THOÁT TIÊU CỰC - TRẦM CẢM - LẦM LÌ - CHÚA THÁNH LINH ở cùng và thập giá : CÓ CHIỀU NGANG là nghĩa gì ?

Chiều NGANG : ấy chính là tôi và bạn thậm chí là TẤT CẢ muôn vật chứ nào phải "con người" ?

Tranh luận và cãi lẫy nhau : đi 1 mình đến gần CHÚA thì ĐẸP lòng CHÚA ? Ai đi sai hay lệch là mình CẢNH BÁO ngay ? Rồi ==> Tranh luận và cãi lẫy nhau.

40 năm như vậy => mới có sự BÌNH AN hôm nay, vì thấy 1 con chiên "có vẻ sai trật" BẠN HÃY TỰ CẦU NGUYỆN với CHÚA => CHÚA ƠI, Ngài đang "dạy dỗ" chính mình con điều gì đây ??? => con đã trị đã bênh vực mãi sao vẫn còn nhiều thử thách vậy ? ==> à, Chúa đang nhắc nhở con, hãy "tập tành" thay đổi tư cách, thái độ, vóc dáng, tâm tánh để LỜI CHÚA "trao" ra mà ai cũng VUI VẺ vâng phục vì CHÚA DÙNG CON, chứ CON không DÙNG CHÚA mà nói với ai .

Có những điểm : logic học và tâm lý học thì ĐA PHẦN ai cũng sót, ai cũng phạm : THÁI ĐỘ : khi truyền tải LỜI CHÚA. Cử chỉ hình thể : nét mặt, dáng ngồi ghế, tư duy lắng nghe 2 chiều....

Cũng y 1 Lời Chúa : chúng ta bày tỏ hay TRAO RA - hay PHÁN dạy ? Chí ít : bạn nên hiểu : MÌNH bảo vệ CHÚA ? HAY CHÚA đang bảo vệ mình ? Sự tôn trọng là cần thiết : khi chúng ta thấy mọi SAI TRẬT của nhau : rất quý mến nhau là LỜI CHÚA không hề sai của chúng ta gắn chúng ta lại với nhau.

Nguyện Chúa Thánh Linh dẹp tan mọi cãi lẫy- mọi bè phái - mọi sự bất hoà nào trong con dân Chúa. Muốn thật hết lòng.

thờ hình-tượng, phù-phép, thù-oán, tranh-đấu, ghen-ghét, buồn-giận, cãi-lẫy, bất-bình, bè-đảng, ganh-gổ, say-sưa, mê ăn-uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói r

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gây dựng ĐỨC TIN- Tin Lành 2018 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share