Dòng Tên Việt Nam

Dòng Tên Việt Nam DÒNG TÊN VIỆT NAM * https://dongten.net Website chính thức của Dòng Tên tại Việt Nam là: https://dongten.net
(1912)

Dòng Chúa Giêsu (The Society of Jesus - ở Việt Nam quen gọi là Dòng Tên, vì muốn kính Tên cực trọng Đức Chúa Giêsu) - là Dòng tu thuộc Giáo Hội Công Giáo, được thành lập ngày 27.09.1540, bởi trọng sắc Regimini Militantis Ecclesiae của Đức Giáo Hoàng Phaolô III. Đến ngày 01.01.2022, tổng số tu sĩ Dòng Tên trên toàn thế giới là 14.439 tu sĩ, trong đó có 10.432 linh mục, 837 tu huynh, 2.587 học viên (ứng viên linh mục) và 583 tập sinh, phục vụ tại 122 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới trong 74 Tỉnh Dòng, 4 Miền Độc lập và 6 Miền Phụ thuộc và 1 Sứ vụ. Với tổng số tu sĩ này, Dòng Tên là dòng nam có số tu sĩ đông nhất trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phanxicô là Tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được trở thành người kế nhiệm Thánh Phêrô.

ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LA VANG (1798): GIỮA ĐỨC TIN & TRUYỀN KHẨU?Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt  #15 | ► Xem dưới phần bình l...
23/08/2026

ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI LA VANG (1798): GIỮA ĐỨC TIN & TRUYỀN KHẨU?
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt #15 | ► Xem dưới phần bình luận

Biến cố năm 1798 ấy là một phép lạ có thật, một ký ức tập thể được lưu truyền qua thời gian, hay là biểu tượng đức tin của những con người nghèo khổ giữa thời loạn lạc?

Vì sao hình ảnh “Mẹ La Vang” lại trở thành hình ảnh của chính tâm hồn người Công Giáo Việt Nam?

Và đằng sau huyền tích ấy, đâu là sự thật lịch sử, đâu là sức mạnh của niềm tin?

Câu chuyện về Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm 1798 sẽ được tái khám phá trong tập 15 của series Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt, với chủ đề: "Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798): giữa đức tin và truyền khẩu?” - Kính mời quý vị cùng theo dõi!
--------------------
Dấu Ấn Đức Tin Trên Đất Việt - Một Niềm Tin Trong Ký Ức Của Một Dân Tộc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT 2027 Hành hương theo bước chân truyền giáo cha Đắc Lộ dịp kỷ niệm 400 năm (1627-2027)...
23/08/2026

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT 2027

Hành hương theo bước chân truyền giáo cha Đắc Lộ dịp kỷ niệm 400 năm (1627-2027) cha đặt chân loan báo Tin Mừng ở Đàng Ngoài.

Chuyến hành hương truyền giáo theo dấu chân cha Đắc Lộ sẽ là một hành trình đức tin đặc biệt để trở về với cội nguồn đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Khách hành hương sẽ được thăm viếng những nơi in hằn dấu vết loan báo Tin Mừng của các Thừa Sai, đặc biệt là của cha Đắc Lộ.
------------------
LIÊN LẠC TRỰC TIẾP KHÔNG QUA TRUNG GIAN VỚI:

1. Linh mục Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J.
Địa chỉ: 171 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP HCM
Mail: [email protected]
Điện thoại: 84-946814300

2. Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khải, S.J.
Mail: [email protected]
Điện thoại : 84-941668472.

HÃY VÁC CHÌA KHOÁ ĐƯỢC TRAO TRÊN ĐÔI VAI✍ Lm. Giuse Tuân - Vũ Chí Thành, S.J."Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt lên vai nó"...
22/08/2026

HÃY VÁC CHÌA KHOÁ ĐƯỢC TRAO TRÊN ĐÔI VAI
✍ Lm. Giuse Tuân - Vũ Chí Thành, S.J.

"Chìa khoá nhà Đavít, Ta sẽ đặt lên vai nó" (Is 22,22). Không phải trong tay, mà là trên vai.

Các bài đọc Thánh Kinh Chúa Nhật này mời gọi chúng ta suy tư về hình ảnh "chìa khóa" - biểu tượng của quyền bính. Quyền bính này không phải để cai trị nhưng để chăm sóc với khuôn mặt của một người cha trong gia đình.

Trong Tin Mừng, ông Phêrô cũng nhận lấy chìa khoá Nước Trời, nhưng Phêrô không phải là chủ nhân của những gì đằng sau cánh cửa. Ông chỉ là người quản lý, được tin tưởng để "cầm buộc" hay "tháo cởi" theo ý của Chủ mình.

Mỗi người, tuỳ theo bối cảnh của mình, ngước nhìn lên Chúa trên thánh giá và suy ngẫm để có thể nhận ra đâu là chìa khoá Chúa đang tin tưởng trao phó cho mình và đâu là tâm thế cần thiết mình cần có để chu toàn sứ mạng Chúa trao trong đời sống hàng ngày?
—————————
ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 22.08Học sống phục vụ để hiển trị như Đức Maria Nữ VươngHiển trị không phải là ngồi trên tòa cao...
21/08/2026

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 22.08
Học sống phục vụ để hiển trị như Đức Maria Nữ Vương

Hiển trị không phải là ngồi trên tòa cao để điều khiển, mà là hạ mình xuống để bao bọc và nâng đỡ.

Trong khi vương quyền thế gian gắn liền với ngai vàng và quyền lực buộc người khác tuân phục, Đức Maria bước lên ngôi vị Nữ Vương Thiên Quốc bằng con đường của một tớ nữ đơn sơ, kết hiệp trọn vẹn với Đức Kitô đến tận chân Thập Giá.

Giữa một xã hội đầy cạnh tranh và xu hướng quy ngã, gương Đức Mẹ mời gọi chúng ta gánh vác những phần việc nhỏ không tên mà không mưu cầu hào quang, và lắng nghe một người bạn đang khủng hoảng mà không vội phán xét.

ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN
--------------------
Nhấn THÍCH & THEO DÕI để nhận những chia sẻ mới nhất từ Dòng Tên Việt Nam!

TRỞ VỀ VỚI CHÚA, VỚI MÌNH VÀ VỚI SỨ MẠNGThường huấn Linh mục Trẻ Dòng Tên Việt NamĐà Lạt, 15-17/8/2026 – Sau những ngày ...
21/08/2026

TRỞ VỀ VỚI CHÚA, VỚI MÌNH VÀ VỚI SỨ MẠNG
Thường huấn Linh mục Trẻ Dòng Tên Việt Nam

Đà Lạt, 15-17/8/2026 – Sau những ngày Linh Thao, khi mỗi người đã có những khoảng lặng để gặp gỡ và ở lại với Chúa, các linh mục trẻ Dòng Tên quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt cho ba ngày thường huấn: học hỏi, cầu nguyện, chia sẻ và nhìn lại hành trình ơn gọi.

Từ chuyên đề “Self-care – chăm sóc chính mình” đến “The Complete Human Ecosystem – Hệ sinh thái toàn diện của con người”, anh em được mời gọi chăm sóc đời sống nội tâm, đó là điều cốt yếu để phục vụ lâu dài và quân bình.

Trong buổi gặp gỡ, cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. nhắn nhủ: đào luyện là hành trình suốt đời, giúp người Giêsu hữu ngày càng tự do trong Chúa và sẵn sàng được sai đi - bước ra khỏi những giới hạn của một Tỉnh Dòng để sống chiều kích quốc tế và hoàn vũ của sứ mạng Dòng Tên.

Ba ngày khép lại trong tâm tình tạ ơn, xin Chúa tiếp tục đồng hành, đào luyện và gìn giữ những người anh em linh mục trẻ, để trong mọi hoàn cảnh, họ luôn biết sống tự do trong Chúa và quảng đại phục vụ sứ mạng mà Người trao phó.
----------------
ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 21.08Học sống khiêm nhường tự hạ như Thánh Giáo Hoàng Piô X"Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghè...
20/08/2026

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 21.08
Học sống khiêm nhường tự hạ như Thánh Giáo Hoàng Piô X

"Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn."

Từ một cậu bé nghèo vùng Riese, Giuseppe Sarto trở thành Giáo hoàng thứ 257 của Giáo hội, nhưng ngài chưa bao giờ để quyền bính làm biến chất tâm hồn mộc mạc thuở nhỏ.

Sự anh hùng của ngài nằm ở chỗ dám sống thật với nguồn gốc của mình, xem chiếc áo vương bào như một thập giá phải vác hơn là một đặc quyền để hưởng thụ, và luôn đặt trái tim mình ở cùng một nhịp đập với những người khốn khổ, bị tổn thương.

Càng có vị thế, việc giữ mình khỏi ảo tưởng bởi lời tán dương càng là một cuộc chiến nội tâm. Gương ngài mời gọi chúng ta: khi đã có chút thành tựu hay tiếng nói trong tập thể, hãy tập lắng nghe người ít kinh nghiệm hơn, và dám nhận trách nhiệm về sai sót của mình thay vì đẩy sang người khác.

ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN
--------------------
Nhấn THÍCH & THEO DÕI để nhận những chia sẻ mới nhất từ Dòng Tên Việt Nam!

20/08/2026

Hành Trình Phục Hồi | Bạn có đang “toxic” với chính mình?

ÂM NHẠC TRONG PHỤNG VỤ KHÔNG CHỈ ĐỂ TRANG TRÍSáng thứ Tư 19/8, tại buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5.000 tín hữu, Đ...
20/08/2026

ÂM NHẠC TRONG PHỤNG VỤ KHÔNG CHỈ ĐỂ TRANG TRÍ

Sáng thứ Tư 19/8, tại buổi tiếp kiến chung dành cho khoảng 5.000 tín hữu, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về các Văn kiện Công Đồng Vaticanô II, tập trung vào chương VI của Hiến chế Sacrosanctum Concilium - bàn về thánh nhạc.

Mượn lời thánh Augustinô, ĐTC nhắc lại: “Cantare amantis est” - "Ca hát là hành động của người đang yêu." Âm nhạc trong phụng vụ không chỉ là yếu tố trang trí, mà chính là một hình thức cầu nguyện, giúp mọi con tim hòa nhịp với nhau và với Thiên Chúa.

Ngài cũng nêu rõ những đòi hỏi đối với thánh nhạc: phải cao quý mà đơn sơ, dễ hát cho cộng đoàn, được gợi hứng từ Kinh Thánh và truyền thống Hội Thánh; đồng thời cần quan tâm đến hội nhập văn hóa và đào tạo phụng vụ vững chắc cho các nhạc sĩ, ca viên.

Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý bằng lời mời gọi của thánh Ignatiô thành Antiôkia: mỗi người hãy trở thành một thành viên của "ca đoàn" đức tin, cùng hòa giọng dâng lời ca ngợi lên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô.

ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN
—————————
Nhấn THÍCH & THEO DÕI để đồng hành cùng những chia sẻ mới nhất từ Dòng Tên Việt Nam!

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 20.08Học sống kết hợp mật thiết với Chúa qua Đức Maria như Thánh BênađôTừ bỏ vinh hoa quý tộc để...
19/08/2026

[Hạnh Các Thánh] - Ngày 20.08
Học sống kết hợp mật thiết với Chúa qua Đức Maria như Thánh Bênađô

Từ bỏ vinh hoa quý tộc để bước vào một đan viện đang suy tàn, thánh Bênađô đã vực dậy dòng Xitô và khai sinh Clairvaux. Giữa những biến động chính trị lớn nhất châu Âu, từ việc cố vấn các Giáo hoàng đến thất bại của cuộc Thập Tự Chinh, ngài vẫn luôn tìm lại bình an nơi tình mẫu tử với Đức Maria.

Giữa căn bệnh kiệt sức vì hoạt động quá mức mà thiếu chiều sâu tâm linh của thời đại hôm nay, gương ngài mời gọi chúng ta tạo những "khoảng lặng" nhỏ mỗi ngày - vài phút đọc Kinh Thánh, tắt điện thoại để hiện diện trọn vẹn bên người thân, biết tạo ra những “khoảng lặng Clairvaux” ngay trong một ngày sống bận rộn để tái tạo năng lượng bên Chúa và Đức Mẹ.

ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN
--------------------
Nhấn THÍCH & THEO DÕI để nhận những chia sẻ mới nhất từ Dòng Tên Việt Nam!

[Suy tư cùng ĐGH] - XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG GIỮA LÒNG ĐÔ THỊCó lẽ, “căn bệnh” lớn nhất của các thành ...
19/08/2026

[Suy tư cùng ĐGH] - XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ

Có lẽ, “căn bệnh” lớn nhất của các thành phố hôm nay không phải là sự nghèo đói vật chất, mà là sự cô đơn. Giữa những đô thị ngày càng đông đúc, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi cô đơn ấy: sống giữa đám đông nhưng cảm thấy mình vô danh, không có một nơi để thuộc về.

Chính trong thực tại ấy, ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha Lêô XIV vang lên như một lời mời gọi đầy hy vọng. Ngài mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng tại các thành phố qua việc xây dựng những cộng đoàn biết hiện diện, biết mở rộng cửa để đón tiếp mọi người và biết gieo tình huynh đệ.

Lời mời gọi ấy cũng đặt ra cho mỗi cộng đoàn chúng ta một câu hỏi: làm thế nào để cộng đoàn của chúng ta có thể trở thành một cộng đoàn loan báo Tin mừng giữa lòng đô thị? Có lẽ, con đường ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng khởi đi từ một cộng đoàn biết đi ra để gặp gỡ, biết đồng hành để nâng đỡ và biết mở rộng cửa để đón tiếp, để mọi người tìm thấy một mái nhà trong gia đình của Thiên Chúa.
-----------------
ĐỌC BÀI VIẾT TẠI LINK DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dòng Tên Việt Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Dòng Tên Việt Nam:

Shortcuts

Share