23/09/2023
Bài dự thi số 20
Thí sinh : Têrêsa Phạm Thị Minh Thương
Giáo xứ : Kim Phát
Giáo phận : Ban Mê Thuật
“Con đã tìm thấy, tìm thấy ơn gọi của con...”
Chị Têrêsa đáng kính,
Mỗi khi chiêm ngắm cuộc đời của Chị, trong em lại có khao khát được mời gọi mong muốn “ nên thánh” ngay trong cuộc sống thường nhật. Là trẻ thơ trong vòng tay Chúa bao la, Chị được thôi thúc nên thánh với một tình yêu cao cả, từ những công việc tưởng chừng như nhỏ bé nhất nhưng Chị đã yêu cho đến chết vì yêu. Nhìn lại cuộc hành trình nên thánh của Chị, em thấy có lắm lúc chông g*i, nhiều thử thách nhưng lúc nào chị cũng luôn tươi cười, nhẹ nhàng, đơn sơ và trái tim của Chị đều dành trọn cho Chúa. Dù là công chúa nhỏ trong gia đình, nhưng Chị lại không nhõng nhẽo với cha mẹ, chị chọn nhõng nhẽo với Chúa và chỉ mình Chúa. Trong quyển “ Huấn dụ và ghi niệm” đã thuật lại, Chị đã chia sẻ với một người chị em nhà tập của mình rằng: “Hãy trả giá với Chúa, nhiều thật nhiều”. Thấy vậy, em cũng học theo, mỗi ngày em đều trả giá với Chúa, nhiều lắm Chị ạ! rồi đến một ngày, em nghĩ có lẽ vì em đã trả giá thật nhiều rồi Ngài đã để ý đến em. Em dần nhận ra lời mời gọi của Chúa, ngày càng thôi thúc em, ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt.
Em vẫn nhớ thời gian đầu mới bước vào thanh tuyển viện, đó hẳn là một giai đoạn đầy khó khăn với em, chính những sự mới mẻ và khác lạ đó làm lòng em yếu đuối hẳn ra. Khi đó, em lại nhớ đến Chị, nhớ đến những đau khổ Chị đã trải qua và cách Chị đối diện với nó. Mọi sự, Chị luôn làm hết mình và làm vì tình yêu, Chị luôn tươi cười và dù có buồn phiền thì chị cũng không hề để chị em của mình biết. Và em biết, ngoài Chúa Giê-su, Mẹ Maria cùng các thánh, thì Chị vẫn luôn đồng hành cùng với em, nhờ đó em mới có thể vượt qua những thử thách một cách nhẹ nhàng. Năm nay, mừng kính Chị cũng có chút khác hơn so với những năm trước, bởi trong em đã có Chúa, có Mẹ và có cả Chị, em ngày càng nhận ra lời mờ gọi của Chúa nhiều hơn, yêu Chúa cũng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, những thay đổi nơi cuộc đời em cũng ngày càng nhiều. Mang trong mình tên Chị, em tự hào về Chị biết bao và mỗi ngày em cũng thầm ước em sẽ trở nên giống Chị hơn về mọi đàng, nhất là luôn biết đón nhận thánh ý Chúa qua tha nhân. Với con người yếu đuối của em, chắc hẳn điều đó thật khó để có thể làm được, nhưng em tin với sự quyết tâm và với lời cầu bầu của Chị trước tòa Chúa em sẽ làm được. Thưa Chị, Chị biết đấy, lòng mến mộ của em dành cho chị có thể nói là rất nhiều, em đã tìm và đọc toàn bộ những quyển sách viết về cuộc đời của chị, nhưng em biết chỉ thế thôi thì chưa đủ, em còn cần học theo chị cách yêu Chúa và “Yêu cho đến chết vì yêu”.
Chị ơi, em đây chỉ có một nụ hoa bé nhỏ muốn dâng lên Chị là chính tâm hồn nhỏ bé này, Cho đến ngày hôm nay, em nhận thấy được chị vẫn đang tuổn đổ ngàn hoa xuống trên em, xin Chị hãy tiếp tục “mưa hoa hồng” trên cuộc đời của em và trên từng người nơi dương thế này như lời Chị đã hứa. Chị nhé!
Tp.HCM, ngày 20/09/2023
Têrêsa Thương
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
📝 Để hưởng ứng chiến dịch các bạn vui lòng gửi các tác phẩm: âm nhạc, tranh vẽ, thơ, thư gửi và vũ điệu liên quan đến ngày lễ kính Chị Thánh về cho Page “Fan Teresa Hài Đồng”
Thời hạn nhận các tác phẩm từ ngày 21/9/2023 đến ngày 1/10/2023.
📌 Chiến dịch sẽ có 3 giải cho 3 tác phẩm có lượt like, cmt và share cao nhất:
❤️ Mỗi lượt tương tác = 3 điểm
💬 Mỗi lượt bình luận = 4 điểm
🔁 Mỗi lượt chia sẻ = 5 điểm