30/08/2026
[BẢN TIN GIỚI TRẺ ODN]
CẢNH BÁO CÓ HÁT
🎼“Em như khúc ca tinh khôi thiết tha,
Để lại ngày nào bao thổn thức, cơn mơ chúng ta.🎶
Mai kia nắng lên,
Mùa xuân trong mắt em
Vẫn cứ như ban đầu, chẳng thể nào quên đi…” 🎶
Con đường làng đất ngoằn ngoèo, gập ghềnh đưa chị đến với các em. Kèm theo đó là những cơn mưa trắng xóa cả một vùng đất Tây Nguyên. Chiếc xe vẫn cứ bon bon thẳng tiến. Từng làn gió mát, mát lạnh đến rét run, lùa qua từng lớp áo. Cơn gió ấy mang theo mùi hương hoa cà phê, mùi của đất, mùi của một sự bình yên, thư thái mà chị đã rất mong được chạm vào.
Đó là những cảm nhận đầu tiên của chị trong lần đầu gặp gỡ và làm thân với Đất.
Cho đến khi nhìn thấy các em chạy ra vui mừng, những ánh mắt sáng lên đầy háo hức, chị bỗng muốn được hiểu và yêu các em nhiều hơn.
Rồi ngày qua ngày, chị lên lớp cùng các em, cùng múa, cùng hát, cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi lễ… Chị dần nhận ra rằng, đằng sau lớp vỏ của những đứa trẻ quậy phá, bướng bỉnh, đôi khi thích dùng bạo lực ấy lại là những trái tim còn rất non nớt, đang cần được lấp đầy bằng thật nhiều yêu thương và sự thấu hiểu.
Bởi vì, có hiểu sẽ lại càng thương các em hơn.
Từ lúc ấy, trong chị bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi về các em:
“Tại sao các em lại không thể có một ước mơ cho tương lai của mình? Tại sao các em lại bi quan trước những hoàn cảnh và điều kiện khó khăn như vậy?”
Nhưng rồi, chính những câu trả lời của các em đã thật sự xoay chuyển thế giới quan bên trong chị.
Có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, chị chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm lấy các em và khóc cùng các em. Bởi chị nhận ra rằng, đôi khi có những câu chuyện không cần một lời giải thích, có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Chỉ cần một cái ôm, một sự hiện diện, một người chịu ngồi lại và lắng nghe cũng đã là nhiều.
Các em thật sự đã can đảm và mạnh mẽ hơn chị nghĩ rất nhiều.
Cảm ơn các em, vì qua các em, chị lại được học thêm một bài học về Người — về tình yêu, về nghị lực và về cách Người vẫn hiện diện trong những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống.
Trong trí nhớ của chị giờ đây còn vương thật nhiều mảnh ký ức đẹp về làng Nẻh: về các em, về những anh chị tình nguyện viên, về những câu chuyện, những buổi tối cùng nhau chia sẻ, những nụ cười thật “chất lượng”, và cả những đôi mắt của các em.
Thật khó để quên đi những gì chúng ta đã có với nhau.
Nếu được, chị vẫn thao thức, mong cho các em luôn mãi hồn nhiên, tươi đẹp đúng với tuổi xuân xanh của các em, tràn đầy khát vọng, nhựa sống như những cánh rừng, những ngọn núi hùng vĩ của Tây Nguyên. Và kèm theo đó là một trái tim full những cái nắm tay, cái ôm, cái chạm thật khẽ của yêu thương để các em được tự do sống đúng với những điều vốn đã thuộc về các em.
Cảm ơn Đất đã cho chị một lần được đến.
Cảm ơn các em đã mang đến chị một mùa hè thật rực rỡ.
Và tạ ơn Chúa, vì qua một chuyến đi ngắn ngủi, Người đã trao cho con cơ hội được học cùng các em, được vui chơi, được trở về với chính con.
----------------------------------------------
📖 Nhóm Giới trẻ Lestonnac - “Trao bàn tay qua sứ vụ giáo dục - Trao tình thương qua sứ vụ tông đồ”
Dòng Maria (ODN) - 16 Chu Văn An, Tăng Nhơn Phú, TP HCM
☎ Liên hệ: 0358 678312
🌐Dòng Maria Đức Bà- ODN/dongmariaodn
Tiktok: https://www.tiktok.com/