Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma

Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma Khemārāma - Ni viện Phật giáo Nam Tông Theravāda

Khemārāma - Vietnamese Theravāda Bhikkhunī Ārāma Khemā còn là tên của vị Thánh Ni thời Đức Phật.

Khemārāma ( hay Tịnh Lan Nhã) là tên gọi của một trú xứ đang được xây dựng để tạo điều kiện cho những người nữ muốn tu học theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam.“Khema” có nghĩa là thanh tịnh, bình an, tĩnh lặng. Trạng thái an tịnh nhất chính là Niết Bàn, mà hầu như mỗi người con Phật đều hướng đến. Trong bộ tự điển Abhidhanapadipiha có 40 từ đồng nghĩa với Niết Bàn, trong đó có từ

“Khema”. Bà đứng đầu trong Ni giới về phương diện trí tuệ. Trước khi xuất gia, bà là một bậc thiên hương quốc sắc và là Hoàng hậu khả ái của Vua Bimbisāra.Nhà vua là một trong những đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật và cũng là người dâng cúng tịnh xá đầu tiên đến Ngài và chư tăng. Nhưng Hoàng hậu thường tránh né việc đến diện kiến Đức Phật vì bà thường nghe rằng Ngài hay giảng về sư phù phiếm của sắc đẹp. Ngài còn luôn khuyên các đệ tử quán tưởng về sự bất tịnh của thân. Nhà vua vốn là một Phật tử thuần thành, thấm nhuần giáo lý Đức Phật nên muốn những người thân yêu của mình cũng được diện kiến Ngài và học hỏi lối sống thật sự hạnh phúc nơi Ngài. Biết Hoàng hậu Khemā cố tình tránh né không gặp Đức Phật vì sợ Ngài chỉ trích nhan sắc của mình, nhà vua cho vời các thi sĩ, nhạc sĩ sáng tác những thi phẩm, nhạc phẩm ca ngợi cảnh yên bình, tĩnh lặng của Tịnh Xá, hạnh Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Phật cùng với nếp sống thanh tịnh, hài hòa của chư tăng. Vì lòng hiếu kỳ muốn thấy những những điều kì diệu nghe được trong bài hát, bà đã cùng nhà vua đến Tịnh xá Trúc Lâm. Chính trong chuyến viếng thăm đầu tiên đó, khi nghe và thấy bài pháp sống động về sự vô thường của tấm thân ngũ uẩn mà Đức Phật đã dùng thần thông để giáo hóa cho bà, Hoàng hậu Khemā đã chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay tại chỗ ngồi. Bà không trở về hoàng cung mà ở lại Tịnh xá làm một vị Tỳ-kheo ni sống đời Phạm hạnh. Bà đã trở thành tấm gương sáng ngời cho các thế hệ mai sau. Chính vì muốn nhắc nhở các bậc nữ lưu về khả năng tư học và chứng đắc của vị Thành ni tiền bối tên Khemā, cũng như mong rằng những người đến đây sẽ an trú trong bình an, thanh tịnh, mà trú xứ này có tên gọi “Khema”, dịch sang tiếng Việt là TỊNH AN.

Ārāma, trong tiếng Pāli, có nghĩa là một khu rừng hay một khu vườn yên tĩnh, mát mẻ, có cốc liêu cho chư Tăng, Ni cư ngụ và hành Thiền. Khu vườn rộng một mẫu ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, có những cây ăn trái như xoài, nhãn, mít,…Bên trong có ngôi chánh điện tuy nhỏ bé nhưng trang nghiêm; những cốc liêu tuy đơn sơ nhưng yên tĩnh. Đây có thể sẽ trở thành một trú xứ thích hợp cho những ai muốn trở về quán chiếu thân tâm. Khemārāma ( Tịnh An Lan Nhã) đang được hình thành với tâm nguyện như vậy. Rất mong được sự góp tay chung sức của chư Tôn Đức và quý Phật Tử xa gần. Nơi này sẽ là một trú xứ an tịnh cho Phật tử nghiên cứu Pháp học và thực tập Pháp hành, nối tiếp huệ mạng của chư Phật, chư Tổ và góp phần trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh.

* Bài kệ mà Đức Phật đã dạy cho Khemā được trích dẫn trong bộ Ký sự Trưởng Lão Ni thuộc Tiểu Bộ kinh như sau:


Khemā, hãy nhìn thân cấu tạo,
Chịu bệnh tật, bất tịnh, già nua,
Chảy ra nhiều thứ uế phàm,
Người ngu thích thú nghĩ rằng đẹp xinh. Source: https://khemarama.net/loi-gioi-thieu/

☘️ Sống tùy duyên thuận pháp      Không dính mắc điều gì      Dù Niết- bàn, Sinh Tử      Đó là hạnh viễn ly. ☘️Nguồn : t...
26/05/2026

☘️ Sống tùy duyên thuận pháp
Không dính mắc điều gì
Dù Niết- bàn, Sinh Tử
Đó là hạnh viễn ly. ☘️

Nguồn : trungtamhotong.org

"... KHÔNG NÊN ĐUA ĐÒI THEO MỘT MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG..." Hãy chấp nhận bài học như nó đang là với trình độ hiện tại của mì...
25/05/2026

"... KHÔNG NÊN ĐUA ĐÒI THEO MỘT MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG..."
Hãy chấp nhận bài học như nó đang là với trình độ hiện tại của mình,không nên đua đòi theo một mẫu người lý tưởng để rồi có mặc cảm tự ti hay tự tôn.Thấy cái sai mới thật sự nhận ra cái đúng, bắt chước cái đúng lý tưởng lại là sai lầm trầm trọng.

Nguồn : trungtamhotong. org

☘️ Chuyện gì đến sẽ đến      Chuyện gì đi sẽ đi      Tùy duyên mà ứng xử      Vô ngại, tâm xả ly…☘️Nguồn : trungtamhoton...
21/05/2026

☘️ Chuyện gì đến sẽ đến
Chuyện gì đi sẽ đi
Tùy duyên mà ứng xử
Vô ngại, tâm xả ly…☘️

Nguồn : trungtamhotong.org

🔔🔔🔔 THÔNG BÁO VỀ LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯNamo Budhāya, Namo Dhammāya, Namo SaṅghāyaThân mời quý Phật tử cùng chư Đạo h...
20/05/2026

🔔🔔🔔 THÔNG BÁO VỀ LỄ THỌ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯ

Namo Budhāya, Namo Dhammāya, Namo Saṅghāya

Thân mời quý Phật tử cùng chư Đạo hữu về Ni viện Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma dự lễ thọ ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG TƯ vào tối Thứ 7, ngày 30/05/2026 (nhằm ngày 14/ Tháng Tư/ Bính Ngọ).

✔✔ Nhà bếp Ni viện có chuẩn bị bữa ăn sáng cho Phật tử nghỉ lại qua đêm.

📞📞 Đạo hữu ở xa liên hệ Ni viện để đăng kí chỗ ở qua đêm: NS. NHƯ LIÊN – 090 282 8419.

✔✔ Phật tử có thể đăng kí tại: https://khemarama.net/lien-he/

🙏🙏🙏 Kính chúc quý vị tràn đầy hoan hỷ và an lạc.

☘️ " NGƯỜI CÓ SỐ ĐOẢN THỌ"☘️ 🌼 Câu hỏi: Nếu như có người có số đoản thọ, trong đạo Phật có phương pháp gì để cải đổi khô...
19/05/2026

☘️ " NGƯỜI CÓ SỐ ĐOẢN THỌ"☘️

🌼 Câu hỏi: Nếu như có người có số đoản thọ, trong đạo Phật có phương pháp gì để cải đổi không, thưa Sư? Nếu có thì có nghịch với pháp hành tùy duyên thuận pháp mà Sư đang hướng dẫn không?

🌼 Trả lời : Tuổi thọ tăng hay không không quan trọng, nhưng nếu biết sống đúng phép dưỡng sinh trong ăn uống, sinh hoạt và nhất là tâm luôn được nhẹ nhàng trong sáng thì ít nhất cũng ít bệnh tật và sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh với thân tâm thường an lạc. Sống một ngày với thân tâm an lạc hơn sống 100 năm trong đau khổ muộn phiền. Càng ít tham vọng càng sống an vui, ngược lại, càng nhiều tham vọng càng gặp nhiều gian nan đau khổ.

Nguồn: trungtamhotong.org

☘️ ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CUỘC SỐNG☘️ "Nếu con thấy rằng mọi tình huống con gặp trong đời đều giúp con phát huy trí tuệ và đạo...
17/05/2026

☘️ ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA CUỘC SỐNG☘️

"Nếu con thấy rằng mọi tình huống con gặp trong đời đều giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức thì con sẽ cảm ơn tất cả mọi điều. Dù thuận hay nghịch đều là bài học giúp con điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình. Hãy thay đổi chính mình, đừng cố thay đổi hoàn cảnh. Mục đích cuối cùng của cuộc sống này là khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh tâm con vẫn thanh tịnh trong sáng, và khi tâm con thanh tịnh thì thấy mọi điều đều thanh tịnh. Đó chính là điều kì diệu của cuộc sống. "

- Thầy Viên Minh -

☘️ Thưa thầy, vì sao có những trường hợp hành giả bị tâm thần điên loạn sau một thời gian thiền?Trả lời:- Căn cơ yếu kém...
15/05/2026

☘️ Thưa thầy, vì sao có những trường hợp hành giả bị tâm thần điên loạn sau một thời gian thiền?
Trả lời:
- Căn cơ yếu kém mà muốn với lên cao, như cây còn non mà muốn ra hoa kết trái.
- Trong đời sống hàng ngày cứ để tâm phan duyên tán loạn theo cảnh mà ngồi lại thì muốn định ngay, không tẩu hỏa nhập ma mới lạ.
- Chưa thông lý mà ham chứng sự, chỉ như người tìm nhà mà không địa chỉ, càng cố đi càng xa không kiệt sức sao được.
- Ham làm thiền sư hơn là thật sự thiền, nếu không điên thì cũng cuồng. Cuồng con tệ hơn điên nữa đó.
- Chấp vào pháp môn phương tiện mà tưởng là đã tới cùng đích. Giống như người mới cầm cái chén không mà đã tưởng là ăn cơm rồi vậy.
- Đi lạc đường mà ai chỉ cho vẫn cứ cố mà đi...
- Tưởng mà đinh ninh là tuệ, tập trung tư tưởng mà cho là định, chấp vào hình thức mà nghĩ là giới... không tâm thần thì cũng mộng mơ thôi...
Nhiều lắm con ơi, nói sao cho hết!☘️

Nguồn: trungtamhotong.org

"Đừng lập trình hoặc đừng vội tin tưởng vào những lập trình dự tưởng, mà hãy đối diện với mọi sự đến đi trong đời sống v...
13/05/2026

"Đừng lập trình hoặc đừng vội tin tưởng vào những lập trình dự tưởng, mà hãy đối diện với mọi sự đến đi trong đời sống vốn có bản chất vô thường này. Trong sự biến đổi bất ngờ của đời sống, nếu con xem đó là hành trình khám phá giác ngộ thì vô cùng hứng thú, nhưng nếu con xem đó là nơi để tìm kiếm thành công, an toàn và hạnh phúc thì con sẽ hoàn toàn thất vọng. "

- Thầy Viên Minh -

☘️ Nguyện chấm dứt luân hồi là tốt, nhưng nếu con chỉ nguyện mà không biết cách chấm dứt nó thì lời nguyện này sẽ phản t...
11/05/2026

☘️ Nguyện chấm dứt luân hồi là tốt, nhưng nếu con chỉ nguyện mà không biết cách chấm dứt nó thì lời nguyện này sẽ phản tác dụng. Khi tâm con không muốn luân hồi sinh tử thì ngày nào còn sống trong đó chắc chắn con sẽ cảm thấy khổ hơn, phải không? Như vậy không phản tác dụng sao? Giống như một người ở tù, càng mong ra càng thấy một ngày tù dường như dài vô tận. Hóa ra càng muốn thoát ly sinh tử càng bị sinh tử vùi dập sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Muốn thoát ly sinh tử thì trước hết phải thấy rõ bản chất của sinh tử. Bản chất của sinh tử là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, vì vậy chúng ta phải đối mặt với chúng để thấy ra bản chất thật này. Nói trả nghiệp cũng đúng, nhưng nói như vậy dường như có ẩn ý không cam tâm. Chúng ta nên thấy mặt tích cực hơn của nghiệp vì nhờ nó mà chúng ta học được rất nhiều điều về chính mình và bản chất cuộc sống. Nếu con có đủ sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì hãy sẵn sàng kiên nhẫn để đối mặt với những thử thách và học ra bài học quí giá về bản chất của luân hồi sinh tử. Khi con đã thực sự thấy ra chân tướng của tử sinh, nghĩa là con đã thấy rõ sự sinh, sự diệt, vị ngọt và sự nguy hại của nó thì ngay trong sinh tử con đã được xuất ly rồi đâu cần phải đặt vấn đề châm dứt hay không chấm dứt nữa, phải không con? Hãy can đảm và vui lòng chấp nhận học bài học khó khăn của mình như là ân sủng của Pháp giúp ta giác ngộ giải thoát.☘️

- Thầy Viên Minh -

" Phước cao nhất chính là Phước có thể vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống, chứ không phải là được như ý mình. "- Thầy...
09/05/2026

" Phước cao nhất chính là Phước có thể vượt qua mọi thăng trầm của cuộc sống, chứ không phải là được như ý mình. "

- Thầy Viên Minh -

Address

Quốc Lộ 56 , Thôn Quảng Đông, Xã Nghĩa Thành
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 06:00 - 18:00
Tuesday 06:00 - 18:00
Wednesday 06:00 - 18:00
Thursday 06:00 - 18:00
Friday 06:00 - 18:00
Saturday 06:00 - 18:00
Sunday 06:00 - 18:00

Telephone

+84902828419

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tịnh An Lan Nhã - Khemārāma:

Share